Hiếm lắm mới thấy được giấy báo nhập học đại học từ thời cha mẹ, trân quý quá.

Không biết có ai như em không, rất thích những món đồ mang ký ức, hoài niệm xưa cũ. Như mấy cuốn sách ngày xưa, mấy cuốn tập chữ đẹp như in, vẽ tay như họa của học sinh mấy chục năm về trước. Mỗi lần có ai đó đăng lên mạng là em lại vào xem say mê.

Ở nhà em, bố mẹ cũng thích những điều đó, cứ có gì xưa cũ được đăng lại là em mang cho bố mẹ xem ngay. Em thì trầm trồ ngày xưa người ta làm được vậy giỏi quá, bố mẹ thì cứ như tìm lại được những tháng năm đã qua. Cứ thế, bố mẹ kể em nghe những câu chuyện còn hay hơn cả những quyển sách em từng đọc.

Những ký ức ngày xưa, kỷ vật một thời rất xa thực sự trân quý lắm. Hôm qua, em lên trang Vietnamnet, lại tình cờ thấy được giấy báo nhập học đại học hơn 30 năm về trước. Khỏi phải nói, em cứ ngồi mà đọc từng chữ một trên tờ giấy đó, rồi đưa cho bố mẹ xem. Cả nhà em lại được một lần sống lại thời đã qua.

hình ảnh

Giấy báo nhập học đại học hơn 30 năm trước. Ảnh: Phạm Huyền, nguồn Vietnamnet

Nói đến đây, em phải cảm ơn người đến giờ vẫn lưu lại giấy báo nhập học từ năm 1991. Hơn 30 năm rồi mà tờ giấy vẫn vẹn nguyên, đủ thấy sự trân quý của người cất giữ. Cũng nhờ đó mà em và nhiều bạn trẻ thời bây giờ mới có cơ hội được tiếp cận với những nét văn hóa ngày xưa.

Nhìn vào tờ giấy nhập học là thấy nét xưa cũ liền đó mọi người, màu giấy đó, nét in kim đó. Cái thời mà giấy vẫn chưa thật trắng, thật bóng, thật dày như bây giờ. Cái thời máy in kim phải dùng đầu kim chấm mực rồi chấm lên bề mặt giấy. Giấy báo nhập học, ngoài dấu mộc đỏ chói, chữ ký mực bi xanh thì chỉ 2 màu đen và ngà của giấy.

Dù không có màu sắc rực rỡ, chữ in sắc nét như giấy báo nhập học thời bây giờ, nhưng như bố mẹ em bảo, tờ giấy này xưa quý giá lắm, như cả một gia tài. Vì bố mẹ bảo xưa ít học, thi cử cũng không dễ đậu. Có thể học giỏi, đậu được đại học Bách Khoa thế này cũng thuộc dạng hiếm, dạng xuất sắc rồi.

Em thì chẳng rành ngày xưa cho lắm. Nhưng với em, được nhìn thấy tờ giấy nhập học từ thời mình chưa sinh ra đời thế này thì đúng là quá quý hiếm. Đây là giấy báo nhập học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cách đây hơn 30 năm. Ngày đến nhập học được in trên giấy là 11/9/1991.

Đọc giấy báo nhập học thời xưa, em thấy cũng khá giống với bây giờ, cũng thông báo trúng tuyển, ngành học. Đi kèm là những yêu cầu chuẩn bị về ảnh thẻ, học phí, giấy tờ các kiểu khi đến nhập học.

hình ảnh

Ảnh: Phạm Huyền, nguồn Vietnamnet

Nhưng khoảng cách hơn 30 năm nên có những thứ khác xa một trời một vực. Chi phí đào tạo ngày xưa mỗi tháng chỉ 25 nghìn đồng. Ký túc xá thì 20 nghìn đồng, tiền ăn mỗi tháng 50 nghìn đồng. Bên cạnh đó cũng có lệ phí thư viện, khám sức khỏe, thẻ sinh viên, thủ tục.

Theo thông tin trên Vietnamnet, chủ nhân của giấy báo nhập học là cô Phạm Thanh Huyền, giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cảm ơn cô vì đã cất giữ kỹ tờ giấy này, xưa trân quý thế nào thì giờ vẫn nguyên giá trị như thế. Nghe cô chia sẻ không chỉ giấy báo nhập học mà cả áo tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên cô cũng còn giữ lại.

Cô kể ngày xưa chỉ những ai lọt top 20 mới được tặng áo tốt nghiệp xuất sắc. Thành ra chỉ có 20 bạn được mặc áo, đội mũ cử nhân, không như giờ sinh viên nào cũng có. Mũ, áo sẽ được tặng luôn nên cô lưu giữ đến bây giờ. Vậy mới biết xưa cô học xuất sắc lắm luôn mới được tặng áo, mũ cử nhân.

hình ảnh

Giấy báo trúng tuyển đại học ngày nay. Ảnh: Vietnamnet

Nhờ cô Huyền mà những thế hệ về sau mới có dịp được nhìn thấy giấy báo nhập học từ thời chưa sinh ra, thời ông bà, cha mẹ ngày xưa. Đó không đơn giản là một tờ giấy, đó là chứng ký thời gian, một kiểu “đồ cổ” mà có nhiều vàng chưa chắc mua được.

Xem xong giấy báo nhập học của cô, em cũng nổi lên ý muốn cất giữ thật kỹ giấy báo nhập học của em nữa. Để 30, 40 năm sau cũng có thể mang ra cho con cháu xem. Để chúng nó biết thời ông bà cũng có giấy báo nhập học đấy, ngày xưa đi học thế đấy.