Nhiều phụ huynh tặng quà vì muốn “tranh thủ” lấy cảm tình từ cô giáo, chỉ mong con mình sẽ được cô chăm sóc tốt hơn, điều này cũng bình thường.

Có mẹ nào hay tặng quà cho cô giáo của con không ạ? Em thấy lâu lâu tặng quà cũng được mà. Bình thường cô chăm tốt con mình, mình ưng thì mình tặng quà khích lệ cô thôi.

Nhưng có nhiều phụ huynh nhạy cảm quá hay sao ý, cứ thấy tặng quà giáo viên là lại kêu nịnh nọt, đút lót. Nhiều lúc muốn mang gửi cô ít trái cây dưới quê mà không dám vì cứ sợ bị soi mói.

Hôm trước cũng có mẹ chia sẻ sự việc phụ huynh chia phe tranh cãi dữ dội cũng chỉ vì vụ quà cáp. Nguyên nhân là phụ huynh muốn tặng quà mừng cô giáo sinh con liền bị trách bày vẽ, giở trò nịnh nọt.

Chỉ tới khi cô giáo vào nhóm chat can ngăn, giảng hòa đôi bên thì mới êm chuyện. Nói chứ phụ huynh tặng thì cô nhận, cô vui, không tặng mà hỏi thăm vài câu cũng được. Chứ mới sinh mà còn dính lùm xùm không đáng, tội cô ghê.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: netesea

Nghe kể thì hồi đầu năm, lớp mầm 1 của bé Hồng (tên nhân vật đã thay đổi) có cô giáo thông báo sinh con, tạm gửi lớp cho cô khác quản. Cô cũng hẹn phụ huynh qua học kỳ sau gặp lại.

Được cái cô giáo rất chu đáo, hiền lành, nói năng đàng hoàng. Phụ huynh thật sự rất thích cô, thậm chí còn muốn cô theo dạy con mình lên lớp chồi, lá. Lúc cô thông báo sinh con, cả nhóm phụ huynh chúc mừng.

Trong đó có một vị phụ huynh đề nghị “hùn” nhau mua chiếc xe đẩy tặng quà mừng cô giáo sinh con, loại tốt một chút. Một số phụ huynh khác liền vào ủng hộ.

Ngay lập tức có phụ huynh khó chịu bảo thích thì tự mua, lôi kéo làm gì. Còn chỉ trích người kia đang cố bày vẽ, nịnh nọt cô giáo. Hai phe bắt đầu khẩu chiến kịch liệt trên nhóm chat.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Thepaper

Không khí rất căng thẳng, cho đến khi cô giáo vào cảm ơn phụ huynh đã quan tâm cô. Cô khéo léo bảo xin nhận tấm lòng, không nhận quà, mong phụ huynh đừng bàn đến chuyện này nữa. Lúc này cuộc chiến mới kết thúc.

Không biết có phải một số phụ huynh nghĩ hơi nhiều rồi không. Chứ em thấy việc phụ huynh tặng quà mừng cô giáo dịp đặc biệt như sinh con là bình thường mà. Chưa kể đây mới chỉ là lớp mầm, mẫu giáo thì đâu lo chuyện nâng điểm, sửa điểm.

Nếu ngày thường hở ra là xách quà đến nịnh nọt thì chê trách cũng đúng đi. Đằng này là dịp đặc biệt, phụ huynh thương quý cô thì nghĩ đến việc chuẩn bị quà thôi.

Có phụ huynh bảo tặng thì có thể im im tặng một mình, tại sao lại lên nhóm chung gợi phong trào. Đây chẳng khác nào tạo áp lực cho những người khác, dù không có điều kiện cũng phải cố hùn vào mà tặng vì thể diện.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: read01

Vẫn là câu “mọi người suy nghĩ quá nhiều”. Quan trọng vẫn là cách nói chuyện tế nhị, khéo léo. Nếu không thích tặng quà cô giáo thì có thể không tham gia hoặc từ chối khéo. Đằng này chỉ trích thẳng thừng phụ huynh kia bày vẽ, nịnh nọt thì bảo sao không có chuyện đấu khẩu.

Thương nhất là cô giáo, tự dưng sinh con mà bị lôi vào chuyện không đâu, mang tiếng khiến phụ huynh tốn kém. Thiết nghĩ, cha mẹ nên chú ý hơn trong cách trao đổi trong nhóm phụ huynh. Điều này rất quan trọng với việc học của con và thể hiện “mặt tốt đẹp” của gia đình.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân (thông tin sự việc tham khảo từ DDN)