Cô gái trẻ ở TP. HCM không ngần ngại chi ra số tiền lớn cũng như ngược xuôi lo lắng các thủ tục để có thể đưa cún cưng cùng đi du lịch châu Âu. 

Mới đây, mình đọc được câu chuyện của chị Đinh Thị Huỳnh Trang (ngụ TP.HCM) đã không ngại vất vả để có thể đưa được cún cưng qua Đan Mạch du lịch cùng. Thấy thú vị nên mình chia sẻ lại để nhiều người cùng tham khảo nhé! 

Theo chị Trang chia sẻ trên Zing News, tổng chi phí mà chị phải bỏ ra để đưa Fifi - tên của cún cưng sang Đan Mạch cùng mình là 15 triệu đồng (chưa tính chi phí hủy chuyến). Chia sẻ về lý do nhất quyết phải đưa cún cưng theo mình, chị Trang cho biết Fifi đã sống cùng chị 6 năm nên gắn bó khăng khít:

"Fifi đã sống cùng mình 6 năm nên trong chuyến đi dài ngày này, mình muốn đưa Fifi theo cùng. Chuyến đi du lịch cũng là thời gian để mình kiểm tra khả năng thích nghi thời tiết châu Âu của bạn ấy. Vì có thể mình sẽ sang Đan Mạch định cư trong thời gian tới”, chị Trang chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Trước đây, Fifi cũng từng được chị Trang đưa theo đi cùng những chuyến công tác, du lịch trong nước của chị. Thủ tích đưa thú cưng đi du lịch nội địa khá dễ dàng, chỉ cần làm giấy kiểm dịch trong vòng 24h tại trạm thú ý quận và tuân thủ quy định của hãng hàng không. Tuy nhiên thủ tục đưa thú cưng bay quốc tế phức tạp và tốn thời gian hơn nhiều”, chị Trang thông tin. 

Để đưa được Fifi theo cùng qua châu Âu, ban đầu vợ chồng của chị khá bối rối vì các thủ tục. Chị đã đến phòng khám thú y chuyên vận chuyển thú cưng để được tư vấn. Theo chị Trang, thủ tục được chuẩn bị khoảng 4 tháng trước ngày bay. Khâu đầu tiên là gắn chip, gửi mẫu kiểm tra bệnh dại sang Anh và đợi 4-5 tuần để nhận kết quả. Nếu không đạt chỉ số yêu cầu, việc gửi mẫu phải tiến hành lại từ đầu. Chi phí gửi mẫu kiểm tra sang Anh khoảng 7 triệu đồng.

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Sau khi Fifi được kết quả đạt, chị Trang đến Cục thú y vùng VI để hoàn thành các giấy tờ kiểm dịch. 

Xong xuôi vấn đề giấy tờ, chị Trang lại tìm hiểu hãng hàng không cho phép chuyên chở động vật. Tuy nhiên, ban đầu do chưa tìm hiểu kỹ nên chị Trang đặt nhầm vé của hãng hàng không có chi phí thấp hơn nhưng động vật sẽ đi theo dạng hành lý ký gửi cũng như chỉ cho động vật bay cùng khi chuyến bay dưới 16 tiếng, còn hành trình của chị Trang tới 18 tiếng. 

Tìm hiểu lại, chị không tiếc tiền hủy vé để đổi sang hãng bay khác để Fifi được lên khoang hành khách ngồi cùng với chủ. Thiệt hại cho vụ hủy vé là 10 triệu đồng. 

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

Ngoài ra, chị Trang cũng thống kê thêm vài khoản khác để thú cưng được “xuất ngoại” cùng chủ như: Cấy chip 350.000 đồng, tiêm phòng bệnh dại 100.000 đồng, gửi mẫu kiểm tra sang Anh 7 triệu đồng, thủ tục kiểm dịch thú y 3,6 triệu đồng, lồng theo yêu cầu của hãng 500.000 đồng.

Còn vé máy bay cho động vật được tính theo cân nặng và tùy vào mỗi hãng. Fifi nặng 4,2 kg và lồng 1kg, tổng chi phí vé là khoảng 4 triệu đồng.

“Mình tới Đan Mạch sẽ về nhà người thân nên việc đưa em theo cùng khá tiện lợi. Nếu bạn ở khách sạn thì nên lưu ý tìm hiểu những nơi cho phép nhận thú cưng”, chị Trang cho biết.

Trong vài ngày đầu khi sang Đan Mạch, chị Trang sẽ để Fifi được nghỉ ngơi, thích nghi với thời tiết và làm quen với thành viên trong gia đình. Chị cũng tranh thủ dẫn Fifi đi dạo các công viên, khu phố gần nhà. Dự định sắp tới, chị sẽ đưa Fifi đi cùng mình trên những chuyến bay trong khu vực EU. 

hình ảnh

Câu chuyện của chị Trang nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao. Nếu dư dả kinh tế thì chuyện đưa cún cưng đi du lịch nước ngoài cùng là điều bình thường. Chị Trang cũng xem Fifi như một thành viên trong gia đình nên không ngại chuyện tốn thêm khoản tiền vé cũng như thủ tục để cún cưng được đi cùng. Có nhiều gia đình đối đãi với thú cưng rất tử tế, nâng niu, yêu thương và đầy trách nhiệm.