Thương vợ thì anh nào mà chẳng thương nhưng thử hỏi có được bao nhiêu anh chồng dám đi đình sản vì vợ.

Dù hiện tại việc nam giới đi đình sản đã quen thuộc, được biết đến nhiều rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận được. Nếu được vợ hỏi anh có nguyện vì em đi đình sản không, chắc chắn nhiều anh sẽ tái mét, quyết nói không. Nguyên do là các anh sợ đi đình sản về xong sẽ mất đi bản lĩnh đàn ông.

Tuy nhiên, trong mắt các bà vợ, chồng quyết định đi đình sản là một hy sinh lớn lao, là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của các anh. Em xem trên một trang nước ngoài, có anh chồng đã tự mình đi đình sản. Lý do anh đưa ra khiến vợ rất cảm động, anh không muốn vợ đau đớn sinh con nữa. Với anh 3 đứa con là quá đủ rồi.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Nghe bảo đợt lễ tình yêu thất tịch 7/7 âm lịch (4/8) vừa rồi, nhiều người đã có cách bắt lấy tình yêu khác nhau. Ai chưa có người yêu thì đổ xô đi ăn chè đậu đỏ. Còn mấy người có gia đình thì tặng quà cho nửa kia. Nhưng món quà bất ngờ nhất thuộc về ông bố 3 con.

Món quà anh tặng cho vợ không phải kim cương hay sổ đỏ, anh tặng vợ một bảo đảm an toàn, không lo đẻ nữa. Đó là anh tự mình đi đình sản chính mình, thắt ống dẫn. Anh cho biết người vợ anh yêu nhất trên đời đã ở cạnh anh, vì anh mà đau đớn sinh 3 đứa con rồi.

Anh không muốn vợ sinh tiếp nữa, vì vậy anh quyết tặng vợ món quà có một không hai, đó là đình sản. Anh tự đến khu nam khoa, được tư vấn rồi chốt ngày làm. Sau đó, anh hẹn vợ đến, chứng kiến tận mắt anh vừa đình sản xong. Anh còn tặng cho vợ một bó hoa dù đang mặc áo bệnh nhân.

Sau đó, cả gia đình còn đi ăn một bữa thịnh soạn mừng ngày lễ tình yêu xứ Trung. Anh Giang cho biết mình nghĩ đến chuyện đình sản lâu rồi, vì cũng đã có 3 mặt con, không muốn sinh nữa.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Anh tìm hiểu nếu vợ anh là người phải đình sản thì phải đối diện nguy hiểm, rủi ro cao. Đàn ông như anh đình sản chỉ mất 30 phút là xong, còn không bị tác dụng phụ gì nhiều. Lúc gọi vợ và con đến nơi, họ tưởng anh kiểm tra sức khỏe gì thôi. Cầm tờ giấy lên mới biết chồng đi đình sản, vợ một phen hú hồn.

Nhưng anh Giang bảo không có cảm giác khó chịu sau khi thắt đi, chẳng bao lâu sau đó anh đã có thể đi lại được ngay. Ngay khi câu chuyện về anh Giang được chia sẻ, nhiều người đã rần rần vào khen anh là người đàn ông đích thực, dám vì vợ mà hy sinh.

Có thể việc anh đi đình sản khiến nhiều người chồng ái ngại hoặc thương tiếc dùm. Nhưng nếu vì vợ con thì chẳng có gì đáng tiếc, đổi lại anh có một gia đình hạnh phúc, vợ thương con quý. Chứ cứ để yên vậy rồi đẻ tằng tằng 2, 3 đứa nữa xem có còn hạnh phúc như hiện tại nữa không.

Một số người sẽ hỏi là sao không dùng mấy biện pháp an toàn bình thường như bao hay viên tránh. Nhưng một số phụ nữ cơ thể đặc biệt dị ứng với những biện pháp này. Nếu ép người vợ dùng thì rất tội cho họ, còn để yên cho đẻ thì đau đớn cũng mỗi vợ chịu. Như vậy thì mấy anh hơi ích kỷ rồi ạ.

Nên riêng em rất trân trọng và ủng hộ cho anh chồng đình sản này. Anh là một ông bố có trách nhiệm với gia đình. Với anh, lời xì xầm người ngoài có là gì so với sức khỏe và hạnh phúc của vợ con.