Cậu học trò vừa dúi tiền vào túi cô giáo vừa nói: "Cô bị ốm rồi, cô đi mua kẹo ăn nhé".

Hầu hết trẻ con đều tin rằng kẹo là phương thuốc chữa bách bệnh trên đời. Chẳng thế mà một bé trai nhất quyết dúi tiền bảo cô giáo mua kẹo sau khi cô quay trở lại trường.

Trẻ con là những thiên thần được thượng đế giao nhiệm vụ đến trần gian để làm mọi thứ đẹp đẽ hơn. Thế giới của những đứa trẻ vừa đơn giản, vừa ngây thơ, lại suy nghĩ rất giản đơn về mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà khi ở bên cạnh những đứa trẻ, chúng ta luôn cảm thấy thế giới ấm áp và tràn đầy những điều tốt đẹp. Nghề giáo viên là nghề tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ, bé càng nhỏ thì các thầy cô lại càng vất vả. Nhưng trẻ nhỏ luôn khiến cho những người xung quanh bất ngờ về chúng.  

hình ảnh

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại Xishuangbanna, tỉnh Vân Nam, một giáo viên mẫu giáo đã trở lại trường dạy học sau khi khỏi bệnh. Khi gặp lại những cô cậu học trò nhỏ, cô giáo trẻ cảm thấy rất vui và quyết định ghi lại một đoạn clip ngắn về ngày đầu quay lại trường của mình. Trong số những đứa bé nhộn nhạo, cô giáo thấy một cậu học trò cố gắng nhét vào túi quần của cô ấy tờ tiền mệnh giá năm nhân dân tệ.

Cô giáo hơi ngạc nhiên về hành vi của đứa trẻ, và nhanh chóng dừng hành vi của cậu bé lại.

“Ôi con làm gì đấy, con cứ giữ đó đi, cô không lấy tiền của con đâu”

Cậu bé vội vàng nhét tờ tiền 5 tệ vào túi quần của nữ giáo viên, cười toe toét: "Cô bị ốm rồi, cô đi mua kẹo ăn nhé. Kẹo mút ngon lắm đấy, mỗi lần con ốm, mẹ chỉ cần hứa cho con ăn kẹo mút là con khỏe liền".

Nữ giáo viên nghe lý do bé nhất quyết dúi tiền cho cô giáo đã rất xúc động. Bởi vì trong tay đứa nhỏ rút ra tổng cộng 7 nhân dân tệ tiền giấy. Trong số đó có hai tờ tiền một nhân dân tệ và một tờ tiền năm nhân dân tệ. Và đứa trẻ đã trao đi phần lớn số tiền mình có cho cô giáo. Cậu bé thấy cô giáo bị ốm đã lâu, không trở lại trường. Nó rất lo lắng cho nữ giáo viên luôn đối xử dịu dàng và ân cần với mình.Vì vậy, nó đã lấy tờ tiền 5 nhân dân tệ của mình ra và tự nguyện nhét vào túi quần của cô giáo. Mục đích của cậu bé rất rõ ràng, là để cô giáo lấy tiền của mình đi mua kẹo mút để ăn.

hình ảnh

Vất vả lắm sau khi mới ốm dậy, nhưng khi ăn một chiếc kẹo mút  thì cô giáo sẽ cảm thấy rất ngọt ngào và giải tỏa được cảm giác khó chịu trong cơ thể. Những đứa trẻ thật dễ thương và thật lành tính, lương thiện. Có lẽ cũng do thường ngày cô giáo luôn nhẹ nhàng với trẻ, khiến chúng âm thầm ghi nhớ.  Trong mắt trẻ thơ, kẹo mút là một vị thuốc tốt để chữa bệnh. Cậu bé có 7 tệ, sẵn sàng cho cô giáo 5 tệ, đây là thứ tình cảm trong sáng, không vụ lợi, thứ chỉ có ở trẻ con.

Có thể thấy, gia đình cậu bé này giáo dục con rất tốt, học hành đến nơi đến chốn, chỉ có như vậy mới có một cậu nhóc đáng yêu và chu đáo như vậy. Nhìn cái lớn từ cái nhỏ cũng đủ thấy cô giáo ngày thường rất nhẫn nại và thấu hiểu học trò. Vì trẻ em rất thật thà, chúng không phải giả vờ hay nói dối để lấy lòng ai. Hạnh phúc của những cô nuôi dạy trẻ cũng đến từ những điều nhỏ nhặt bình thường này.

Dù cô giáo liên tục từ chối nhưng cậu bé vẫn kiên quyết dúi vào tay cô. Cảm động trước tấm lòng của học trò, cô giáo trẻ đã quay lại đoạn clip và đăng tải trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước hành động đáng yêu của đứa trẻ:

"Cậu bé vừa cho cô giáo cả một gia tài chứ không có ít đâu”

“Khi tôi mang thai đứa con thứ hai, tôi gần như kiệt sức. Có lần vào lớp tôi thấy một gói bánh nhỏ trên bàn, thì ra là của một học trò nữ ngồi bàn đầu. Cô bé ấy chỉ mới học lớp 3 thôi, nhưng khi tôi trả lại, tôi đã suýt khóc khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của em ấy. Đứa trẻ nói rằng nó mua bánh mới ra lò trên đường đi học, để cô giáo có sức mà dạy. Lúc đó, tôi thực sự xúc động vì câu nói này!”

“Động lực cho các cô giáo đi làm mỗi sáng đây”

hình ảnh

Và dưới đoạn clip học trò nhất quyết dúi tiền cho cô giáo, tất cả đều đồng ý rằng, may mắn thay cuộc đời này còn có những đứa trẻ. Chúng sẽ sưởi ấm trái tim chúng ta, chữa lành cơ thể mệt mỏi bằng những lời nói, hành động, sự quan tâm vô điều kiện của mình.