Khoảnh khắc ông ngoại “bất chấp” mặc đồ bảo hộ để bế cháu vì quá nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt

Có thể nói, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, lớn lao và dạt dào nhất. Đó có thể là sự chở che trong trầm lặng mà mạnh mẽ của cha, là những dịu dàng, ân cần quan tâm của mẹ, và còn là vô vàn bao dung, cưng chiều từ những người chúng ta vẫn gọi bằng hai chữ ông bà.

Chắc hẳn tuổi thơ của chúng ta ai cũng lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, nhờ có ông, có bà mà khoảng thời gian đó trở nên êm đềm hơn, nhiều kỉ niệm hơn. Cũng với chủ đề này, câu chuyện mà chị Mỹ Anh, một mẻ bỉm đến từ Đà Nẵng chia sẻ dưới đây chắc hẳn sẽ khiến nhiều mẹ đồng cảm và rung rung nước mắt.

Chị M.A. và gia đình hiện đang sống cùng ông bà ngoại. Từ bé con gái chị đã được ông bà ngoại đỡn đần, chăm sóc. "Từ nhỏ con bé nhà mình được ông cưng và chăm sóc cực kỳ cẩn thận, mình không nói quá khi bảo ông còn thương cháu hơn cả mình thương con.” – chị tâm sự.

hình ảnh

Nguồn tiktok myle084

Mấy hôm trước, hai mẹ con chị M.A. bị nhiễm nCoV, phải cách ly riêng trong phòng ngủ ở trên tầng. Ông ngoại mấy hôm không được gặp cháu, bảo nhớ quá không chịu được, thế là ông ngoại quyết định chạy đi mua bộ đồ bảo hộ, mang khẩu trang... chạy lên phòng bế cháu, vừa đi vòng vòng, vừa đi vừa hát ru cháu ngủ. Mình thấy cảnh mà rơi nước mắt.." – chị M.A. xúc động.

Chị chia sẻ thêm, trước đó con gái 3 tuổi của chị bị ốm phải nhập viện. Sau khi nhập viện về, mẹ con chị phát hiện nhiễm nCoV nên phải cách ly riêng.

"Lần này ốm lâu không được gặp ông bà, bé cũng khóc đòi ông, ông thấy sốt ruột quá nên đi mua đồ bảo hộ lên bế cháu."

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn tiktok myle084

Sau khi quay lại khoảnh khắc cảm động này và đăng tải lên trang Tiktok cá nhân, chị M.A. đã nhận được rất nhiều sự đông viên cũng như đồng cảm của các mẹ bỉm sữa, họ khẳng định chính bản thân mình cũng may mắn như chị M.A., khi "Có ông bà ngoại là mùa xuân". Dưới phần bình luận, nhiều chị em cũng đã trải lòng chia sẻ câu chuyện của bản thân:

- “Xem clip này mà bật khóc. Ông bà ngoại lúc nào cũng thật tuyệt vời. Chăm sóc nuôi nấng con cháu từng tí một, biết bao nhiêu yêu thương được gửi gắm vậy mà cuối cùng rồi con cháu cũng phải về nội. Bản thân mình và con nhờ ông bà ngoại nhiều lắm nhưng cứ nghĩ sau lớn rồi con cháu cũng không mấy khi ở nhà thì lại thấy ông bà ngoại thiệt thòi.”

- “Không khác gì bố mẹ mình. Đón cháu đi thì ông bà nhớ. Ông bà chăm cháu còn hơn cả bố mẹ, lần nào đi bà cũng khóc, con bé nhà mình thì cũng ôm chặt lấy bà không buông luôn.”

- “Mình về nhà ngoại sinh đúng lúc dịch. Ngày sinh, mình sinh khó nên phải mổ, ra khỏi phòng mổ, ông bà ngoại là người đầu tiên đón cháu vì chồng và ông bà nội dịch không về được. Thế rồi Sài Gòn giãn cách, mình và con ở với 2 ông bà ngoại 6 tháng trời. Mai mình đưa con về quê nội, mà ông ngoại cứ ôm cháu rồi len lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Tối nay ẵm cháu, ngoại khóc quá trời. Lần đầu tiên mình thấy ba khóc, lòng mình quặn thắt không chịu được. Biết vậy không lấy chồng xa, chứ giờ nhìn cảnh này thương ba mẹ quá.” 

-  “Mình từ khi sắp sinh đến bây giờ được 4 tháng, ông bà ngoại luôn ở bên cạnh chăm lo từng tí một. Thương bố mẹ nhiều lắm nhưng không thể nói nên lời chứ.