Lần đầu tiên đi máy bay, không phải đi chơi vui vẻ mà là về để gặp con gái lần cuối, thương tâm quá.

Chiều thứ 7 Sài Gòn mưa tầm tã, người cha cầm tấm vé thương gia đẫm nước mắt xin được bay sớm vì con gái ông mất rồi, “cô ơi cho ông bay sớm được không”, đọc mà không cầm được nước mắt.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

20 năm xa quê kiếm tiền nuôi con ăn học, đến lúc con sắp học xong lớp 12, trên đường đi bộ đến trường, tai nạn đã khiến 2 đứa con một mất, một chấn thương nặng. Người cha xa quê đi từ Nghệ An vào tận Bình Dương bươn chải, có ngờ đâu, lần đầu tiên được đi máy bay lại trong tình cảnh tang thương, chuyến bay đưa bố về gặp đứa con gái đã mất của mình.

Câu chuyện đau thương đang được lan truyền trên các trang tin tức và mạng xã hội đó các mẹ ơi. Đọc mà tự dưng thấy lòng thắt lại, thương xót cho gia đình chú, thương cho em gái lớp 12 ra đi khi tương lai đang chờ phía trước, rồi ngẫm lại, thấy đó là cả một câu chuyện quý giá và ý nghĩa về gia đình.

Theo thông tin, một ông chú đến sân bay vào chiều thứ 7, chú mua một tấm vé hạng thương gia. 17h chiều, chú xin được chỉ đường lên máy bay, vì đây là lần đầu tiên đi máy bay. Nhưng nhân viên nói với chú hơn 20 giờ tối máy bay mới cất cánh, chú cứ chờ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Lúc này mắt chú rưng rưng "con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với”. Mọi người đều lặng đi trong phút chốc, chú kể trong nước mắt rằng chú vào Bình Dương làm xa quê gần 20 năm để nuôi con ăn học. Chú có 3 đứa con, 2 đứa sinh đôi đang học 12 chuẩn bị vô đại học, một đứa nhỏ đang học lớp 4.

 17/4, 2 con gái lớn đang trên đường đi bộ đến trường học thì bị xe tải tông, 1 em mất tại chỗ, em còn lại gãy chân đưa đi cấp cứu. Giờ chú phải về gấp. Sau một lúc xử lý, có người trong phòng chờ trả tiền vé để chú mua vé khác về quê.

Ngay khi nhận được vé mới, chú ra ngay cửa ngồi đợi ngay vì muốn lên máy bay sớm nhất, trong ví chú lúc đó chỉ còn vài trăm nghìn, chắc do đã vét hết tiền tích cóp mua vé về gặp con lần cuối.

Chú có 2 cái điện thoại, một cái “cùi bắp” để liên lạc, cái còn lại để dành xem ảnh con. “Con gái tui đẹp lắm cô ơi, 2 đứa song sinh giờ một đứa mất rồi”, rồi chú lại khóc. Nghe người đi cùng chuyến bay chú kể lại: "Anh ngồi 2A trên chuyến bay B. lúc 18h30, anh khóc cả chuyến, nghe đứt cả ruột...”. Trời Sài Gòn mưa tầm tã chiều hôm ấy, còn lòng chú thì ngập tràn nước mắt.

Được biết vụ tai nạn xảy ra ở Xã Nghi Lâm - Nghi Lộc - Nghệ An, nghiệt ngã đã cướp đi tất cả, 2 chị em sinh đôi, người thì mất ngay tại chỗ, người thì đang cấp cứu tại bệnh viện.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Sau khi chuyến bay đẫm nước mắt của chú được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bạn đã vào bình luận với sự thấu hiểu và đồng cảm. Bởi cũng có nhiều người từng trải qua việc đi trên chuyến bay đầu tiên của cuộc đời là để trở về tiễn người thân yêu ra đi mãi mãi.

Giờ có lẽ chú đã về bên cạnh con gái xinh đẹp của chú rồi. Cảm ơn người hành khách ấy đã ra tay kịp thời để chú được sớm về bên cạnh con mình. Cảm ơn người bạn đã chia sẻ lại câu chuyện này, nhất là câu cuối bài của bạn: “Chiều nay sân bay đông và chuyến bay delay nhiều lắm, khách cũng mệt và nhân viên cũng mệt. Nhưng sao cũng được, miễn gia đình còn bình an là được…".

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Miễn gia đình còn bình an là được, mong rằng sẽ không còn những câu chuyện thương tâm, bố khóc nghẹn vì con học sắp thành tài lại ra đi vì tai nạn. Mong rằng sẽ không còn những chuyến bay đẫm nước mắt, nghẹn ngào tìm về nhìn mặt người thân lần cuối nữa.