Nhiều người bàn ra tán vào, bảo cô gái lấy chồng vì tiền nhưng ít ai biết hoàn cảnh thực sự của chàng trai. Nhìn họ hạnh phúc toát lên từ ánh mắt.

Người ta nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" nhưng thời nay, những chàng trai cao ráo, điển trai, tay chân cơ bắp, bụng sáu múi... rất dễ khiến các cô gái xiêu lòng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cô gái yêu đương chân thành, chủ yếu coi trọng các phẩm chất tốt đẹp chứ không quá màng đến ngoại hình hay kinh tế của đối phương.

Như mới đây, đọc trên nguoiduatin.vn, tôi rất ấn tượng với câu chuyện tình yêu của một cặp đôi "đũa lệch" ở nước ngoài nên muốn chia sẻ lại với mọi người. Cụ thể, cô gái tên là Lili, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp khả ái và body đẹp miễn chê, chiều cao nổi trội 1m70. Cứ nghĩ với ngoại hình ưu tú như hoa hậu, cô nàng sẽ yêu đương và kết hôn với đối tượng xứng lứa vừa đôi. Tuy nhiên, biết về chồng hiện tại của cô, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ. 

Chồng của Lili mắc một hội chứng bẩm sinh ngay từ khi chào đời nên cơ thể anh không phát triển như một người bình thường. Dù đến tuổi lấy vợ nhưng anh vẫn chỉ cao có 1m. Điểm bất lợi này khiến anh bị nhiều người bàn tán mỗi khi ra đường. Bên cạnh đó, việc đi làm kiếm tiền và kiếm người yêu cũng không dễ dàng gì.

Tuy vậy, nhờ khuôn mặt ưa nhìn và tính tình chăm chỉ, tốt bụng, cư xử lịch thiệp mà anh cũng chiếm được cảm tình của không ít người. Anh cũng nỗ lực làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào ai. 

hình ảnh

Chuyện tình của cặp đôi "đũa lệch" khiến dân mạng quan tâm bàn luận (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Chuyện hai người có chiều cao chênh lệch phải lòng nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân trở thành đề tài bàn tán của nhiều người. Người ta thấy lạ, thấy kì, liên tục xét nét và hoài nghi về tình yêu của cặp đôi. Họ nghĩ cô gái cưới "chàng lùn" vì tiền bạc còn anh chàng thì quá cố chấp trèo cao. Hoặc có người còn cho rằng cặp đôi chỉ tạm dính lấy nhau để tạo chiêu trò thu hút truyền thông thôi chứ dăm bữa nửa tháng nữa đằng nào chẳng chia tay.

Thực tế thì khác mọi người ạ, theo như những gì Lili chia sẻ thì cô kết hôn với người đàn ông này không phải vì vật chất tiền tài mà vì cảm mến sự kiên cường, mạnh mẽ, cư xử lịch thiệp của anh. Gia cảnh của anh vốn dĩ nghèo khó chứ không hề giàu sang như mọi người vẫn nghĩ. Thế nhưng cô gái vẫn yêu và quyết định về chung nhà.

Có lẽ câu chuyện như vậy không phải là hiếm trong cuộc sống nhưng mỗi lần đọc qua, tôi lại thêm một lần cảm thấy vui và tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Chuyện tình yêu đôi lứa thật khó nói lắm nhưng tôi nghĩ chỉ cần yêu chân thành thì mọi thứ rào cản về ngoại hình, khoảng cách địa lý, gia thế... cũng không còn là vấn đề gì quá to tát, chủ yếu là tình yêu của người trong cuộc có đủ lớn, đủ kiên định hay không mà thôi.

Cuối cùng, xin chúc mọi người luôn hạnh phúc với tình yêu của mình và những ai còn cô đơn sẽ mau tìm được chân ái. Nên nhớ, dù bạn có không hoàn hảo thì trên thế giới này vẫn có người thực sự tốt và xứng đáng với bạn.