Nếu cô biết con chỉ vẽ lại chiếc xe đồ chơi, mẹ chỉ đi xe đạp điện thì không biết thái độ sẽ ra sao đây.

Lâu lâu lại có những câu chuyện khiến người ta khó tin, cứ tưởng bịa cho vui. Nhưng không ngờ chuyện có thật, chỉ khác là nó không xảy ra ở mình mà ở nước ngoài thôi.

Gần đây, em đọc tin nước ngoài, có phụ huynh lên phốt cô giáo vì thói phù phiếm. Cô giáo cho học sinh làm bài tập lạ lắm, kêu vẽ chiếc xe ở nhà, còn ghi mức giá của xe vào nữa. Phụ huynh lo ngại những bài tập kiểu này sẽ khiến trẻ sớm nhiễm thói xấu coi trọng vật chất, thích hơn thua so sánh.

Nhưng con chưa biết có ảnh hưởng gì không, mẹ đã thấy thái độ cô khác lạ rồi. Bởi cứ bảo phụ huynh suy nghĩ nhiều, khó khăn với các cô. Nhưng lâu lâu lại xuất hiện một cô giáo thế này, bảo sao người ta không nghĩ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Chị Hà có kể 2 ngày trước con gái chị nhận được bài tập về nhà. Cô yêu cầu vẽ bức tranh chiếc xe ở nhà. Đồng thời phải ghi mức giá chiếc xe vào nữa. Lúc đó chị Hà đã thấy kỳ quái rồi. Vì sao nhất định là vẽ xe còn phải ghi giá trị vào. Nhưng hôm đó chị bận lo cơm tối nên không kịp suy nghĩ nhiều.

Tới tối chị hỏi lại thì con gái bảo con vẽ xong hết rồi. Lấy bài ra xem thì thấy con gái vẽ một chiếc BMW cỡ lớn, thật ra đây là xe đồ chơi của con thôi. Chứ chị Hà và chồng đều là nhân viên văn phòng bình thường. Gia cảnh cũng không phải đặc biệt giàu có.

Trong nhà có ô tô nhưng là chiếc xe bình thường, chủ yếu là chồng chạy đi làm. Còn chị Hà làm công ty gần nhà nên bình thường chị đi xe đạp điện đưa đón con đi học. Nhưng chị Hà lúc đó không nghĩ nhiều, cô bảo vẽ xe thì con vẽ xe đồ chơi cũng được mà.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: 61eth

Chị cũng có giúp con tra giá chiếc BMW trên mạng rồi viết vào cho xong bài tập. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, mở điện thoại lên thì thấy nhóm phụ huynh rối beng. Nhiều phụ huynh nghi ngờ bài tập cô giáo cho có chủ ý riêng. Nếu là vẽ thì vẽ gì mà không được, vì sao cứ phải là xe, còn viết giá vào.

Rồi nhà không có xe con lấy gì mà vẽ, không có xe là khỏi cho con đi học luôn à. Có phụ huynh trách cô giáo cho bài tập vậy là thiếu cân nhắc. Cái này chẳng phải đang cố tình phân biệt gia cảnh sao. Nhưng chuyện này phụ huynh chỉ bàn nhóm riêng, chị Hà tính không thích thị phi nên chỉ xem mà không bàn luận.

Nhưng chuyện dường như không đơn giản. Hôm sau, chị Hà đi đón con như thường lệ thì đã thấy cô giáo đưa con ra tận cửa. Vừa nhìn thấy chị Hà thì nhiệt tình lên chào hỏi, cô còn liên tục khen bé Tiểu Thất con chị rất hoạt bát, rất ngoan, thầy cô ai cũng thích.

Thấy thái độ cô giáo thay đổi 180 độ làm chị Hà không tự nhiên. Chị liền nhớ lại chuyện hôm qua phụ huynh bàn tán. Xem lại thái độ cô giáo hôm nay thì đúng là có vấn đề. Cô giáo thế này liệu có thể dạy dỗ con chị tốt được không đây.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: twgreatdaily

Từ câu chuyện cô giáo lạ đời, khác người cho học sinh vẽ ô tô còn ghi giá cả vào, cũng có những phân tích về cái sai của cô. Giáo viên không thể nhìn vào hoàn cảnh gia đình đứa trẻ để đối xử thiên vị được. Mặt khác, bài tập này sẽ gây ra tâm lý so sánh cho trẻ.

Cách tiếp cận này của cô giáo sẽ làm cho trẻ em sinh ra tâm lý so sánh, cảm thấy xe đắt tiền thì được cô giáo thích hơn. Tức là có tiền có thể có đặc quyền, suy nghĩ này là sai, quan điểm tiền bạc của trẻ em sẽ bị lệch lạc.

Có thể đây là chuyện ở nước ngoài, cũng là một trường hợp hiếm lạ. Chứ bình thường, làm gì có giáo viên nào mà tìm hiểu gia cảnh học sinh lộ liễu thế này đâu. Với lại, các thầy cô quanh em chẳng ai vì gia cảnh giàu nghèo mà phân biệt đối xử với học sinh.