Con trai của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi nè. Nhanh thật con ha.


Lần đầu làm mẹ ở tuổi 30 không biết có khác với những bà mẹ trẻ hơn không con nhỉ. Khi mẹ có bầu con , mẹ vừa bất ngờ lại vừa lo lắng, vì thời gian tự do đi chơi cùng bạn bè sẽ không còn, sức khỏe cũng sẽ thay đổi hơn. Nhưng mỗi lần đi khám thai, thấy hình ảnh của con trên màn hình rồi biết cân nặng, chiều dài của con, mẹ lại vui, lại mong con phát triển tốt. Lúc trong bụng mẹ, con đạp thật nhiều. có lúc phải làm mẹ giật mình. Khi chưa thấy con đạp, mẹ lại lo, chắc con hiểu dc hay sao mà con đạp vài cái bụp bụp, kiểu như mẹ ơi, con đây vậy đó.


Mẹ cũng viết những suy nghĩ của mẹ về con nhưng chỉ cho riêng mình mẹ cảm nhận thôi. Đây là lần đầu, mẹ viết bài về niềm vui của mẹ khi có con, cũng ngại lắm con ah. Bây giờ chú bé của mẹ mới vô lớp Mầm, cũng hay khóc nhè, cười thì to, ở nhà thì nói nhiều lắm. Ở lớp thì con nhát hơn.


Mẹ cảm ơn vì con là con của mẹ. Mẹ mong sao con của mẹ sẽ thật vui tươi và mạnh mẽ hơn nữa nha, để còn bảo vệ mẹ nữa.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh