Một năm học đặc biệt bế giảng theo kiểu rất đặc biệt, quý nhất là tấm lòng cô giáo dành cho học sinh và phụ huynh, “muộn mấy cô cũng chờ”.

Em vừa xem được một bài chia sẻ của phụ huynh đi kèm hình ảnh lớp học vắng tanh khiến nhiều người cảm động nè mọi người. Riêng em thì em thấy quý tấm lòng của cô giáo, sẵn lòng chờ đến tối muộn để trao tận tay phụ huynh giấy khen và phần thưởng, đó là công sức học hành cả một năm của học trò cô, có cả công lao dạy dỗ của cô trong đó nữa.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Năm nay lễ bế giảng đặc biệt quá phải không mọi người, điểm số thì gửi bằng tin nhắn cho phụ huynh, phần thưởng thì phụ huynh thay phiên đến lớp nhận hoặc ‘ship’ về tận nhà.

Theo một số thầy cô thì việc để giấy khen các con ở phòng bảo vệ rồi báo cha mẹ đến nhận thì có vẻ không thích hợp. Đó là công sức học hành của các con, rất đáng trân trọng, các thầy cô không trao được cho các con thì cũng phải trao tận tay cho phụ huynh như thế mới ý nghĩa. Do đó mới có trường hợp phụ huynh nhận được lịch hẹn đến lớp nhận giấy khen và phần thưởng cho con, rồi vô tình bắt gặp cảnh cô giáo ngồi giữa lớp học vắng hoe, chờ phụ huynh đến tối mịt.

Bài chia sẻ của phụ huynh ở Đà Nẵng đã nhận được những quan tâm, đồng cảm khi đăng lên mạng. Dù nhiều người bảo chia sẻ này văn vở thì cũng chả sao, quan trọng là chúng ta nhìn vào tấm lòng của cô giáo, thả một chút yêu thương cho các con khi phải nhận giấy khen từ xa.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Theo lời kể của phụ huynh, vị này có con học lớp 4, buổi bế giảng năm nay thiếu vắng tiếng cười của lũ trẻ. Thay vào đó, cô giáo lên lớp, để từng giấy khen, phần thưởng lên đúng vị trí chỗ ngồi của từng em học sinh và chờ cha mẹ đến nhận. Giao lưu giữa cô giáo và phụ huynh chỉ bằng ánh mắt và cái gật đầu, phần thưởng trao tay, thế là đủ biểu đạt lòng cảm ơn cô một năm qua đã dạy dỗ các con.

Riêng phụ huynh này, vì việc cơ quan nên đến tối muộn mới đến được lớp, nhìn thấy cô giáo vẫn ngồi ở lớp học vắng hoe chờ đợi mà thương. Thương nhất là đoạn cô nói: “Mấy cô cũng chờ, muộn mấy cô cũng chờ, một năm học thật đặc biệt phải không phụ huynh?".

Ngay dưới bài chia sẻ, nhiều người đã để lại những bình luận cùng cảnh ngộ, những chia sẻ rất thương vì cô trò phải trải qua lễ bế giảng thiếu vắng tiếng cười và gương mặt tự hào khi được vinh danh nhận thưởng, tất nhiên, giữa những tâm hồn nhạy cảm thì cũng có những bình luận hài hước, tươi sáng, lạc quan vô cùng thú vị.

- Thật hp khi con đi học mà được cô giáo có tâm dạy dỗ.

- Trường con mình cũng thế. Phụ huynh đi nhận phần thưởng thấy cô ngồi 1 mình còn phần thưởng đc xếp ở chỗ ngồi của con. K năm nào như năm này. Khai giảng cũng gặp dịch rồi tổng kết cũng gặp dịch.

- Mẹ mình cũng thế, năm nay cũng phát cho phụ huynh các cháu do dịch bệnh nên ko thể tổ chức bế giảng như mọi năm. Cái đặc biệt của mẹ mình là cuối năm nay nghỉ hưu nên đây là năm cuối đưa đò. cũng là cái bế giảng đặc biệt nhất trong sự nghiệp dạy học.

- Thực tổng kết online là bài thuốc cho các em, kiểu cả lớp có giấy khen mà mon men mình em không có ý.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Thôi thì mình thương thương nhau một chút rồi lại tươi tỉnh, lạc quan lên mọi người ơi. Hiện tại, lễ bế giảng làm online, để cha mẹ chia lịch ra mà đến nhận giấy khen thay con như thế cho an toàn. Bế giảng năm nay không có thì còn năm sau, năm nay cha mẹ đến nhận giấy khen cho con thì năm sau con tự lên nhận. Bây giờ tất cả cùng cố gắng một chút, thì những năm sau chúng ta sẽ được dự lễ bế giảng hẳn hoi, bình thường, cố lên các cô các trò nhé.