Qua một năm đầu đời, việc cho lũ trẻ đi ngủ cùng lúc được coi là nhiệm vụ khó khăn nhất.

Hẳn các mẹ vẫn còn nhớ sản phụ sinh cùng lúc 9 bé vào đúng thời điểm này của năm ngoái? Vì mang thai 9 nên hầu như bé nào sinh ra cũng bé xíu và cũng có những dự đoán rằng một số em bé sẽ không vượt qua khỏi năm đầu. Giờ đây, 9 em bé đã tổ chức sinh nhật lần đầu tiên của mình, dẫu rằng vẫn chưa được về nhà như dự định.

9 đứa trẻ gồm 5 bé gái và 4 bé trai đã được tham gia bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình. Chị gái của chúng, bé Souda ba tuổi, cùng các y tá cũng tham dự buổi tiệc đầy bánh và nến này.

hình ảnh

Cả gia đình chẳng khác gì một nhà trẻ (Ảnh DM)

Cha của ca sinh 9 em bé cùng lúc lập kỷ lục thế giới đã nói về kinh nghiệm nuôi dạy chín đứa trẻ thần kỳ khi chúng kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của chúng. Kader Arby, 36 tuổi, cùng với vợ Halima Cisse, 27 tuổi đến từ Mali, đã lập kỷ lục thế giới mới vào năm ngoái khi Halima bay đến Casablanca, Morocco để sinh 9 đứa con tại bệnh viện Ain Borja.  Cô đã thay thế 'Octomum' Nadya Suleman, người đã sinh 8 đứa trẻ vào năm 2009, giữ kỷ lục trước đó. Các em bé sinh non và được chăm sóc đặc biệt ngay từ khi chào đời. Chúng chỉ được cai máy thở vào tháng 8/2021, năm tháng sau khi chúng được sinh ra, và hiện mỗi đứa trẻ đều khỏe mạnh và hạnh phúc trong một căn hộ gần bệnh viện ở Casablanca với mẹ của chúng và một đội ngũ y tá túc trực.

Anh Arby, bố của những đứa trẻ, là người phục vụ trong quân ngũ. Arby thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các y tá sau 1 năm qua, đặc biệt trong vấn đề … thay tã cho các bé. Mỗi em bé cần ít nhất 5 tã mỗi ngày, tức là thay 45 lần trong một ngày. Các bậc cha mẹ năng nổ cũng sẽ kiệt sức chỉ sau ba ngày.

“Các con tôi được bú bình ngay từ đầu theo khuyến cáo của bác sĩ. Mà bà mẹ nào có thể cho 9 đứa trẻ bú cùng một lúc được chứ?”

hình ảnh

Mỗi em bé đều đã chiến đấu kiên cường suốt 1 năm qua (Ảnh DM)

Trong tiệc sinh nhật, mỗi em bé đều mặc những bộ đồ đẹp nhất của chúng, với các bé trai Oumar, Elhadji, Bah và Mohammed VI trong bộ lễ phục trẻ em, và các bé gái Adama, Oumou, Hawa, Kadidia và Fatouma mặc váy và đội vương miện cho bữa tiệc sinh nhật đầu tiên. Nhưng các mẹ cũng đừng thắc mắc vương miện ở đâu nhé, thật ra khó lòng giữ được 5 phút trên đầu chúng.

Tất cả mọi người đều vui vẻ vì một năm trước, ngay cả vị bác sĩ lạc quan nhất cũng cho rằng nếu cả 9 bé đều sống đến thôi nôi thì đã là phép màu. Người ta lo ngại rằng có ít hơn 50% khả năng bất kỳ ai trong số bọn trẻ sẽ sống sót.

Theo ông bố Arby,bắt tất cả lũ trẻ đi ngủ cùng một lúc có lẽ là thách thức lớn nhất. Phim hoạt hình yêu thích của các bé là Baby Shark, đây thường là cách tốt nhất để giữ chúng chịu ngồi một chỗ. Chỉ mới một năm trước, 9 em bé đã bước vào thế giới này từ một cuộc vượt cạn nặng nhọc, với cân nặng từ 500g đến 900g. Kíp đỡ sinh gồm 10 bác sĩ, 25 nhân viên y tế và 18 y tá. Việc chăm sóc các em bé sinh non vô cùng vất vả, các mẹ hẳn cũng biết rằng chăm một em thôi cũng thở không ra hơi. Và còn nhiều vấn đề khác năm ngoài vấn đề về thể chất, dù sao thì mỗi bé sẽ có những tính cách khác nhau, thậm chí “tâm tự” cũng không giống nhau chút nào.

hình ảnh

9 em bé của cặp vợ chồng Mali vừa đón sinh nhật một tuổi hôm 4/5 và hiện đều khỏe mạnh (Ảnh DM)

Anh Arby giải thích rằng mỗi bé có một tính cách riêng biệt, một số cần được quan tâm nhiều hơn, một số cần được ôm ấp nhiều hơn và những bé khác dễ buồn bã hơn. Anh nói: “Tất cả chúng đều rất khác nhau, điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi hạnh phúc vì chúng khác biệt”

Hóa đơn chăm sóc cho đến nay đang đạt mức tương đương 1 triệu bảng Anh, và hầu hết nó đã được chính phủ Malian chi trả. Người mẹ Halima suýt không qua khỏi sau khi bị xuất huyết động mạch tử cung.  Các bác sĩ ước tính chỉ riêng khối lượng trong bụng cô đã nặng gần 30 kg, bao gồm các em bé và nước ối.

Halima từng nói: “Sinh một đứa con đã đủ khó nhưng sinh chín con là điều không tưởng.  'Thật đáng kinh ngạc về số lượng công việc liên quan đến việc chăm sóc chúng. Tôi biết ơn đội ngũ y tế đang làm việc chăm chỉ và Chính phủ Mali đã tài trợ cho việc này.”

Mô tả về ca sinh nở, người mẹ nhớ lại: “Khi các em bé sắp chào đời, có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Thời điểm đó, tôi có ý thức tõ ràng về những gì đang diễn ra và dường như có một luồng sinh khí bất tận thoát ra khỏi tôi.”

hình ảnh

Chụp một tấm ảnh không hề dễ dàng chút nào (Ảnh DM)

Ban đầu, cô đã trải qua hai tuần tại Bệnh viện Point G ở Bamako, thủ đô của Mali, trước khi cô được chuyển đến Ma-rốc nhờ sự can thiệp của Tổng thống chuyển tiếp khi đó của Mali, Bah N'Daw. Đây là lý do tại sao một trong những cậu bé được gọi là Bah.

Các bác sĩ đã loại trừ việc mang thai đủ tháng là quá rủi ro đối với người mẹ, dẫu rằng khi chào đời non tháng, những đứa trẻ không có đường tiêu hóa để hấp thụ thức ăn, một số đứa trẻ có gan và thận kém phát triển, và tất cả đều bị suy giảm miễn dịch.

Ông bố Karby cho biết: “Vợ tôi là con một trong khi tôi có tám anh chị em. Không có gì trong lịch sử gia đình của chúng tôi để giải thích điều này đã xảy ra như thế nào ngoài ân sủng của ơn trên. Những đứa trẻ này là một món quà từ Ngài”Điều đáng buồn hiện nay là vẫn chưa biết khi nào sản phụ sinh 9 con cùng lúc và các con sẽ quay trở lại Timbuktu ,vì Mali đã trải qua cuộc đảo chính thứ hai liên tiếp.

Chúc tất cả các con hay ăn chóng lớn, chúc mừng vì đã vượt qua năm đầu tiên, năm khó khăn nhất.

Tổng hợp từ DM