Những vụ việc lùm xùm xung quanh những chiếc phong bì mừng cưới thì không thiếu, nhưng oái oăm như câu chuyện dưới đây thì chắc có 1-0-2 rồi!

Mọi người có công nhận với tôi là xung quanh những chiếc phong bì mừng cưới luôn có rất nhiều tình tiết “dở khóc dở cười” kèm theo không? Nào là người mừng ít, mừng nhiều, người vô tình quên, kẻ cố tình né… Chính bởi văn hóa “có đi có lại mới toại lòng nhau” này của người Việt mà nảy sinh nhiều tình huống bi hài tới đau lòng. Câu chuyện tôi chia sẻ lại dưới đây cũng "oái ăm" không kém.

Cụ thể, nhân vật chính là chị H. đã đăng tải hình ảnh tin nhắn một cô gái là D. bất ngờ nhắn "đòi" tiền mừng cưới khiến chị không khỏi hoang mang. H. giải thích cô gái này nằm trong đội bưng lễ ở đám cưới của H vào 4 năm trước. Đây không phải là bạn bè hay người quen mà là người được bên dịch vụ đám cưới sắp xếp. H cho biết thời điểm đó, cô đã thanh toán chi phí tiền công đi bưng lễ cũng như kèm lì xì đầy đủ cho D.

hình ảnhCô gái đi bưng quả thiện chí mừng 200k cho cô dâu, 4 năm sau cưới nhắn tin xin lại tiền: Có qua có lại (Ảnh minh họa: marry, baophapluat)

Khi đám cưới xong, H có ngỏ lời mời dàn bưng lễ ở lại ăn cơm cùng gia đình. D. lúc này mới mừng tiền 200.000 đồng như một khách mời của buổi tiệc. Nhưng do vốn không tên trong danh sách khách trước đó và cũng không phải bạn bè nên H không ghi chú lại. Mãi đến hiện tại, đã 4 năm kể từ ngày cưới của H, cô gái đi bưng lễ trước kia giờ cũng đám cưới và nhắn tin đòi H chuyển khoản lại tiền mừng cho mình.

Bất ngờ bị đòi tiền mừng cưới, chị H. không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên chị vẫn lịch sự xin lại số tài khoản của bạn nữ đó để bắn trả lại 600.000 đồng (gấp 3 lần số tiền D. mừng chị trước đó).

Bài đăng của chị H. sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng. Vụ việc này hiện đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó phần lớn netizen đều bênh vực chị H. và cho rằng hành động đòi tiền của D. khá thiếu tế nhị, nhất là với người vốn không phải bạn bè thân thiết. Mặt khác, cũng có số ít người thông cảm cho D, cho rằng việc đòi lại tiền mừng năm ấy chỉ là hành động "có qua có lại" mà thôi.

Để mọi người hình dung rõ hơn câu chuyện, tôi sẽ đính kèm lại bài đăng của chị H. và ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữi hai nhân vật chính dưới đây nhé!

hình ảnh

Bài đăng của chị D. (Ảnh chụp màn hình/ 2sao)

MXH đỡ không nổi chuyện cô gái đòi lại tiền mừng cưới có 1-0-2-2

Màn nhắn tin đòi tiền mừng cưới sau 4 năm không ai ngờ đến (Ảnh: 2Sao)

Lạm bàn một chút về câu chuyện này, cá nhân tôi thấy rằng văn hóa "có qua có lại" trong chuyện mừng cưới vốn là chuyện nên làm. Tuy nhiên với trường hợp của hai nhân vật trên đây, hành động đòi lại tiền cưới của D. quả thật không được hay cho lắm. Bởi số tiền không quá lớn, làm như vậy vừa mất lòng lại vừa khiến ngày trọng đại của mình không được vui vẻ.

Chưa kể, cô dâu 4 năm trước là thiện chí mời đội bê tráp ở lại ăn cỗ chứ không hề có ý yêu cầu đội tráp phải đi phong bì, mà cũng chẳng có ai đi bê tráp lại phải mừng cưới cho cô dâu, chú rể cả. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi đang phán xét hành động của D. là sai đâu nhé, chỉ thấy rằng nó không đáng để làm rùm beng lên như thế thôi.

Hay với chính bản thân tôi đây, ngày trước tôi có đứa bạn khá thân thiết, đám cưới nó tôi mừng 5 triệu. Nhưng sau 2 đứa có chút xích mích nên nghỉ chơi, chẳng lẽ sau này tôi cưới lại nhắn tin "xin" nó lại 5 triệu tiền cưới ấy sao? Và nếu không đòi được lại lên mạng bóc phốt nhau à?

Tóm lại là với quan điểm cá nhân tôi, đám cưới là ngày vui, ngày trọng đại của mình và tôi không xem nó là chuyện kinh doanh. Và nó sẽ trọn vẹn ý nghĩa hơn nếu không có sự xuất hiện của sự hằn học, muộn phiền chỉ vì một phong thư.

Còn mọi người trong cộng đồng nghĩ thế nào về vụ việc trên đây? Cùng bàn luận nhé!

Theo 2Sao