Câu chuyện tình yêu kéo dài 7 năm của cặp đôi 9x quê Đồng Nai kết thúc bằng một đám cưới viên mãn đã gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng.

Hai nhân vật chính trong câu chuyện tình này là Võ Hoàng Mỹ Lam và Nguyễn Ngọc Tú cùng sinh năm 1999, quê ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Quen nhau từ ngày học lớp 10, hành trình 7 năm đến bên nhau và duy trì hạnh phúc đến ngày đơm hoa kết trái được tóm lược trong những bức ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi, khiến ai xem qua cũng thấy được sự chân thành và tôn trọng mà cả hai dành cho nhau.

hình ảnh

Nàng là một hoa khôi của trường bao người theo đuổi, chàng là một thiếu gia chân thành với nhiều tài lẻ. Nhà hai người cách nhau khoảng 10 km.

Tình yêu của đôi bạn trẻ này bắt đầu qua một người bạn khác cùng lớp, khi đó cả hai mới đang cùng học chung một lớp 10. Mỹ Lam học giỏi nhiều môn hơn, thường chỉ bài cho Ngọc Tú, họ dần thân thiết và thích nhau lúc nào không biết. Trước ngày thi các môn, Ngọc Tú nhiều lần đạp xe tới nhà để nhờ bạn giảng bài giùm.

"Tú thích đọc rap, mình nhớ ngày đó mỗi giờ ra chơi, Tú hay lại ngồi gần bàn mình và đọc rap cho mình nghe. Mình cảm nhận được Tú là người rất chân thành, không quá khôn khéo như nhiều bạn nam ngày đó nhưng có sự chân thật rất dễ mến", - Mỹ Lam kể lại.

Yêu nhau "nồng nhiệt" là thế nhưng hai bạn trẻ vẫn không quên dành thời gian cho việc học và luôn đảm bảo thành tích học tập rất xuất sắc. Vì vậy mà cho đến cuối năm lớp 12, gia đình hai bên mới biết hai bạn trẻ cảm mến nhau. Cả Mỹ Lam và Ngọc Tú hai cùng đậu vào những trường ĐH top đầu, nên gia đình hai bên đều ủng hộ.

hình ảnh

Muốn các con về thăm nhà thường xuyên nhưng sợ hai đứa vất vả đi xe máy, ba mẹ chồng "mạnh tay" chi tiền mua luôn xe hơi tiền tỉ để con đi cho khỏe.

Kỷ niệm mà cả hai không quên lúc còn sinh viên đó là những buổi tối mưa lạnh, cả hai chở nhau trên chiếc xe máy từ Sài Gòn về Long Thành, mất hơn một tiếng rưỡi. Sáng thứ hai, vượt đường xá nắng nôi, bụi bặm, cả hai lại đèo nhau lên lại thành phố để đi học, đi làm. Tú rất tôn trọng bạn gái của mình, anh không kiểm soát, can thiệp vào các công việc, quyết định của người yêu. Sự tin tưởng lẫn nhau cũng là chìa khóa để cặp đôi đi cùng nhau lâu hơn.

Không những thế, sau khi đỗ vào Trường ĐH Quốc tế, Tú và gia đình từng có ý định đi định cư tại Mỹ. Mọi thủ tục gần xong, dịch Covid-19 xuất hiện đã làm thay đổi những quan điểm sống của gia đình đàng trai. Thế là chủ rể quyết định ở lại Việt Nam, đăng ký học chương trình về đồ họa, thiết kế, lập trình tại TP. HCM, hiện gần hoàn tất. Còn Mỹ Lam đã tốt nghiệp đại học và đi làm.

Nói về quyết định đi đến hôn nhân khi còn ở độ tuổi quá trẻ, Mỹ Lam thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình: "Chúng mình đã đi cùng nhau 7 năm qua và bây giờ đính hôn, kết hôn để đi cùng nhau xa hơn, tới những hành trình mới. Mọi người e ngại hôn nhân, sinh con sớm, còn mình thì sống thiên về tình cảm gia đình, mình nghĩ có con trước tuổi 30 là đẹp nhất. Thay vì tự mình tạo dựng sự nghiệp, nỗ lực mọi thứ một mình, tại sao không kết hôn, cùng nhau cố gắng?”

hình ảnh

Thời sinh viên Mỹ Lam là mẫu ảnh thời trang, mỹ phẩm. Trong một bộ ảnh cách đây 4 năm, cô và chồng từng "tình cờ" chụp chung với nhau trong một concept ảnh cưới.

Cả hai hiện đang sống ở TP.Thủ Đức, TP.HCM. Trước mắt, họ làm việc để tích lũy kinh nghiệm, thu nhập, chuẩn bị cho những dự án kinh doanh trong tương lai, sau đó sẽ về Long Thành lập nghiệp và sống gần gia đình 2 bên hơn.

hình ảnh

Gia đình hai bên đều ủng hộ Mỹ Lam và Ngọc Tú đi đến hôn nhân

Có lẽ cũng một phần e ngại trước hiện trạng những cặp vợ chồng 9x chỉ chung sống được 1 - 2 năm, sau đó là ly thân, ly dị và không ngừng chửi rủa nhau trên mạng xã hội, tranh giành quyền nuôi con mà cô nàng 9X Mỹ Lam luôn cố "phân trần" về quan điểm "cưới sớm" của mình. Thật ra, việc yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân nằm ở suy nghĩ và quyết định của mỗi người. Sẽ có bạn trẻ nghĩ là lo cho sự nghiệp, phát triển bản thân xong xuôi rồi sau 30 tuổi mới kết hôn hoặc như cặp đôi trên thì có thể lấy nhau về rồi cùng nhau làm mọi thứ. Dù là lựa chọn thế nào thì quan trọng nhất vẫn là bạn hài lòng và không hối hận về sau là được.

Nhưng phải công nhận một điều là đôi vợ chồng trẻ này đẹp đôi quá, mọi người nhỉ?

Nguồn câu chuyện và ảnh: Thanh Niên