Chàng trai 33 tuổi lúc nào cũng khiêm tốn và giản dị này hiện là CEO điều hành một doanh nghiệp lớn với khối tài sản đáng nể. Ít ai biết rằng xuất phát điểm của anh gần như là con số 0.

Cuộc sống này có muôn vàn thử thách xảy đến với mỗi người. Thành hay bại đa phần phụ thuộc vào thái độ sống. Như câu chuyện về chàng CEO trẻ mà tôi có dịp đọc trên trang nongthonviet.com.vn gần đây.

Chàng CEO lúc nào cũng khiêm tốn và giản dị đó chính là Gibran Huzaifah, năm nay chỉ mới 33 tuổi, là người Indonesia. Anh hiện đang điều hành một doanh nghiệp lớn với khối tài sản đáng nể. Tuy nhiên ít ai biết rằng xuất phát điểm của anh gần như là con số 0 tròn trĩnh. 

Huzaifah sinh trưởng trong một gia đình không mấy khá giả, cả nhà sống dựa vào đồng lương duy nhất của người cha làm trong công trường xây dựng. Ý thức được rằng chỉ có học hành đến nơi đến chốn mới có cơ hội thoát nghèo nên gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Huzaifah đến trường.

Rất may, chàng trai đã không phụ sự kì vọng của bố mẹ. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc rồi sau đó thi đậu Học viện Công nghệ Bandung. Theo như tôi biết thì đây là một trường đại học dẫn đầu trong việc đào tạo kĩ sư. 

Tuy nhiên cuộc sống luôn có những thử thách bất ngờ. Khi anh Huzaifah đang học đại học ở một thành phố xa lạ thì cha anh bất ngờ mất việc làm, cả gia đình lâm cảnh thiếu thốn. Chàng sinh viên không có tiền và không có người thân giúp đỡ, có thời điểm phải nhịn đói suốt 3 ngày, ngủ trong khuôn viên trường. 

Một lần tình cờ, anh được tham gia một lớp học nuôi trồng thủy sản. Chú tâm nghe giảng, anh nhận ra tiềm năng rất lớn của ngành nghề này trong tương lai nên đã mạnh dạn thuê một cái ao để nuôi cá. Nhờ kiến thức và sự nhanh nhạy, nỗ lực, chỉ trong vòng 3 năm, Huzaifah đã vận hành được 76 ao cá (lúc đó là vào năm 2012). 

hình ảnh

(Ảnh: nongthonviet.com.vn)

Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng thực ra, Huzaifah cũng vấp phải vô vàn khó khăn thuở mới bắt đầu lập nghiệp. Chẳng hạn chi phí thức ăn chăn nuôi lớn, giá bán cho thương lái thấp nên lợi nhuận thu về thấp. Tuy nhiên ông trời sẽ không triệt đường sống nếu bạn biết cố gắng.

Và với sự giúp đỡ của một người bạn có hiểu biết về lĩnh vực công nghệ, Huzaifah đã chế tạo thành công mô hình máy cho cá ăn tự động. Nhờ sử dụng mô hình này mà cá được cho ăn vừa đủ (không quá nhiều hoặc quá ít gây lãng phí mà hiệu quả kém), từ đó giúp anh giảm ít nhất 28% chi phí cho cá ăn.

Năm 2013, chàng trai cho ra mắt một hệ thống cho ăn tự động. Theo Bloomberg, startup này đã trở thành kỳ lân hiếm hoi của Indonesia sau khi huy động được 200 triệu USD vốn mới. Hiện công ty anh đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 70 nghìn nông dân nuôi tôm cá ở Indonesia. Một con số quá ấn tượng phải không mọi người?

Vậy mới thấy, xuất phát điểm thấp cũng chẳng còn là vấn đề gì quá to tát nếu bản thân chúng ta không ngừng nỗ lực từng ngày để theo đuổi ước mơ. Như một câu nổi tiếng của Bill Gates mà tôi rất tâm đắc đó là: "Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn". 

Có thể nhiều người sẽ cho rằng, thành công rồi thì nói gì chẳng đúng. Tuy nhiên cuộc sống mà, nếu bạn không thử bứt phá thì làm sao biết giới hạn của mình tới đâu đúng không nào!