Nói về độ tính toán có lẽ chẳng ai vượt được chồng em. Kể ra thì bảo xấu chàng hổ ai nhưng thực sự càng ngày em càng thấy sợ cách sống của anh ấy.

Chồng em thuộc diện thù lâu nhớ dai. Ngày trước vì bố mẹ em phản đối chuyện 2 đứa nhau nên tới giờ, sau 5 năm kết hôn mà anh vẫn để bụng chuyện cũ. Thái độ lúc nào cũng hằn học với bên ngoại. Mỗi lần nhà em có việc gì giục về anh toàn bảo:

“Bố mẹ cô quý hóa gì tôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ vợ ốm, anh cũng không sang hỏi han. Em nói, anh sẽ chép miệng xua tay:

“Bố mẹ cô ghét tôi như thế, họ nhìn thấy con rể lại khó chịu rồi ốm nặng hơn thì tôi sao gánh nổi trách nhiệm”.

Anh luôn nói giọng đay nghiến với nhà ngoại như thế chứ thực tế lúc trước đúng là bố mẹ em phản đối nhưng sau khi 2 đứa cưới, ông bà luôn tỏ ra vui vẻ, chiều con rể. Chồng em để bụng chuyện cũ nên kiếm cớ không sang nhà vợ thì nói vậy.

Bố mẹ em có tiếc gì 2 đứa gì đâu, động có món gì ngon hay đi đâu về có quà là mang sang cho. Thế nhưng con rể thì ngược lại, lúc nào cũng đong đếm, so đo giữa nội với ngoại. Hễ mở miệng là bảo vợ:

“Đàn bà phụ nữ đã lấy chồng thì phải coi nhà chồng là nhà mình. Nội là chính, ngoại chỉ còn là phụ thôi”.

Mang tư tưởng ấy nên những ngày lễ tết, tiền biếu bố mẹ hai bên chồng em cũng phân biệt lắm. Ngày giỗ lễ bên nội là chồng em góp tiền với bố mẹ để lo cỗ bàn. Ngược lại bên ngoại mà có viêc, bố mẹ em phải gọi điện nói khéo anh ấy mới về ăn cơm. Em mà bỏ tiền mua lễ về thắp hương thể nào cũng bị cằn nhằn:

“Cô đừng có vẽ việc tiêu tiền kiểu ấy không lần sau tôi cấm về”.

Ngay như hôm qua, em nhờ người mua hộcon cá thu 7kg. Vì bố mẹ nội ngoại đôi bên đều ở gần nên em chia mang biếu khúc to ngon nhất. Lúc em mổ cá thì chồng cũng đi làm về. Không thể tin nổi, anh ấy đi vào cầm 2 khúc cá lên nghiêng ngó rồi bỏ 1 khúc to lại thay vào là 1 khúc đuôi bé tí rồi bảo:

“Khúc giữa này mang biếu ông bà nội. Khúc đuôi kia thì mang sang ông bà ngoại. Nội phải hơn ngoại, không như nhau được. Với lại bố mẹ cô giúp gì được cho nhà này, chỉ tổ phí của”.

Nghe chồng nói, em ức tới trào nước mắt. Có điều nói lại thì vợ chồng cãi nhau to nên thôi em lẳng lặng nhân lúc chồng không để ý, tráo lại khúc cá to kia mang biếu ông bà để đôi bên như nhau. Cách hành xử của chồng làm em chán thực sự. Buồn là em không biết phải làm thế nào mới thay đổi được suy nghĩ của anh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết