Sáng hôm sau, chị lấy điện thoại chuyển tiền học cho con thì phát hiện tài khoản của mình bỗng dưng có số dư "khổng lồ".

Hồi nhỏ tôi có nghe một người bác nói câu "của thiên trả địa" mà không hiểu là gì bèn về hỏi mẹ liền. Mẹ giải thích cho tôi ý nghĩa đại khái của câu đó là "của trời rồi trả cho đất", tức những thứ không phải của mình làm ra thì trước sau cũng sẽ không thuộc về mình. Mẹ còn dặn tôi phải ghi nhớ câu đó mà sống chân thành, thật thà, nhặt của rơi trả lại người mất, không tham lam giành giật đồ của ai.

Giờ mẹ đã khuất bóng nhưng lời dặn dò năm nào vẫn khắc sâu trong tâm trí của tôi. Sống thiện lương như vậy thì tâm mới nhẹ, tự tạo hồng phúc cho mình và những người thân yêu bên cạnh. Thế nên mới đây, nghe câu chuyện về một chị chủ shop chủ động tìm trả lại gần 2 tỷ đồng cho vị khách đến mua hàng của mình khiến tôi rất ấn tượng và cảm thấy vui trong lòng.

Chị chủ shop trong câu chuyện được đăng tải trên Vietnamnet có tên là Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 1984, là giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chị Huyền chia sẻ rằng, ngoài việc dạy học ở trường thì gia đình chị còn mở một cửa hàng quần áo nhỏ để kiếm thêm thu nhập. 

hình ảnh

(Cô giáo xinh đẹp Vũ Thị Thu Huyền - Ảnh: NVCC/Vietnamnet)

Vào khoảng 20h30 tối ngày 7/12 vừa qua, chị Huyền đang bán hàng tại cửa hàng quần áo của gia đình mình thì có một người khách nữ vào mua. Vị khách này mua quần áo với số tiền 1,9 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thế nhưng thay vì chuyển đúng 1,9 triệu đồng thì vị khách chuyển nhầm thành 1,9 tỷ đồng. Đáng nói là mãi sau đó, vị khách vẫn không hề nhận ra sơ suất của mình. Người phát hiện và chủ động tìm cách trả lại là chị Huyền.

Cụ thể, sáng hôm sau, chị Huyền lấy điện thoại chuyển tiền học cho con thì phát hiện tài khoản của mình bỗng dưng có số dư "khổng lồ". Chị cẩn thận kiểm tra lại thì mới biết có giao dịch 1,9 tỷ đồng từ vị khách mua hàng tối trước. Phải nói rằng, số tiền gần 2 tỷ đồng đối với chị và gia đình là rất lớn, nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của người khác, chị bằng mọi giá trả lại cho người ta, không tham dù chỉ một đồng.

Thế là dù cho vị khách im lìm, chị Huyền vẫn chủ động đăng tải vụ việc lên facebook để nhờ mọi người ai biết thì liên hệ giùm. Đến trưa thì vị khách đã có mặt tại cửa hàng để xin nhận lại tiền đã chuyển nhầm. Nghĩ cũng thật may mắn cho vị khách khi gặp được một người tốt như chị Huyền phải không mọi người?

Dẫu biết rằng việc chuyển nhầm số tiền "khủng" thế này sớm muộn gì cũng phát hiện ra và đòi lại dễ dàng (khi cung cấp đủ các chứng cứ giấy tờ cần thiết), nhưng hành động tìm trả chủ động, nhanh chóng, không yêu sách... của chị Huyền rất đáng được biểu dương để nhân rộng trong xã hội. Tôi tin chắc rằng với cái tâm thiện lành như vậy, một giáo viên như chị Huyền sẽ dạy dỗ thật tốt các em học sinh, giúp hành trang vào đời của các em không chỉ đầy tri thức mà còn vững về đạo đức.