Đợt này em tuyên chiến với chồng các chị ạ. Kể cả ly hôn em cũng không ngán vì thực sự là chán chồng lắm rồi. Lão nhà em ham nhậu nhẹt, 1 tháng 30 ngày thì tới 25 ngày có mặt ngoài quán bia. Lương lậu kiếm được bao nhiêu đổ cả vào chè chén. Vợ mà nói thì lão trợn mắt quát:

“Đàn bà biết gì, lắm lời”.

4 năm làm vợ anh ấy, em không nhờ vả được 1 tí gì. Khổ nhất mỗi lần uống say là chồng em lại nôn ọe khắp nhà hành vợ dọn dẹp quá khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ năm ngoái tới năm nay covid, Hà Nội yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, em nghe tin cứ mừng thầm trong bụng nghĩ có khi nhờ vậy mà chồng khỏi được thói quen tụ tập. Tiếc rằng gan lão không non như em nghĩ. Nếu chỉ có khuyến cáo, hạn chế tới chỗ đông người thì chồng em với đám bạn của lão vẫn rủ nhau ra quán ngồi uống bình thường. Nếu có lệnh giãn cách, quán xá đóng cửa thì mấy lão ấy gọi nhau tới nhà uống theo vòng, lần lượt đến từng nhà thành ra có dãn cách xã hội hay không cũng bằng hòa với chồng em.

Đợt này công ty lão cho nhân viên nghỉ việc không lương vô kỳ hạn. Như người ta sẽ phải lo đứng lo ngồi tìm việc bởi lão cũng 34, 35 tuổi, xin đâu có dễ như thời thanh niên. Vậy nhưng chồng em ngược lại, mất việc mà lão tỏ ra như không. Từ hôm nghỉ làm lão lại càng tụ tập bia bọt đi uống cả tuần . Cũng may việc của em không bị ảnh hưởng, thu nhập vẫn đều chứ không trông đợi vào chồng thì chỉ có đường chết đói.

Qua chủ nhật, lão bảo em đưa 500k để lão đi chợ. Cứ tưởng chồng có ý thức, mất việc thì ở nhà lo cơm nước đỡ vợ, ai ngờ lão lấy tiền đi mua đồ làm lẩu gọi bạn tới nhà ăn. Nhìn chồng xách túi lớn túi bé về nhà, em đã bực lắm rồi. Tới lúc nấu nướng xong, lão ngồi quây quần ăn uống với đám bạn cấm để ý gì tới vợ. Ăn xong còn đúng mỗi nồi nước lẩu thừa lõng bõng với vài cọng rau nhìn không khác gì nồi cám lợn thì mới gọi vợ:

“Em vào ăn cho xong đi rồi rửa bát nhé”.

Ngứa mắt lắm rồi, em đáp luôn:

“Tôi không phải con chó nhà anh mà ăn cơm thừa canh cạn kiểu ấy. Anh ăn xong thì đi mà dọn”.

Em vừa nói dứt lời thì shipper gọi mang gà tới. Chồng em cứ ngây mặt đứng nhìn. Lần này em tuyên chiến với chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết