Cặp đôi quen biết nhau từ hồi cấp 3, cho đến ngày về chung một nhà gọi nhau tiếng “vợ chồng” đã chứng minh một điều: Người bên bạn năm 17 tuổi là người đi cùng bạn đến sau này. 

Nhiều người vẫn hay bảo, mối tình năm 17 tuổi tuy đẹp nhưng cũng rất mong manh và khó đi cùng nhau đến trọn đời. Bởi lẽ, khi đó cảm xúc trong trẻo, dễ bùng phát nhưng lại cũng có chút bồng bột, chưa có nhiều đảm bảo. 

Nói vậy thôi, cũng có không ít trường hợp ngoại lệ đã chứng minh ngược lại. Điển hình là câu chuyện tình yêu của Trần Xuân Bách và Trần Hải Yến (26 tuổi). Cả hai sinh ra, lớn lên ở Bắc Giang và hiện tại đều sinh sống, làm việc ở Hà Nội. 

hình ảnh

(Ảnh: netnews)

Anh Bách và chị Yến học chung trường cấp 3 nhưng khác lớp. Cơ duyên đưa đẩy hai người tìm hiểu là do Bách vô tình nhầm tài khoản Facebook của Hải Yến là một người bạn của mình nên anh chàng đã bình luận trêu chọc. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện, làm quen và dần nảy sinh tình cảm. 

Năm 2013, khi ấy, cả hai là học sinh lớp 12 và công khai yêu nhau. Tuy vậy, Bách và Yến đều xem tình yêu là động lực để học tốt hơn thay vì sa đà vào yêu đương rồi lơ là chuyện học. 

“Bách vốn là chàng trai học giỏi trong trường, còn mình thì lại không có gì nổi bật. Lúc yêu nhau, mình cũng tự ti về điều đó, may mà có anh động viên. Vì mục tiêu cả hai đều đỗ đại học như mơ ước, Bách đã kèm cặp và làm 'thầy giáo' cho mình. Khoảng thời gian ôn thi đó, mệt nhưng mà vui lắm”, Hải Yến kể lại kỷ niệm dễ thương thời học sinh. 

hình ảnh

(Ảnh netnews)

Sau này, Bách theo học Đại học Y Hà Nội, còn chị Yến học tại Đại học Mở Hà Nội. Tuy việc học khá nặng nhưng anh chàng vẫn dành thời gian, sự quan tâm để bạn gái không thiệt thòi. “Chúng mình trọ khá xa nhau thế mà ngày nào Bách cũng đạp xe qua gặp mình. Có những hôm chỉ tranh thủ ngồi nói chuyện được vài câu vì hai đứa cũng bận việc học, làm thêm. Ngày rảnh rỗi, cả hai lại cùng nhau lượn hồ Tây bằng chiếc xe đạp của anh”, Yến nhớ lại. 

hình ảnh

(Ảnh netnews)

Cái kết cho mối tình năm 17 tuổi của Bách và Yến thật viên mãn khi cả hai tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021, sau 8 năm yêu nhau. Nhiều bạn bè, người thân của cặp đôi bất ngờ và ngưỡng mộ trước chuyện tình của Bách - Yến. Hai người đã chứng minh tình yêu năm 17 tuổi cũng có thể đơm hoa kết quả, miễn sao yêu thương đủ lớn. 

“Vì mình khá đoảng trong việc nấu nướng nên chồng mình luôn chủ động trong việc đó. Anh bảo mình cứ học dần dần, còn bây giờ cứ để anh lo. Có những hôm, sáng thức dậy đã thấy có ngay bữa sáng trước mặt. Hạnh phúc lắm”, Yến hạnh phúc kể về đời sống hôn nhân.

hình ảnh

(Ảnh netnews)

Một điều đặc biệt khác trong chuyện tình của cặp đôi này là chưa một lần xảy ra to tiếng khi bất hòa. Mỗi khi có khúc mắc,Bách và Yến đều thẳng thắn nói chuyện để cùng nhau giải quyết thay vì im lặng chịu đựng, dồn nén đến mức tức nước vỡ bờ. 

Về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị Hải Yến hạnh phúc vì mẹ chồng luôn coi chị như con gái ruột trong nhà. Do chị và anh Bách yêu nhau từ hồi cấp ba nên ngần ấy thời gian cũng giúp gắn kết mối quan hệ với mẹ chồng. Lúc mới yêu anh Bách, chị Yến còn được mẹ của anh đưa đi mua quần áo, thèm ăn món gì là mẹ sẵn sàng vào bếp làm ngay. 

hình ảnh

“Cứ yêu đi, mạnh mẽ lên, nhiệt tình lên. Nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ bên nhau trọn đời. Nếu vì một lý do gì đó mà không đến được với nhau thì coi như có thêm một kỷ niệm đẹp”, Hải Yến gửi lời nhắn nhủ và động viên đến các cô gái trẻ. 

Tuy không phải ai cũng đủ may mắn “yêu phát ăn ngay” như chị Hải Yến nhưng rõ ràng một tình yêu đẹp, bền lâu và có kết thúc viên mãn rất cần cả hai bên cùng nhau vun vén, nỗ lực mỗi ngày. Yêu nhau từ năm 17 tuổi, cả hai có thể “lớn” cùng nhau, hiểu nhau hơn và dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời.