Có một số giáo viên không xứng đáng làm nghề giáo, dạy mầm non nhưng không thương trẻ nhỏ, đáng trách.

Hôm trước chị gái em bảo chuẩn bị cho con đi nhà trẻ, nhưng chị lo lắm, lỡ con không ăn, không ngủ, con khóc, đói, đi vệ sinh ra quần thì phải làm sao. Mấy cái đó cũng không làm chị sợ bằng việc con lỡ gặp cô giáo “dì ghẻ”. Tại chị cũng xem trên mạng, lâu lâu lại thấy cô giáo làm này làm nọ các bé, hãi quá.

Chị còn kể em nghe chuyện chị đọc trên trang nước ngoài QQ, em nghe mà cũng thấy tức nghẹn, thương bé gái quá chừng. Chị kể cô giáo mầm non xúi cả lớp vây quanh xin tóc bé gái, khi người mẹ biết chuyện bật khóc luôn. Không thể ngờ cô giáo như mẹ hiền mà lại đối xử với một đứa bé như vậy.

hình ảnh

Cô giáo (mũi tên) chỉ đạo học sinh vây quanh bé gái ở góc lớp (khoanh tròn). Ảnh: QQ

Con ở nhà, cha mẹ thương hết mực, cầm trên tay sợ vỡ, bỏ vào miệng sợ tan. Con đi học, phụ huynh cũng hiểu chắc chắn không thể như ở nhà, không thể bắt cô cưng con mình như con ruột. Chỉ cần các cô giáo đảm bảo được việc ăn, ngủ, dạy dỗ bé vào nếp, ngoan ngoãn, tự giác là cha mẹ mừng lắm rồi.

Cha mẹ cũng không bênh con vô lý, nếu con thật sự sai thì cô phạt bé để bé ngoan hơn cha mẹ sẽ ủng hộ. Nhưng với lứa tuổi mẫu giáo, cách phạt phải thật mềm dẻo, tránh để lại ám ảnh tâm lý cho trẻ. Vậy mà có một số giáo viên không xứng làm nghề giáo, dạy trẻ con mà hành xử như “ác phụ”.

Chị gái em kể hồi cuối tháng 3, bên xứ Trung có xảy ra chuyện cô giáo mầm non xúi cả lớp vây quanh bé gái. Em bé tên là Ni, con gái mẹ Zhang. Lúc đầu, chị Zhang rất yên tâm vì mọi ngóc ngách ở lớp đều được lắp camera. Bình thường chị bận việc nên không thể chăm chăm theo dõi con suốt, một phần cũng tin tưởng vào cô giáo.

Nhưng một lần đón con về, chị thấy con gái ủ rũ, bất ổn, chị liền gặng hỏi con có chuyện gì xảy ra. Ni nói cô giáo yêu cầu cả lớp vây quanh con, sau đó nhổ tóc con. Chị nghe xong giật nảy mình, nhưng lo con còn nhỏ, nhiều khi nói không đúng.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau chị liền đến trường gặp hiệu trưởng và yêu cầu cùng xem camera giám sát lớp học tại chỗ. Kết quả cho thấy những gì bé Ni nói là thật, nhìn cảnh tượng xảy ra với con gái, mẹ khóc luôn tại chỗ vì quá xót xa. Trong camera, bé Ni co ro ở góc lớp, sau đó bị cả lớp quây kín lại, cô giáo thì đứng đằng xa chỉ đạo việc các bé nhổ tóc Ni.

hình ảnh

Ảnh trích xuất từ camera lớp học. Nguồn: QQ

Chị Zhang đã lưu đoạn clip vào di động, đồng thời gửi vào nhóm lớp, đưa lên các nhóm trên mạng. Sau khi đoạn phim được tung ra, cả lớp một phen nhốn nháo. Một số phụ huynh lập tức hỏi con có chuyện cô giáo xúi giục nhổ tóc bạn không thì các bé nói là có. Nguyên nhân là do bé gái làm ướt quần.

Các phụ huynh khác bắt đầu lo lắng vì liệu bé Ni có phải là bé duy nhất bị cô giáo phạt thế này. Không ai đảm bảo rằng con mình chưa từng bị cô chơi chiêu độc. Rồi con họ sẽ bị nhiễm thói xấu bắt nạt người khác chỉ vì cô giáo xúi giục, hậu quả với bọn trẻ thực sự quá lớn.

Nhất là bé Ni, có lẽ con đã hoảng loạn và tổn thương tâm lý nặng nề khi bị cô giáo và các bạn làm như thế. Với một đứa trẻ mẫu giáo, sự việc này vượt quá sức chịu đựng và mãi là chướng ngại tâm lý.

Chị Zhang đã quyết tâm theo việc này đến cùng, phải bắt cô giáo kia chịu hình phạt thích đáng, để không còn đứa trẻ nào giống con chị. Lúc này mọi lời xin lỗi của nhà trẻ đều trở nên vô nghĩa trong lòng người mẹ. Với chị, đó là một nỗi sợ hãi sâu sắc mà không từ ngữ nào diễn tả nổi.

Một lý do khác khiến chị Zhang quyết định phơi bày là do nhà trẻ đã xử lý không đúng mực mà thay vào đó là thái độ thờ ơ. Chị Zhang đã làm đơn lên đến phòng giáo dục, quyết làm tới cùng chuyện này. Nhưng đáng buồn là cơ quan điều tra bảo clip không có âm thanh, cũng không thấy rõ cụ thể hành động nhổ tóc của các bé.

Lời khai của các nhân chứng đều là trẻ nhỏ, nhiều bé nói cô giáo xúi, nhưng có bé ngơ ngác không biết gì do đó không đủ cơ sở xử lý cô giáo. Nghe mà tức quá tức các mẹ ơi, trẻ con không nói dối, chỉ vì chúng là trẻ con mà người lớn phớt lờ sao?

hình ảnh

Do không có âm thanh, hình ảnh không rõ nên chưa xác minh cô giáo phạm lỗi. Ảnh: QQ

Những bình luận của cư dân mạng cũng không thương tiếc, cho rằng cần xử lý nghiêm nhà trẻ và cô giáo, không cho làm việc trong ngành giáo dục nữa. Một số cư dân mạng cho rằng nên đưa bé Ni đi gặp bác sĩ tâm lý ngay.

Chính từ những sự việc thế này mà bảo sao chị gái em cứ lo sợ, không dám cho con đi nhà trẻ. Nhưng em nghĩ việc này thuộc dạng hiếm, lâu lâu mới có một cô giáo mất hết lương tâm thế này.

Em cũng khuyên chị gái nên chịu khó đi tìm hiểu nhiều trường mẫu giáo, trường nào tốt thì mình hãy đưa con vào học. Hoặc lên mạng xem chia sẻ của các mẹ, thấy trường nào các mẹ khen nhiều thì mình cho con đi thử xem. Chứ trẻ con đến tuổi đi học mà cứ để ở nhà thì con mình thiệt thòi lắm.

Còn riêng cô giáo mầm non xúi cả lớp xin tóc bé gái ở trên thì thật sự đáng giận, đáng lên án. Dạy mẫu giáo mà không chịu được trẻ làm ướt quần, phạt kiểu luật “rừng rú” thế kia thì tốt nhất nên cho cô ra khỏi ngành luôn.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo QQ