“Mai, đây là đám cưới mà chúng mình vẫn luôn mong đợi, em có hài lòng không”, chú rể quỳ gối bày tỏ tình cảm của mình với cô dâu. Anh chưa kịp nói xong mà cô dâu đã giàn giụa nước mắt.

Càng ngày, những đám cưới đặc biệt của các cặp cô dâu chú rể có sự chênh lệch về ngoại hình, tuổi tác, gia cảnh... càng trở nên phổ biến. Tất nhiên dù là xưa hay nay thì những câu chuyện tình yêu hôn nhân như vậy vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, nhất là khuấy đảo mạng xã hội.

Gần đây, tôi đọc trên trang Phụ nữ Sức khỏe có thấy một câu chuyện tương tự xảy ra ở nước ngoài, cũng xúc động và gây nên nhiều sự tò mò trái chiều nên muốn chia sẻ lại. Cụ thể, trong đám cưới nọ, cô dâu là một người phụ nữ có chiều cao khiêm tốn 80 cm. Chú rể thì ngược lại, anh sở hữu chiều cao ấn tượng là 1,8m.

Ngay trong đám cưới, chú rể đã không ngại ngùng mà quỳ gối trước mặt đông đảo mọi người để nói những lời xúc động gửi gắm đến cô dâu: “Mai Mai, đây là đám cưới mà chúng ta vẫn từng mong đợi, em có hài lòng không?”. Anh chàng chưa kịp nói xong câu mà cô dâu đã giàn giụa nước mắt, khóc nức nở. Họ hàng và quan khách có mặt trong buổi lễ hôm đó ai nấy đều rưng rưng xúc động, thầm chúc phúc cho cặp đôi vượt qua những định kiến của xã hội để mãi hạnh phúc bên nhau dài lâu.

hình ảnh

(Ảnh: Phụ nữ Sức khỏe)

Tuy nhiên, nhiều người biết rõ về cô dâu đã tò mò đặt nghi vấn, liệu đây có phải là một đám cưới xuất phát từ tình yêu thật sự? Cũng dễ hiểu tại sao họ lại nghi ngờ độ thuân khiết của cuộc tình này. Theo tôi đọc thì thân phận cô dâu 80cm này không hề đơn giản. Cô vốn là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng ở quê mình, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ. Để tổ chức đám cưới, cô không ngần ngại chi một khoản tiền khá lớn cùng với tặng xe sang và bất động sản cho chú rể. 

Chưa biết thực hư những thông tin này chính xác bao nhiêu phần trăm nhưng nếu là thật thì tôi không lấy gì làm lạ mà ngược lại, tôi còn mừng cho cô dâu. Có thể nhiều người sẽ thấy khó hiểu tại sao tôi lại bảo là mừng trong khi người đàn ông kia có vẻ yêu tiền, yêu gia sản của vợ hơn là yêu vợ. Nhưng cuộc sống mà, chỉ cần cô dâu là người thành đạt, giàu có, tự chủ tài chính thì việc cô tìm được một người đàn ông xứng đáng có gì là sai?

Nếu sau này người đàn ông ấy không tử tế rời đi thì cô vẫn sống khỏe sống tốt vì bản thân cô giàu giỏi, cần gì phụ thuộc vào ai. Đời dài mấy mươi năm, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên vậy. Khiếm khuyết về ngoại hình chẳng còn là vấn đề quá to tát khi mình tự chủ được cuộc sống của mình, đúng không mọi người?

Nhiều người khiếm khuyết về ngoại hình, họ lại không giàu nhưng vẫn may mắn gặp được chân ái của đời mình đấy thôi. Chẳng hạn như gần đây, tôi được biết câu chuyện của Thanh - cô gái nhỏ bé ở Long Thành (Đồng Nai) và chàng trai tên Minh, cũng xúc động vô cùng. 

Có ngoại hình nhỏ bé lại mắc nhiều bệnh, Thanh và gia đình chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô lên xe hoa viên mãn. Ấy vậy mà ở tuổi 20, cô gái nghị lực này đã gặp được định mệnh của mình và cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 24/9 vừa qua. 

Một ngày cuối tuần, chú rể dẫn gia đình từ Định Quán lên Long Thành - nhà cô dâu để làm lễ ăn hỏi và đám cưới. Nhiều hàng xóm đã tò mò, mong ngóng đến ngày vui của đôi trẻ bởi chuyện tình đặc biệt của họ. “Bữa nghe Thanh khoe sắp cưới chồng, bà con trong ấp mừng rỡ lắm. Chúng tôi cho rằng nó thiệt thòi từ bé, giờ mới được ông trời bù đắp, se duyên với người lành lặn. Giờ chúng tôi chỉ mong nó có hôn nhân hạnh phúc, một thời gian nữa sinh thêm đứa bé là viên mãn”, một hàng xóm của cô dâu nói.

Người ngoài đã mừng đến vậy, nói gì gia đình của Thanh khi thấy cô lên xe hoa về nhà chồng và tìm được hạnh phúc đời mình. Dượng của cô cho biết, có người nghi ngờ về cuộc hôn nhân này nhưng ông luôn động viên cháu hãy bỏ ngoài tai, tập trung vun vén tổ ấm của mình. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Mẹ của chú rể cho biết, thời điểm con trai đưa bạn gái về ra mắt đã chia sẻ thẳng thắn về tình cảnh của đối phương. Nghe xong, bà có chút ngỡ ngàng nhưng tự trấn an bản thân, khuyên con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến tới hôn nhân: 

“Tôi nói với con rằng chuyện cưới ai do con tự quyết định. Vì người phụ nữ đó sẽ ăn đời ở kiếp cùng con. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm nếu cưới người tật nguyền phải chăm sóc và sống tốt với họ cả đời. Hơn cả con phải làm chỗ dựa để họ vực dậy bởi số phận đã quá thiệt thòi. Minh nghe vậy càng quyết tâm cưới Thanh. Tôi cảm mến và thương con bé nên gật đầu đồng ý luôn”.

Từng có chút nghi ngại về con dâu, giờ đây, mẹ chồng lại dành những lời tốt đẹp khi nói đến Thanh. Bà cho biết, con dâu nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh khiến bà rất tin tưởng và hy vọng các con sẽ xây dựng tổ ấm bền chặt. 

Kể về chuyện tình, Thanh cho biết hồi dịch bệnh bùng phát, cô lên mạng xã hội kết bạn với nhiều người. Trong những người nhắn tin với Thanh có anh chàng tên Minh (20 tuổi, làm nhân viên giao hàng ở quận 12, TP.HCM). "Em cũng có tìm hiểu mấy người nhưng họ muốn gặp mặt mà chỉ hứa suông. Chỉ có anh Minh, em quen từ 30/3, đúng một tháng sau, ảnh kêu muốn xuống nhà em. Em không tin, nhưng đến khi anh gọi điện cho em nói đã tìm đến Long Thành rồi em mới bất ngờ", Thanh kể.

Sau vài buổi gặp mặt trực tiếp, cô nàng cảm mến anh chàng bằng tuổi: "Anh ấy thể hiện bằng hành động, nói điều gì là làm liền". Chia sẻ về tương lai, Thanh cho biết cô sẵn sàng tâm lý để đối diện nhiều khó khăn nhưng cô tin rằng tình yêu, trách nhiệm của 2 vợ chồng sẽ giúp tổ ấm bền chặt. Dù có những ý kiến không mấy dễ nghe nhưng Thanh không quan tâm nhiều, miễn vợ chồng đồng lòng để cùng nắm tay nhau.