Hành động ngọt ngào của cô giáo khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Cho con đi học, điều nhiều mẹ lo ngại nhất đó là liệu cô giáo của con có yêu thương con không, có chăm sóc cho con thật tốt. Thú thật là một khi đã gửi con thì không thể mong đợi con sẽ được chăm bẵm từng li từng tí giống như ở nhà, vì tại lớp mấy chục bé mà chỉ có vài cô thôi. Nhưng nếu gặp phải những giáo viên giống như vụ “cô giáo trùm bọc nilon” lên đầu trẻ đợt rồi thì đúng là sợ thật đó các mẹ ơi. Thế nên con đi học nếu gặp cô giáo có tâm là em mừng dữ lắm. Hôm qua còn xem được bài viết về một cô giáo mầm non hết sức đáng yêu, do học trò sắp chuyển trường nên vào lúc các con ngủ trưa, cô đã rón rén lại gần hôn chào tạm biệt em bé lần cuối. Cảnh tượng này do mẹ cháu bé xem được qua camera, khi đăng tải lên mạng xã hội cũng khiến nhiều người hết sức cảm động.  

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Theo như thông tin em dạo mấy group trên mạng thì được biết hôm đó là ngày cuối cùng em bé học tại trường. Do công việc riêng của gia đình, bé sẽ phải chuyển sang trường khác nên cô giáo muốn hôn chào tạm biệt học trò của mình.

Vào giờ nghỉ trưa, cô giáo rón rén lại gần đứa trẻ, hôn nhẹ lên má sau đó ngồi vỗ về con khi đang ngủ. Cảnh tượng này được mẹ cháu bé phát hiện khi bật camera tại lớp để quan sát con. Cô giáo dường như cũng đang khóc vì xúc động, có lẽ tình cảm dành cho học trò quá nhiều. Thấy cô giáo quá có tâm với học trò, người mẹ không khỏi xúc động nghẹn ngào. Thực sự cho con đi nhà trẻ chỉ mong con được những cô giáo như thế chăm sóc, yêu thương.

hình ảnh

Cô giáo mầm non hôn tạm biệt học trò khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Facebook

Những hình ảnh này sau đó cũng được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều bình luận được để lại, chủ yếu đều là những lời khen ngợi khi cô giáo đã có hành động quá đỗi ngọt ngào:

- Con đi học mà gặp được cô giáo như thế này thì bất đắc dĩ lắm mình mới cho nghỉ.

- Cô giáo đáng yêu thật đấy, rất tình cảm yêu thương trẻ.

- Giáo viên mầm non thực sự rất vất vả nên chỉ mong các phụ huynh thông cảm, thấu hiểu cho các cô. Nếu các cô có lỡ làm sai điều gì thì hãy đến góp ý chứ đừng chê trách nặng nề thực sự rất tội.

- Nhìn cảnh này ấm lòng thật, con đi học chỉ mong gặp được những cô giáo như thế thôi.

- Cô giáo như mẹ hiền, ngoài những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” thì vẫn có rất nhiều giáo viên tận tâm với nghề.

Thực sự là mỗi đứa trẻ như một tờ giấy trắng, ngoài sự dạy dỗ, uốn nắn của cha mẹ, trẻ còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục từ nhà trường. Đặc biệt là từ cô giáo trực tiếp dạy dỗ, chăm sóc con mỗi ngày. Giai đoạn học mầm non, mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành, phát triển nhân cách ở trẻ. Nếu được những giáo viên mầm non có chuyên môn, tận tâm với nghề và hết mực yêu thương các con chăm sóc thì đó là điều vô cùng tuyệt vời.

Nghề giáo viên mầm non đúng là hết sức vất vả, nhiều khó khăn nhưng em tin chắc rằng với những cô giáo yêu nghề, có tấm lòng bao dung, kiên nhẫn với học trò thì mọi khó khăn đó sẽ dễ dàng được hóa giải khi nhìn thấy học trò mình vui vẻ khỏe mạnh, hiểu biết hơn từng ngày. Hy vọng tất cả giáo viên mầm non một khi đã chọn nghề thì sẽ thực sự nghiêm túc, kiên nhẫn và luôn có thật nhiều tình yêu thương với trẻ nhỏ.