Câu chuyện người mẹ chồng không đoái hoài gì đến sức khỏe của con dâu vừa sinh khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Ai từng làm mẹ rồi mới biết, mỗi lần sinh đúng là mỗi lần như phải đối diện với cửa tử. Không chỉ mỗi lúc sinh nở gian nan vất vả, cả hành trình 9 tháng 10 ngày mang thai cũng khiến mỗi người mẹ mệt mỏi không kém. Thế nhưng để thực hiện thiên chức làm mẹ, để có thể nhìn ngắm những thiên thần nhỏ đáng yêu đến với thế giới, phụ nữ thường sẽ chấp nhận hy sinh tất cả. Tuy nhiên, nhiều người lại nhầm lẫn rằng, sinh nở là trách nhiệm bắt buộc phải làm của nữ giới, từ đó coi họ như một công cụ sinh nở. Quan điểm này khiến rất nhiều người vô cùng bức xúc.

Câu chuyện của một người phụ nữ mới sinh con lần 2 đã bị mẹ chồng ép sinh thêm để kiếm cháu trai đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, người mẹ 2 con này là cô Li, quê ở Hà Nam nhưng lại lấy chồng ở Hà Bắc và sinh sống luôn tại đây.

Trước đó, cô Li đã có một con gái và lần này là lần sinh con thứ 2, cũng tiếp tục là một cô công chúa. Trong giai đoạn mang thai và sinh nở, do khoảng cách quá xa nên bố mẹ ruột cô Li không thể đến thăm nom con, tất cả đều nhờ vào nhà chồng.

hình ảnh

Trong khi con dâu áp lực bật khóc... Ảnh: Ettoday

May mắn là ở lần sinh thứ 2, cô Li cũng vượt cạn an toàn suôn sẻ, bé gái khỏe mạnh khiến người mẹ vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi hai mẹ con chỉ mới ở lại viện được 1 ngày thì mẹ chồng cô Li đã nhanh chóng bắt con dâu đi về với lý do ở viện không tiện.

Vì không được chăm sóc kỹ càng, sản phụ đã gặp các vấn đề về hậu sản, đau thắt từng cơn. Mẹ chồng của cô vẫn chăm sóc con dâu mới sinh, nhưng miệng lại liên tục giục con phải nhanh chóng ổn lại để tiếp tục sinh thêm một đứa cháu nữa cho bà.

Nghe đến đây, sản phụ không khỏi mệt mỏi chán ngán. Vì bản thân cô chỉ vừa vượt cạn được có vài ngày, sức khỏe còn chưa ổn định, thậm chí vẫn còn rất đau đớn, vậy mà mẹ chồng vẫn liên tục gây sức ép, đòi cô sinh thêm.

Chính vì thế, cô Li đã nói với mẹ chồng rằng nếu muốn sinh thêm, ít nhất phải 2 năm nữa cô mới tiếp tục sinh. Nhưng điều này đã khiến mẹ chồng sản phụ không hài lòng, bà nhất quyết ép con dâu phải đẻ sớm, còn nói thêm rằng: “Mẹ tin con làm được, con phải đẻ nếu còn khả năng”.

hình ảnh

Mẹ chồng vẫn một mực ép cô phải sinh thêm con ngay. Ảnh: Ettoday

Điều này khiến sản phụ vô cùng căng thẳng và đau lòng. Cô biết rất rõ lý do mẹ chồng liên tục giục mình sinh thêm, đó là vì cả 2 con của cô và chồng đều là con gái, trong khi đó, mẹ chồng thì lại muốn có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nghĩ đến đây, cô Li vô cùng bức xúc vì mẹ chồng chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân cô, mà chỉ xem cô như một công cụ sinh nở.

Không chấp nhận được điều đó, cô Li đã quay sang hỏi chồng về việc cả 2 con đều là con gái. Cả hai vợ chồng vốn đều không coi trọng nam nữ, vì vậy người chồng cũng ngập ngừng trả lời vợ rằng với anh, trai hay gái đều không quan trọng, chỉ cần là con mình thì dù giới tính nào anh cũng vẫn sẽ yêu thương con.

Thế nhưng người mẹ chồng vẫn tiếp tục lớn tiếng thuyết phục con dâu phải sớm sinh thêm nữa, vì không có cháu trai, bà không thể nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Cô Li lúc này chỉ biết ôm mặt bật khóc vì quá mệt mỏi, tủi thân và áp lực.

Câu chuyện được đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, ai cũng bày tỏ sự bức xúc với người mẹ chồng khi cùng là phụ nữ nhưng lại không thấu hiểu cho sự hy sinh, vất vả của con dâu.

- Thời buổi này rồi trai gái đâu còn quan trọng nữa, anh chồng nói đúng, con mình thì mình thương thôi.

- Cô ấy chỉ mới sinh có vài ngày thôi mà, còn bị hậu sản nữa chứ, thương cả mẹ lẫn con.

- Mẹ áp lực thì làm sao nuôi con tốt được, vậy mà còn đòi sinh thêm sinh ngay nữa, mẹ chồng này chẳng biết suy nghĩ thế nào ấy.

- Sinh bao nhiêu con là quyền của mỗi người phụ nữ, đâu ai có thể ép buộc và xem họ như một công cụ để sinh nở được.

Sau khi sinh, phụ nữ vô cùng yếu ớt và điều mỗi người mẹ cần lúc này đó chính là sự quan tâm chăm sóc, động viên và khuyến khích từ mọi người xung quanh. Chỉ hy vọng ai cũng sẽ thấy hiểu được điều đó để không đặt thêm gánh nặng và áp lực lên những người mẹ vừa sinh, để họ có thể nhanh chóng hồi phục và chăm sóc con mình thật tốt.