Chỉ với một cơ hội bất ngờ, cậu bé bán hàng rong đã một bước đổi đời sau khi hình ảnh của mình lan tỏa khắp mạng xã hội.

Cậu bé được xem là nguồn năng lượng tích cực ấy chính là Thuch Salik, sinh năm 2004. Từ đứa trẻ đường phố với tương lai bất định, cậu nhóc đã có những bước đi sáng sủa, tự tin vào con đường phía trước.

Nổi tiếng bất ngờ sau một đêm

Đoạn clip một khách du lịch trò chuyện với một cậu bé bán hàng rong người Campuchia đã gây sốt mạng xã hội vào tháng 11/2018. Cậu nhóc với vẻ mặt nhếch nhác nhưng lanh lợi, có thể nói được 16 thứ tiếng. Đoạn video thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận chỉ sau 5 ngày đăng tải. “Thay đổi cuộc sống chỉ sau một đêm” là cụm từ Channel News Asia (CNA) miêu tả một cậu bé 14 tuổi Thuch Salik, vào thời điểm đó.

hình ảnh

Ảnh Chanel News Asia

Khi đó, công việc của Thuch Salik là bán thức ăn đường phố và đồ lưu niệm cho khách du lịch đến đền Ta Prohm (Siem Reap, Campuchia). Cậu bé gây bất ngờ khi xuất hiện trong đoạn clip, có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng như Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Malay, 3 thổ ngữ Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật. Để phục vụ du khách được chu đáo, cậu bé đã học những câu đơn giản bằng 16 thứ tiếng để khiến mọi du khách hài lòng. 14 tuổi nhưng cậu nhóc trông nhỏ bé như một đứa trẻ 8,9 tuổi.

Đằng sau khuôn mặt lém lỉnh đó là một cuộc sống không chút ấm âm. Vào thời điểm đó, gia đình Salik bnợ 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), cậu bé phải đi làm thuê với mẹ để kiếm sống. Cứ sau nửa ngày học, Salik lại mang một giỏ đồ lưu niệm ra bán. Cậu bé cũng không có thời gian rảnh để chơi với các bạn trong xóm.

Cho đến khi 14 tuổi, thế giới của Salik xoay quanh các đường phố ở Siem Reap, Campuchia, nơi cậu phải bán đồ lặt vặt và đồ lưu niệm cho khách du lịch để giúp đỡ cha mẹ. Nhà là một cái lán bên ngoài Angkor Wat, và cậu chỉ có thời gian đến trường trong nửa ngày. Nhưng cậu bé thích học hỏi và mơ ước được theo đuổi việc học ở nước ngoài trong hoàn cảnh nghèo khó và nợ nần.

Tuy nhiên, cuộc sống của Salik và gia đình đã thay đổi chỉ sau một đêm khi một đoạn clip ghi lại cảnh Salik nói 16 thứ tiếng được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, mẹ cậu bé đang bán khăn quàng cổ và các loại quần áo khác tại một ki-ốt, trong khi người cha là nghệ sĩ kiếm sống bằng việc bán tranh.

Các khoản quyên góp đã đổ về cho gia đình, và một doanh nhân Campuchia giàu có đã trở thành ân nhân của họ. Ông đã giúp chuyển họ đến một ngôi nhà trên sân thượng ở Phnom Penh, cho mẹ cậu một công việc ổn định cửa hàng quần áo và trả khoản nợ khoảng 60.000 đô la Mỹ (80.000 đô la Singapore) của gia đình. Không chỉ giúp gia đình trả nợ, nhiều doanh nhân còn cam kết hỗ trợ tiền học phí cho Salik và anh trai đến khi xong đại học.

Từ đứa trẻ đường phố đến du học sinh nước ngoài

Sau đó, cậu bé đã lọt vào mắt xanh của người sáng lập Tập đoàn giáo dục Hailiang, một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực trường tư thục của Trung Quốc với hơn 60.000 học sinh và giáo viên đến từ 23 quốc gia.

Năm 2018, Salik được đưa vào một trường trung học cao cấp ở Trung Quốc, là người Campuchia duy nhất tại Trường Ngoại ngữ Hailiang ở tỉnh Chiết Giang. Cậu bé từng chia sẻ sự yêu thích đối với tiếng Quan Thoại.

hình ảnh

Ảnh Chanel News Asia

Chưa từng bước chân ra khỏi khu lán và vài địa điểm du lịch khác, cậu bé hơi sợ khi biết mình đi du học nước ngoài, nhưng cậu nói với mẹ rằng: “Con biết đó là một cơ hội tuyệt vời"

“Khi con ở Siem Reap, nhà con không có nhiều tiền. Con chỉ có thể học trong trường. Và sau giờ học, con giúp mẹ bán đồ. Và hầu như không có thời gian để chơi với bạn bè của mình. Nhưng khi đi du học, mỗi ngày đều có những lớp học thêm nhiều môn đặc sắc. Sau giờ học con còn có bạn chơi cùng”, Salik bày tỏ sự háo hức sau khi nhập học

Sau cơn bão Internet, và với sự thay đổi vận mệnh to lớn, cậu bé đường phố bắt đầu mơ ước những điều lớn lao hơn. Salik hy vọng sẽ trở thành một doanh nhân và cống hiến cho quê hương của mình.

Con đường gian nan

Nhưng trước đó, việc đưa Salik đi du học không hề dễ dàng chút nào, bởi gia đình không đồng ý. Ông Chen, người đứng đầu Tập đoàn giáo dục Hailiang và một số nhân viên đã bay đến Campuchia để thuyết phục gia đình cho cậu bé theo học tại Hailiang bằng học bổng.

“Chúng tôi cảm thấy rằng Salik rất thông minh, rất tài năng trong một lĩnh vực mà không nhiều người có được. Ngoài ra, EQ của Salik rất cao. Mọi người đều thích cậu bé khi tiếp xúc”

Tuy nhiên, người mẹ vô cùng miễn cưỡng cho dù có học bổng. Sinh ra và lớn lên trong khu nhà nghèo, bà có nhiều thứ sợ hãi. Bà lo rằng con mình còn quá nhỏ và sẽ “khó thích nghi” với cuộc sống ở nước ngoài, hơn nữa con bà nhỏ và gầy, trong khi Trung Quốc “rất lạnh”.

Bố mẹ Salik cũng nghi ngờ về lời đề nghị học bổng của Hailiang, vì thấy nó quá tốt.

Chen và các nhân viên của mình không còn cách nào khác là quay trở lại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong vài tháng tiếp theo, ông vẫn tiếp tục thương lượng với cha mẹ của Salik, và thậm chí còn mời họ đến thăm Hailiang để xem trường như thế nào.

Cha mẹ cậu bé gần như đã thay đổi quyết định, nhưng thận trọng sau khi họ trở về nhà. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng giấc mơ của mình có thể bị tiêu tan, Salik đã cầu xin họ xem xét lại.

Cuối cùng, sự chân thành và quyết tâm của đội Hailiang đã chiến thắng vòng ba mẹ. Khi họ bật đèn xanh cho việc đi du học, cậu bé rất vui và nhảy xung quanh.

Việc học không dễ dàng chút nào, tuổi của Salik phù hợp nhóm trung học, nhưng trình độ chỉ ở mức tiểu học. Nhưng cậu bé đã nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các bạn của mình. Chỉ một năm sau, cậu bé đã theo kịp các bạn.

hình ảnh

Ảnh Chanel News Asia

Cậu bé cũng phải làm quen với cái lạnh. Nó hoàn toàn khác với Campuchia nhiệt đới. Trường cũng có một người tư vấn giúp Salik thích nghi hoàn toàn với điều kiện sống mới của mình. Thậm chí còn có kế hoạch gửi cậu bé đến Đại học Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp từ Hailiang.

Giúp gia đình thoát nghèo, trở thành sinh viên trường Top

Vào tháng 1/2020, khi Salik trở về nhà trong kỳ nghỉ đông, cậu bé không biết rằng mình sẽ phải ở lại Campuchia vì đại dịch COVID-19 và việc Trung Quốc đóng băng các chuyến bay quốc tế kéo dài nhiều tháng. Sau đó, Hailiang đã sắp xếp cho cậu tiếp tục con đường học vấn của mình thông qua các lớp học trực tuyến.

Ở quê nhà, sự nổi tiếng của cậu bé đã thu hút sự chú ý của công ty giải trí địa phương First Unite Network (Fun) Entertainment. Người quản lý nghệ sĩ và kế hoạch sự kiện của công ty, Utdom Sambo, cho biết họ cũng nhận thấy “kỹ năng thuyết phục”, “đạo đức tốt” và tư duy của Salik như của một người sẽ giáo dục và truyền bá những việc làm tốt.

Họ tin rằng Salik trở thành một “hình mẫu” tốt với tư cách là một thành viên của Fun Entertainment. Tháng 7/2020, Salik ký hợp đồng với công ty FUN Entertainment, chính thức trở thành người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cậu bé được học về các kỹ năng mềm khác nhau, nói chuyện về những điều mình đã học hỏi được trong cuộc sống.

Nhưng trọng tâm chính của Salik vẫn là học hành. Không trở lại Trung Quốc, cậu bé ở lại Campuchia, tiếp tục học hành, có công việc kiếm sống. Ở tuổi 18, cậu bé có một công việc kinh doanh của riêng mình, là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, và vẫn đang hoàn thành việc học.

hình ảnh

Ảnh Chanel News Asia

4 năm, khoảng cách giữa đứa trẻ 14 tuổi bán hàng rong và chàng trai 18 tuổi đầy ảnh hưởng trên mạng xã hội dường như là phép màu. Không ai có thể tin được sự thay đổi ấy chỉ nhờ vào một đoạn clip trên mạng xã hội. Có người nói rằng Salik may mắn, nhưng nếu là một đứa trẻ khác, liệu nó có khiến người ta phải trầm trồ, và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, cuộc sống thay đổi chỉ sau một đêm.

Rõ ràng là không, một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó, phải oằn mình gánh món nợ của cha mẹ trên vai, chưa từng biết đến một món đồ chơi hay tấm áo mới, thì hầu hết tất cả những điều nó quan tâm là một cái bụng no, một chỗ ngủ ấm áp. Nhưng Salik thì không, niềm đam mê và năng khiếu về ngoại ngữ của cậu khi kết hợp với nhau tạo thành một điều tuyệt vời. Đứa trẻ có thể bán được nhiều món hàng hơn, và có thể học ngoại ngữ từ những người khách du lịch khác. Đam mê nội tại này có lẽ chỉ có ở những đứa trẻ thực sự ham học hỏi, thích ngoại ngữ.

Tại sao là cậu bé bán hàng rong nói 16 thứ tiếng trở nên vụt sáng chỉ sau một đêm, mà không là đứa trẻ khác. Có lẽ chính Salik cũng chính là ngôi sao chiếu mệnh của cuộc đời cậu. Sự nỗ lực bản thân đã giúp cậu bé đổi đời chỉ sau một đêm. Có rất nhiều đứa trẻ bán hàng rong lọt vào mắt khách du lịch, nhưng sao chỉ có cậu bé mang đến sự thay đổi lớn lao. Là blogger du lịch may mắn, hay Salik may mắn? Có lẽ câu trả lời là tất cả chúng ta đều may mắn khi “khám phá” được Salik, cậu bé đem đến nguồn năng lượng tích cực, nụ cười hiền hòa dễ gần trên môi. Khó ai không mỉm cười hay cảm thấy không thiện cảm với đứa trẻ này.

Cậu bé bán hàng rong năm xưa chỉ mới 18 tuổi, còn rất nhiều thứ trong cuộc đời này để trải nghiệm và chiêm ngưỡng. Xuất thân là con nhà nghèo, nhưng dường như Salik “tỉnh” hơn rất nhiều trường hợp vụt sáng sau một đêm khác. Cậu bé vẫn chuyên tâm học hành, xem chuyện buôn bán, livestream, diễn thuyết chỉ là phụ giúp gia đình. Với nền tảng như vậy, một ngày không xa, cậu bé bán hàng rong năm xưa nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình: Trở thành một doanh nhân có ích cho đất nước.