Cô gái 20 tuổi xin ý kiến của mọi người có nên lấy chồng sớm hay không. Và không có gì quá bất ngờ khi 99,99% câu trả lời là: KHÔNG.

Hôn nhân như canh bạc, người may mắn thì hạnh phúc viên mãn, người không may thì gãy gánh nhưng chung quy vẫn là trước khi bước vào nên có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng. “Ai rồi cũng phải kết hôn” nhưng vui vẻ hay sầu khổ phần nhiều dựa vào lựa chọn của họ ngay lúc đầu và kết hôn ở độ tuổi nào là điều quan trọng không kém.

Các chàng trai, cô gái mới chớm 18-20 yêu đương cứ ngỡ như không thể sống thiếu nhau nên bằng mọi giá phải lấy được nhau. Cô gái sau đây cũng vậy, mới quen bạn trai được thời gian ngắn nhưng đã nghĩ đến chuyện kết hôn vì anh ấy và gia đình hối thúc. Cô nàng sinh năm 2002 và đang học đại học, bạn trai sinh năm 1997. Có vẻ xiêu lòng nhưng để chắc chắn hơn, cô đăng bài tâm sự để xin ý kiến từ mọi người. 

hình ảnh

Tâm sự của cô gái trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu Cfs

Nhà cách nhau 20km, cả hai gặp nhau vào lúc cuối tuần tại nhà bạn trai. Quà cáp qua lại, anh chàng đối xử rất tốt với bạn gái và cả hai xem nhau là phù hợp từ sở thích đến tính cách. Anh chàng muốn cưới vì sợ để lâu tình cảm sẽ nhạt phai, cưới để giữ nhau. Đồng thời anh hứa sẽ để cho bạn gái tiếp tục hoàn thành việc học và chu cấp cho cô. Anh ta tự tin mình có thể làm tốt bổn phận của một người chồng và cô gái cũng công nhận điều đó.

Từ khi anh đề cập đến chuyện cưới thì mỗi lần sang nhà anh chơi, cô nàng bị cả họ nhà anh hối thúc, tạo áp lực: “Từ đó sang nhà anh ai cũng giục cưới, tính cách em căn bản vốn nghĩ thoáng và khá lạc quan nhưng cũng dần cảm nhận được áp lực của việc này. Bà còn bảo em là nếu 2 đứa chưa kết hôn thì em nên ít qua nhà lại kẻo hàng xóm dị nghị dù 1 tuần em sang 1 lần để gặp anh. Bố mẹ anh cũng nói nhỏ với em rằng 2 đứa yêu nhau thì lấy đi để xác định và thoải mái qua lại, cá nhân em thấy gia đình anh hơi khắt khe. 

Anh luôn nhẹ nhàng nói và động viên em rằng cưới để giữ nhau chứ không dồn hết trách nhiệm cần có của 1 người vợ lên em. Anh cũng sang nhà em vài lần và bố mẹ em cũng quý anh”.

Ngoài việc học, cô nàng còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên chắc chắn không có thời gian lo việc gia đình. Đồng thời, bố mẹ cô rất quan trọng việc học nên đầu tư cho con rất bài bản, còn yêu đương chỉ là phụ. Vì vậy, 2 gia đình chưa gặp nhau nhưng cô gái biết sẽ không thể có tiếng nói chung trong việc này.

“Cá nhân em thì muốn đợi đến khi học xong nhưng nhiều lần nghe anh tâm sự em cảm thấy anh cũng đang làm nghĩa vụ của đứa con đứa cháu, anh cũng rất yêu em nên lo em khi tốt nghiệp va chạm với cuộc sống sẽ thay đổi….

Mọi người nghĩ em nên làm thế nào để dĩ hoà vi quý nhất được ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em”, cô gái xin ý kiến từ cộng đồng mạng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Anzlaw, Asiana-plaza

Tâm sự của cô gái như nói đúng vào chủ đề quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ. Rất đông ý kiến được đưa ra nhưng trong đó có 99,99% là phản đối việc cô lấy chồng sớm khi đang tuổi ăn tuổi học:

- Đừng lấy chồng sớm em ơi khi bản thân còn chưa kiếm ra tiền. Không lo được cho bản thân còn nhờ vả sau này dễ bị xem thường em ơi. Lấy nhau xong bầu bí vào học hành gì nữa đâu em. Cái văn này quen rồi, mong em vững lập trường.

- Lo học em ơi tầm 30 hẳn cưới. Đang tuổi ăn học chơi tự nhiên bắt cưới ngang. Vote chia tay ông kia nhé cưới mà như chạy deadline vậy.

- Theo anh nghĩ thì em chưa nên lấy chồng lúc này. Lúc đang còn yêu nhau thì bao giờ chẳng màu hồng, nhưng cuộc sống hôn nhân nó khác hoàn toàn so với khi yêu nhau thông thường em à. Mình đang tuổi ăn tuổi học, cần phải vun vén lo cho sự nghiệp sau này, đùng một cái đang học mà lấy chồng thì dễ bị chững lắm. Chưa kể về nhà chồng sẽ nảy sinh thêm nhiều rắc rối nữa, việc đi học sẽ bất tiện, hơn hết khả năng cao sẽ bị giục sinh con, rồi thì ti tỉ thứ khác nữa. Lúc chưa cưới thì ai chả nói ngon nói ngọt, lúc cưới rồi ở lâu mới biết thực tế không như mình nghĩ.

- Vài năm đầu yêu nhau thì còn "Em chỉ việc ở nhà chăm lo gia đình, anh nuôi". Sau này ở với nhau lâu dài, mỗi lần cãi nhau kiểu gì cũng "Cô suốt ngày ở nhà không kiếm ra tiền thì đừng nói" cho xem. Hơn nữa 20 tuổi đã đủ trưởng thành lo được cho bản thân chưa mà đòi lấy chồng? Kết hôn không phải 2 người đến ở với nhau là xong.

- Yêu lâu sẽ nhạt dần. Thế cưới xong về hết nhạt à??? Nhạt xong về ly dị còn mang tiếng 1 đời chồng nữa. Vote chia tay.

- Không cần chia tay đâu em ui. Nếu người ta tốt thì cứ yêu, hạn chế gặp gia đình và nói cho người kia hiểu về quan điểm của em và gia đình em. Nếu họ thật sự yêu em và tin tưởng, thì họ sẽ tôn trọng quyết định của em. Còn nếu họ lo là không lấy nhanh thì mất thì em xem xét kỹ lại 1 chút. 20 tuổi hãy học hành cẩn thận, có 1 công việc tốt và có định hướng cuộc đời rõ ràng. Chuyện hôn nhân hãy để sau 25.

- Phải yêu lấy bản thân trước, lo cho tương lai của mình trước, độc lập về kinh tế. 20 tuổi lấy chồng, đợi chồng chu cấp, cuộc sống mình phụ thuộc vào 1 người đàn ông là dở rồi. Năm tháng đẹp nhất tuổi 20 của em sẽ gắn với cơm nước, lau dọn, con cái bỉm sữa, mẹ chồng nàng dâu. Nếu thằng đàn ông thay lòng thì em còn lại gì?

hình ảnh

Tổng hợp những câu trả lời ngắn gọn xúc tích và đúng trọng tâm. Ảnh user Neu csf

Kết hôn không thể vì ai đó hối thúc mà nhắm mắt đưa chân. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi, đang học, chưa kiếm được tiền thì vội gì mà tính cưới xin. Dù nhà trai có tốt đến mấy thì cô nàng cũng nên suy nghĩ cho mình. Học hành ra trường đi làm, đi chơi, báo hiếu cha mẹ, tận hưởng cuộc sống rồi mới đồng ý lấy chồng. Hôn nhân là chuyện đại sự một đời chứ có phải một ngày một bữa đâu mà vội vàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, xethocba.vn

Cô gái tâm sự và đón nhận ý kiến của mọi người như vậy là tốt lắm rồi, chí ít cũng không vì tình yêu mà mù quáng. Hy vọng cô nàng sẽ có suy nghĩ và quyết định sáng suốt vì hôn nhân chẳng phải trò đùa. Nếu bạn trai yêu thương thật lòng thì sẽ ủng hộ sự lựa chọn của cô gái. Còn nếu anh ta không chấp nhận mà dọa chia tay thì cô nàng nên hiểu tình cảm của anh ta dành cho mình như thế nào rồi.

Đời còn dài, không yêu anh này thì yêu anh khác, lo nghĩ cho bản thân mình đầu tiên đi cô gái!