Chào chàng trai bé bỏng mà đầy kiên cường của mẹ


Mẹ muốn tâm sự vài điều cùng con, để con có thể hiểu thêm nữa về hành trình mang thai của mẹ, để con thấy yêu thương những gì mà mẹ con mình đã từng trải qua như thế nào. Khi con mới bé chỉ bằng hạt đậu nhỏ, ngày ấy mẹ nghén lắm, bất kể đồ ăn thức uống gì đưa vào miệng cũng làm mẹ cảm thấy buồn nôn. Trước đây mẹ chỉ nghe các cô, các dì khác tâm sự về cảm giác khi ốm nghén khó chịu như thế nào, chứ mẹ cũng không tưởng tượng ra là mệt đến thế.


Đến khi mẹ có em bé của mẹ rồi, mẹ mới được trải qua và cảm nhận những cảm giác khi ốm nghén nó mệt mỏi đến mức nào. Hàng ngày đến dắt xe đi làm mẹ còn cảm thấy mệt mỏi chứ nói gì đến làm việc gì khác. Ăn gì cũng làm mẹ cảm thấy khó chịu, dường như mẹ chẳng còn chút sức lực nào. Bản thân mẹ thì không lo, chỉ lo em bé của mẹ phát triển không được tốt và mẹ vẫn cố gắng từng ngày để con mau lớn hơn.


Con có biết không? Làm mẹ là một hành trình đầy những khó khăn, mà vì con, dù khó khăn đến đâu mẹ cũng có thể vượt qua được, chỉ cần bé yêu của mẹ khỏe mạnh mà thôi


Có thể là hình ảnh về 2 người và trẻ emCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà