Ngoài đời thực có một hiện tượng lạ lùng trong gia đình, đó là sự chiều chuộng vô đối qua các thế hệ.

Điều này có nghĩa là ông bà có thể nghiêm khắc với con của mình nhưng lại rất cưng chiều cháu. Về bản chất, mối quan hệ giữa các thế hệ là sự gắn bó tình cảm mà người già dành cho con cháu, khi con cái đã trưởng thành. Người già nhìn cháu mình cũng giống như nhìn thấy bóng dáng con mình khi còn nhỏ, họ cho rằng việc có cháu chính là cơ hội thứ hai để họ có thể bù đắp, san sẻ những gì mà họ không thể làm được cho con mình. Suy cho cùng, khi con người già đi, biết thời gian, ngày tháng sắp hết, nỗi cô đơn là điều khó tránh khỏi. Tiếng cười của trẻ thơ có thể mang lại cho họ niềm an ủi tinh thần và khơi dậy niềm yêu cuộc sống.

hình ảnh

Ảnh 163

Trong một gia đình có ba thế hệ cùng chung sống, cháu trai nũng nịu xin tiền ông nội, không ngờ lại chọc giận ông bố ngồi cạnh. Ông bố tiến lên nhéo tai con trai một cái, ai ngờ lại bị bố mình dạy dỗ, chấn chỉnh ngay lập tức.

Trong những hình ảnh do một thanh niên chia sẻ, ông nội, bố và cháu trai ba ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi sau bữa tối.

Gia đình này dường như được tạc từ cùng một khuôn, bố và ông trông rất giống nhau, còn cháu trai thì giống như một phiên bản trẻ hơn của ông nội.

Người cháu trai đã ngoài 20 tuổi, vẫn đang học đại học, nói đùa với ông nội: “Ông nội, nghe bảo ông tiết kiệm một ít tiền, cứ đưa cho cháu tiêu đi!”

Cháu trai chưa kịp nói xong, người cha bên cạnh đã giơ tay véo một cái: "Thằng này, mày không muốn học hành chăm chỉ và tìm việc làm à, mày phải tự lập chứ. Suốt ngày dòm ngó tiền hưu của ông nội. Cái gì mình làm ra mới là của mình chứ!”

Cháu trai mất cảnh giác, không kịp né tránh, bị véo mạnh, quay lại nhìn ông nội đầy bất bình.

Không nói một lời, ông giơ tay vỗ mạnh vào vai bố, bố giật mình quay lại nhìn bố với vẻ bối rối.

hình ảnh

Ảnh 163

Ông nội tức giận nói: “Sao anh lại đánh cháu nội của tơi?”

Người cha đau khổ nói: “Con đang dạy dỗ con trai con”

Ông nội nghe xong lại gõ bố một cái rồi tự tin nói: “Thế anh dạy con anh thì tôi cũng đang dạy dỗ con trai tôi!”

Cháu nội ngồi bên cạnh vừa đau vừa cảm thấy buồn cười, người cha bối rối nói: “Thằng nhãi này chỉ nghĩ đến số tiền ít ỏi của bố, còn bố thì lại bệnh nó.”

Không ngờ, ông nội lại đắc ý nói: “Cháu trai tôi muốn tiền, tôi sẽ lấy ngay.” Nói xong, ông đứng dậy bước ra ngoài.

hình ảnh

Ảnh 163

Thấy thế, chàng thành niên nháy mắt đầy kiêu hãnh với cha mình: Nhìn xem, ông nội chỉ yêu con thôi, bố có thể làm gì được! Người cha trừng mắt giận dữ nhìn con trai nhưng ông không thể làm gì được thật, thực tế đúng là vậy.

Cư dân mạng sau khi xem xong đã bật cười, cho rằng: Ông nội có lẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ở tuổi này, ham muốn sống của ông đã giảm sút, ông không còn khả năng tiêu nhiều tiền nữa, vì vậy ông thà để lại cho đứa cháu quý báu của mình, còn hơn là giữ lại hay đưa cho con. Đây mới là cuộc sống gia đình thực sự.

hình ảnh

Ảnh 163

Một số cư dân mạng còn cho rằng, khi họ già đi và ở tuổi 60 vẫn có thể bị bố gõ đầu thì đó mới gọi là cuộc sống hạnh phúc. Trong nhà có người già như có báu vật, truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ được truyền từ đời này sang đời khác. Có thể thấy gia đình này có truyền thống gia đình tốt đẹp, có cha yêu thương con, con cái hiếu thảo, kính trọng ông bà. Người già lại càng yêu cháu mình hơn, gia đình được hưởng phúc, đó là điều không phải ai cũng có được.