Trong chuyến du lịch đến Việt Nam, cô gái Mỹ đã có duyên gặp gỡ anh chàng quê Tuyên Quang và không ngờ lại gắn bó sâu đậm với đất nước hình chữ S. 

Năm 2014, Jamie McNulty (quê ở Las Vegas, Nevada, Mỹ) có chuyến du lịch khám phá hang Sơn Đoòng. Sau đó, cô tiếp tục đến Quảng Bình để tham gia tour Tú Làn vì say mê cảnh đẹp hang động. Lúc này, Dương Văn Thành (quê ở Tuyên Quang) là hướng dẫn viên của tour. 

Chuyện tình của cặp đôi Việt - Mỹ không bắt đầu từ tour du lịch vì theo nguyên tắc là hướng dẫn viên không được tán tỉnh, gần gũi với khách. Cơ duyên giúp hai người có cơ hội đến với nhau là sau chuyến tham quan, Jamie muốn trở thành tình nguyện viên giảng dạy tại trường đại học ở Quảng Bình

“Sau tour Tú Làn vài ngày, em gặp vợ em ở văn phòng công ty, thấy quen quen và nhớ lại đã đi tour ở Tú Làn nên lúc đó mới lân la làm quen. Sau đó, có 2 khách đi tour Sơn Đoòng về muốn học tiếng Việt, vợ em cũng muốn học tiếng Việt nên em mới bày cho họ. Học một thời gian thì hai người kia bận việc quá chỉ còn vợ em học, ngược lại vợ em cũng dạy em học tiếng Anh”, Thành kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Sau này, Thành và Jamie tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em. Cũng từ đây, cô gái người Mỹ cảm mến anh chàng người Việt vì trông anh dạy rất say sưa, nhiệt huyết. 

Lần nọ, hai người tham dự tiệc của công ty. Thành chở Jamie và điều này khiến nhiều người trầm trồ, trêu chọc: “Yêu con trai VN thì chuẩn bị tinh thần mà cưới trong vòng một tháng”. Nghe vậy, Jamie phát hoảng vì cô và Thành chỉ mới tìm hiểu nhau. Vậy là, cô nàng tránh mặt Thành khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, Jamie nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh chàng kém cô 2 tuổi nên đã tìm cách “nối lại tình xưa”. 

hình ảnh

Tháng 2/2015, Thành đã ngỏ lời cầu hôn Jamie và khiến cô gái người Mỹ bật khóc vì xúc động. Chia sẻ về chồng, Jamie bộc bạch: “Anh ấy rất thương người, hay giúp người, kiên trì, năng động, nhiệt tình. Để sống cả đời thì phải sống một người kiên trì như anh ấy”.

Trong khi đó, anh chàng quê Tuyên Quang cũng yêu mến Jamie vì cô luôn tận tình giúp người khác. “Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc của khách thì cô ấy đều trả lời, giải đáp hết, từ khách khó tính đến dễ tính đều hài lòng. Nhiều khách đi tour lâu rồi giờ còn gửi quà cho sang cho bé Juliana. Cô ấy cũng rất yêu động vật, nhất là chó”.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Sau khi kết hôn, Jamie chọn ở lại gắn bó với Việt Nam vì yêu cuộc sống thanh bình, người dân thân thiện ở đây. “Tôi mong muốn trong cuộc sống của chúng tôi sẽ có yêu thương nhiều hơn, cùng nhau học cách yêu nhau nhiều hơn và xây dựng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau lớn hơn, cho con gái của chúng tôi, cho tất cả những người xung quanh chúng ta và cả động vật bên cạnh”, cô gái người Mỹ bộc bạch.