Kết quả nội dung điền kinh 10000m tại SEA Games 32 đã khiến người hâm mộ thể thao Việt Nam vỡ òa khi vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng (HCV).

Sau khi đoạt được 3 HCV ở các nội dung 1500m, 3000m vượt chướng ngại vật và 5000m, cô gái đến từ Bắc Giang tiếp tục “ẵm vàng” ở cự ly 10000m vào ngày 12/5 vừa qua. Ở nội dung này, 2 đại diện VN là Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ tranh tài với 11 VĐV khác. 

Diễn biến của buổi thi đấu cho thấy Nguyễn Thị Oanh quyết tâm giành HCV và giữ phong độ tốt. Sau 8 vòng đầu tiên, cô tiếp tục dẫn đầu và theo sau là VĐV người Indonesia. Đến khi cuộc đia còn 15 vòng, top đầu còn 4 VĐV, trong đó có 2 cô gái đến từ VN. 

Ở vòng cuối cùng, Oanh đã bứt phá để vượt lên và chạm đích đầu tiên với tổng thời gian 35 phút 11 giây 53, theo sau là Hồng Lệ với thời gian 35 phút 21 giây 09. 2 đại diện đến từ VN lần lượt “ẵm vàng” và “ẵm bạc” tại nội dung chạy 10000m. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Chia sẻ cảm xúc về thành tích gặt hái được, cô gái 27 tuổi bày tỏ: 

"Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn luôn cổ vũ, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại SEA Games 32.

Sau khi tôi giành được 2 HCV, nhiều người chúc mừng tới tôi. Nhưng tôi nói rằng mình còn nhiều nhiệm vụ ở phía trước. Hôm nay tôi đã có một niềm vui trọn vẹn.

Ở ngày thi cuối cùng, cảm xúc thực sự khó tả, giải tỏa tất cả những suy nghĩ, áp lực của tôi trong những ngày qua. Tôi biết ơn và hạnh phúc khi mình làm được điều đó".

hình ảnh

Nguyễn Thị Oanh khá kiệt sức cho cự ly 10000m nhưng cô luôn giữ được phong độ. (Ảnh: thethao247)

Đặc biệt, thành tích xuất sắc này như món quà mà Oanh dành tặng cho người thầy của cô - HLV Trần Văn Sỹ. Cô bộc bạch: 

"Tôi chờ đợi từ sáng tới giờ và hy vọng thi thật tốt. Tôi muốn tặng tấm HCV này cho thầy, chúc thầy có một ngày sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với nghề".

Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Oanh là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành được 4 HCV điền kinh tại một kỳ SEA Games. Trước đó, cô “ẵm vàng” chỉ cách nhau chưa tới 30 phút khi thi đấu ở 2 nội dung chạy 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật. 

Một chi tiết thú vị trong hành trình chạy 10000m của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 là khoảnh khắc cô được đối thủ người Indonesia chủ động đưa nước nhưng chân chạy Việt Nam đã từ chối. 

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Theo mình tìm hiểu, ở nội dung chạy 10000m, các VĐV thường vào trạm tiếp nước khoảng 2 lần. Tuy vậy, Nguyễn Thị Oanh đã từ chối điều này sau 3000m đầu tiên trong khi các VĐV còn lại đều vào trạm. Odekita Elvina đã chủ động đưa nước cho Oanh khi thấy đối thủ không vào trạm tiếp nước nhưng cô gái quê Bắc Giang đã từ chối.

Chia sẻ về điều này, Oanh cho biết: 

"Lúc chạy, tùy vào nhu cầu của mỗi người, chúng tôi sẽ tiếp nước khác nhau. Mỗi người cũng có cự ly, thời điểm tiếp nước khác nhau, nên tôi đã từ chối".

hình ảnh

Việc hạn chế tiếp nước đã ít nhiều giúp Oanh tiết kiệm được thời gian, vượt lên các đối thủ và cuối cùng cán đích đầu tiên ở cự ly chạy dài tại SEA Games 32. Như vậy, cô gái nhỏ nhắn nhưng ý chí và nghị lực mạnh mẽ đã “ẵm” hết 4 HCV ở cự ly trung bình, trung bình dài và dài trong cùng 1 kỳ SEA Games. Đây quả là thành tích rất đáng ngưỡng mộ, cho thấy vị trí của điền kinh VN trong khu vực Đông Nam Á là rất vượt trội. 

Đằng sau thành tích vẻ vang của Nguyễn Thị Oanh là biết bao mồ hôi đã rơi trên sân tập. Sau tất cả, mình tin cô gái 27 tuổi sẽ trở về trong sự hâm mộ, nể phục của những người đã dõi theo hành trình thi đấu của Oanh tại SEA Games 32.