Em với Phát là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau 6 năm mới cưới. Nói chung về cơ bản Phát biết tu chí làm ăn, có trách nhiệm với gia đình. Kết hôn xong tụi em tính sẽ kế hoạch tầm 2, 3 năm lo kinh tế ổn định hơn mới sinh con. Khoảng thời gian son dỗi này hai đứa cứ tha hồ vẫy vùng, bung lụa. Ngày làm tối dẫn nhau đi ăn đi chơi, chán lại đi du lịch cho thay đổi không khí.

Được cái, bố mẹ chồng em dễ tính. Sau cưới ông bà cho tụi em ra ở riêng luôn nên càng thoải mái muốn làm gì thì làm. Nói chung bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân của tụi em như vậy là quá viên mãn. Nhưng thực tế tụi em vẫn cãi nhau chí chóe suốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Cách đây vài hôm, chỉ vì chuyện tiền bạc mà em với chồng cũng xảy ra trận chiến nảy lửa. Lão ấy không bàn qua với vợ đã vác mấy chúc triệu cho bạn vay. Mà bạn lão ấy thì có phải diện đáng tin đâu, suốt ngày cờ bạc đề đóm tới vợ không chịu nổi còn phải bỏ. Vậy mà cứ hết lần này tới lần khác Phát giấu vợ đưa tiền cho gã kia. Em mắng thì lão bảo:

“Em buồn cười, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Bạn anh cũng nói sẽ trả lại tiền chứ nó có quỵt đâu”.

Vợ nói thêm vài câu, Phát bắt đầu nổi cáu:

“Em đừng có lúc nào cũng mở mồm là tiền tiền. Sống tính toán tốt nhất ở 1 mình”.

“Nếu anh đã nghĩ về tôi như vậy thì ly hôn đi”.

Như mọi khi thấy vợ làm căng vậy là lão vội vàng mà xuống nước năn nỉ nhận sai ngay. Thế mà hôm ấy Phát cũng gân cổ quát lại:

“Ly hôn thì ly hôn. Cô cứ viết giấy, tôi ký ngay”.

Mặc dù to miệng trước là em nhưng nghe chồng nói thế em vừa sốc vừa hụt hẫng, thất vọng. Cảm giác suy sụp thực sự luôn vì chưa bao giờ bị chồng đối xử “phũ” như thế. Ức quá em về phòng đóng cửa, cả ngày hôm ấy không thèm cơm nước nấu nướng gì hết. Phát cũng lì lắm không chịu làm lành cũng không thay vợ nấu cơm như mọi khi. Thế là cả 2 nhịn đói cả ngày. Tới bữa tối em đi úp mì ăn, chồng ăn gì em không để ý nhưng tới đêm em vừa về giường nằm thì lão ấy mò vào thủ thỉ:

“Vợ ơi, cho anh nằm với”.

Em hất ngược ra:

“Anh biến đi, mai tôi với anh sẽ ly hôn”.

Ai ngờ lão ôm ghì lấy em lèo nhèo:

“Còn lâu anh mới ly hôn. Vợ quan tâm anh nhất, bỏ vợ rồi, anh kiếm ai yêu anh được nhiều hơn vợ. Mình làm hòa nhé. Hôm qua là tại có tí việc trên cơ quan anh mới cáu bẳn thế. Từ nay anh sẽ kiềm chế hơn, sẽ không tự ý quyết định mọi việc. Tiền anh cho bạn vay cũng đảm bảo sẽ lấy lại được về trả vợ. Cơ mà em cũng không được tí tí đòi ly hôn đâu, anh sợ mất vợ lắm ấy!”.

Miệng lão cứ dẻo như kẹo làm đầu óc em bỗng chốc đang mặt đất liền bay lơ lửng lên mây. Lão cứ vậy nịnh nọt thủ thỉ 1 lúc là 2 đứa lại quấn lấy nhau mà làm hòa tới rung cả giường, chẳng biết tới trời đất đâu nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me