Tôi với chồng ly hôn được 2 năm vậy mà anh bất ngờ quay về. Thấy chồng mua quà cáp lại nói chuyện rất ngọt ngào làm tôi cứ tưởng anh ấy muốn hàn gắn. Vậy mà có mục đích cả.

Trước kia tôi yêu chồng phát cuồng vì anh quá đẹp trai, mặt tiền sáng láng. Chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường vậy nhưng anh chăm chỉ tập gym nên trông không khác gì người mẫu. Tuy đẹp người nhưng tiêu chuẩn của anh cũng không cao lắm, tìm hiểu một thời gian thì chúng tôi yêu nhau.

Hôm đám cưới, ai cũng trầm trồ khen vì tôi lấy được chồng đẹp trai. Ngay bản thân mình cũng thấy hạnh phúc, vì mỗi lần đi bên cạnh chồng hãnh diện lắm chứ. Đến khi tôi sinh con trai, nó cũng có nhiều nét giống bố, ai gặp đều khen:

“Thằng bé đẹp y chang bố nó vậy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cứ tưởng mình may mắn lấy được chồng đẹp lại biết yêu thương vợ con, không lăng nhăng bên ngoài mặc dù nhiều cô nhòm ngó. Vậy nhưng tôi đã quá chủ quan.

Cho đến khi chồng tôi về nhà giãi bày là muốn ly hôn. Anh đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ trước bảo tôi ký:

“Nói ra chỉ sợ em bị tổn thương, nhưng anh không còn tình cảm với em nữa, giờ anh có người khác rồi”.

Tôi nghe mà uất ức, đang yên đang lành thì đổ đốn. Tôi theo dõi, tìm hiểu thì biết anh đang cặp kè với một người phụ nữ rất giàu. Chị ta thậm chí còn không tiếc tiền mua cho chồng tôi đồng hồ đẹp, xe đẹp. Mỗi cái là chị này hơn anh cả chục tuổi, khuôn mặt có tiền nên chỉnh sửa đố tìm ra được chỗ nào là tự nhiên.

Chẳng biết chồng yêu con người cô ta hay yêu tiền nữa mà giũ bỏ vợ con một cách phũ như vậy. Anh ta còn hứa nếu ly hôn sẽ cho mẹ con tôi cả căn nhà và tiền tiết kiệm. Thậm chí thay vì sẽ chu cấp cho con hằng tháng, anh cho luôn nó 1 tỷ vào sổ tiết kiệm đỡ phải đưa lắt nhắt.

Thấy chồng quyết tâm như vậy, tôi đành ký đơn mặc dù trong lòng rất đau khổ. Đến giờ cũng 2 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thôi nguôi ngoai. Bẵng đi một thời gian chồng tôi không đến thăm con, đưa nó đi chơi nhưng cuối tuần trước lại đột nhiên về nhà.

Anh mua cho tôi và con trai rất nhiều quà, mời 2 mẹ con đi ăn ở nhà hàng. Tôi cứ tưởng chồng muốn quay về hàn gắn nên giữ ý chưa hỏi gì, chờ anh chủ động mở lời trước. Đêm chồng về nhà tôi, ngủ lại trên chính chiếc giường của hai mẹ con giống như trước kia vậy.

Trong lòng tôi vui lắm, nghĩ anh đã hồi tâm chuyển ý về làm lại từ đầu nên cũng hết mình chiều chuộng chồng. Vậy nhưng anh ôm tôi bảo:

“Cho anh xin đứa con nhé". 

Tôi choáng váng khi anh nói thẳng:

"Cô ấy có tiền nhiều nhưng lại bị vô sinh, giờ bọn anh không có con, buồn lắm em ạ. Anh không muốn phản bội vợ nhưng vẫn cần có đứa con. Nghĩ đi nghĩ lại thì em sinh con cho anh là hợp lý nhất".

Hóa ra anh quay về cũng chỉ vì muốn có đứa con thôi. Chồng cũ còn hứa sẽ cho 2 mẹ con thêm 1 tỷ nếu tôi sinh được con trai. Lúc đầu nghe cũng phát điên lên vì lời đề nghị đó, nhưng giờ tôi lại hơi có chút giao động rồi, số tiền 1 tỷ không phải là ít, thật sự khó nghĩ quá!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet