Khởi nghiệp thành công ấn tượng chỉ với 20 triệu bố cho, công nhận tuổi trẻ có đam mê và dám nghĩ dám làm. 

Mỗi lần đọc báo thấy những tấm gương bạn trẻ thông minh, năng động, khởi nghiệp thành công từ con số 0 là lòng tôi lại mừng vui rạo rực. Không vui sao được khi đất nước có phát triển hay không phần lớn nhờ vào sự nỗ lực thành công của người trẻ. 

Mới đây, đọc trên Vietnamnet, tôi lại bắt gặp câu chuyện khởi nghiệp rất ấn tượng của bạn Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1990). Bạn này tốt nghiệp khoa Quốc tế học của Trường Đại học Hà Nội. Bố mẹ làm cán bộ công chức và trong quá khứ, Hương Giang nghĩ mình sẽ làm việc trong ngành ngoại giao hoặc tổ chức phi chính phủ.

Tuy nhiên, duyên số đã khiến cô nàng theo đuổi nghề thiết kế thời trang. Từ một cửa hàng nhỏ bán những thứ mình thích, cô giỏi giang gây dựng nên thương hiệu váy cưới có tiếng ở Hà Nội. Những chiếc váy cưới mang thiết kế đẹp và sang trọng, có chiếc lên tới hàng trăm triệu chỉ riêng tiền thuê. 

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

Theo tôi, sở dĩ Hương Giang thành công khi theo đuổi đam mê thiết kế thời trang là vì bản thân cô có sẵn "nền tảng" trong lĩnh vực này. Dù không học về nó nhưng từ nhỏ cô đã tập tành đan len, may quần áo cho búp bê và sở thích ấy đi theo cô gái trẻ suốt những năm tháng về sau. 

Quãng thời gian là sinh viên, Hương Giang cũng làm cộng tác viên cho mục thời trang của một tờ báo. Cô đảm nhiệm vai trò “stylist”, trải nghiệm hầu hết các công đoạn như lên ý tưởng, sắp xếp buổi chụp hình, liên hệ với người mẫu, nhiếp ảnh gia, mượn đồ, phối đồ… Cô gái năng động tận dụng khả năng tiếng Anh rồi tự lên YouTube mày mò nghiên cứu tài liệu nước ngoài, học kĩ thuật may vá để tự may đồ mặc. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái sinh năm 1990 được bố xin cho vào làm ở một tờ báo nhưng cảm thấy không phù hợp nên xin nghỉ chỉ sau 13 ngày. Biết bố mẹ buồn và không an tâm với đam mê kinh doanh của mình nhưng cô nàng vẫn quyết tâm theo đuổi. Thấy con gái kiên quyết như vậy, người bố thương nên giấu vợ đưa cho con gái 20 triệu khởi nghiệp. 

Với 20 triệu đó, Hương Giang trích 12 triệu thuê mặt bằng diện tích chỉ 8m2. Số còn lại cô nhập chung vào tiền tiết kiệm của mình để mua vải vóc. Cô may váy áo kiểu bồng bềnh công chúa phù hợp mặc đi tiệc, đi chơi, chụp ảnh cưới... rồi bán cùng phụ kiện, bikini.

Dần dần, nhiều khách đặt váy cưới nên cô chuyển qua may váy cưới. Giá bán mỗi chiếc váy khi ấy là từ 500K - 2 triệu. Hương Giang phải thuê thêm 2 thợ nữa may cùng mới kịp. Tuy nhiên, cửa hàng nhỏ nên thu nhập cũng chỉ đủ tiêu và duy trì đam mê. Thời gian sau, cô đổi mặt bằng khác, xây dựng được cửa hàng váy cưới đầu tiên cho mình. 

Xuất phát điểm là "tay ngang" nhưng Hương Giang đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt gần chục năm, tự nâng cấp sản phẩm của mình. Từ một thương hiệu ít người biết đến, giá bình dân thì giờ đã có những sản phẩm cao cấp. Khách hàng của cô khá đa dạng, có nhiều người nổi tiếng trong showbiz nữa. 

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

“Đúng là khi bạn làm bất cứ việc gì, nếu bạn có tiền, mọi thứ sẽ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mình không giàu, bố mẹ cũng không ủng hộ, nên chỉ có thể ‘tự bơi’ thôi. Điều quan trọng nhất là khả năng quan sát và tự học, chủ động tìm kiếm thông tin mình cần. Càng ngày thông tin càng dễ tiếp cận hơn”, Hương Giang chia sẻ.

Cô cũng nói thêm là không muốn các bạn trẻ theo đuổi đam mê một cách mù quáng vì nếu chỉ có đam mê mà không có năng lực thì rất khó để đạt được thành công. Khi mình nhận thấy bản thân có đủ đam mê và khả năng thì hãy làm việc chăm chỉ, tận dụng tất cả "tài nguyên" để khai thác. Nếu không đủ tài chính để thuê người thì cứ tự học tự làm. 

Nghe những chia sẻ từ cô nàng sinh năm 1990 mà thấm thía phải không mọi người? Đúng là hành trình đi lên của bất cứ ai cũng phải đối diện vô vàn khó khăn, không vấp phải điều này thì cũng đụng chạm điều khác. Quan trọng là tài năng, nội lực, sự quyết tâm bền bỉ để đạt được thành công. Khi ấy, thành quả sẽ càng ý nghĩa hơn gấp trăm lần. 

Nhiều dân mạng để lại bình luận:

- Không học thiết kế mà vẫn sáng tạo ra những chiếc váy dễ thương vậy. Bạn có năng khiếu đặc biệt đó, thiết kế váy cưới đâu phải như váy mặc hàng ngày đâu.

- Vậy nên đừng có ai than phiền mất công học đại học rồi lại làm trái ngành trái nghề nữa nhé. Cuộc sống luôn thay đổi, mỗi thời điểm thấy phù hợp nghề nào thì cứ làm thôi.

- Váy cưới là chiếc váy chỉ mặc 1 lần trong đời, thường người ta sẽ tìm đến những thương hiệu uy tín để chi tiền, thế mà bạn Giang "tay ngang" làm được thì công nhận giỏi thiệt đó.

- Đúng rồi, đam mê và phải có đủ khả năng, nhưng sao biết có khả năng hay không đây? Nhiều người thất bại vài lần rồi mới thành công được, nếu sau 1-2 lần thất bại đã nghĩ mình không có khả năng thì sao nhỉ?

- Khi tuổi còn trẻ chưa vướng bận gì, chưa phải lo lắng chuyện nhà cửa cơm áo gạo tiền thì cứ thử nghiệm thôi. Thất bại quá thì lại đi làm thuê vẫn kịp, chứ lúc có gia đình nặng gánh rồi làm gì cũng phải tính toán chi phí.

- Tuổi trẻ sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Chúc mừng em!

- Chúc mừng bạn. Có 20 triệu khởi nghiệp mà lại thành công lớn vậy.