Hồi còn yêu nhau vợ cũ tôi cũng không đến nỗi quá tệ. Ấy vậy mà chỉ sau mấy năm không hiểu sao sống chung 1 nhà mà tôi không thể nhận ra sự thay đổi chóng mặt của cô ấy.

Đẻ hai đứa con xong vợ xuống cấp theo đúng nghĩa “nái sề”. Đầu tóc lúc nào cũng rối như tổ cu, ở nhà toàn mặc nguyên bộ đồ ngủ hoa cà hoa cải, nhiều lúc tôi đi làm về lại cứ nhầm, tưởng mẹ mình mới từ quê lên. Đi đâu vợ tôi cũng chỉ khoác đúng cái áo chống nắng vào nhìn không khác gì bà bán rau ngoài chợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhìn vợ chán đời thế nên tôi có bồ ở bên ngoài. Đến lúc vợ biết chuyện cô ấy đánh ghen một trận tơi bời hoa lá. Người yêu tôi phải vào viện khâu mấy mũi ở mặt. Sau hôm đó về nhà tôi chỉ mặt vợ bảo:

“Cô đúng là con cáo già vừa xấu vừa ác, ly hôn đi”.

Chèo kéo, dùng dằng mất một thời gian vợ cũng đồng ý các điều khoản ly hôn rồi kí giấy cho tôi. Hai đứa con đáng lẽ chia đôi nhưng cô ấy đòi nuôi tất. Tôi cũng đồng ý luôn vì mình còn tràn trề sinh lực thế này, có mà đẻ thêm 10 đứa với người yêu còn được ấy chứ.

Ly hôn xong tôi với cô bồ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng đúng như nguyện vọng của cô ấy. Tôi cũng định dồn tiền mua một căn nhà mới để có chỗ ăn ở đàng hoàng cho vợ nhưng cô ấy bảo cần tiền kinh doanh spa nên tôi đành gác chuyện mua nhà lại, hai đứa đi thuê chung cư 10 triệu 1 tháng để ở.

Cưới được mấy tháng thì vợ mới tôi sinh một thằng cu. Nhưng thật sự là con càng lớn tôi càng thấy chẳng có điểm nào giống mình cả. Đã thế từ hồi cưới vợ mới tôi làm ăn thất bát liên tục. Hỏi vợ thu hồi vốn về để bù lỗ thì cô ấy bảo hết tiền rồi. 

Đến lúc con được 2 tuổi thì tôi phát hiện ra vợ mới cặp kè với một thằng đàn ông khác. Lúc tôi ghen ầm ĩ lên thì cô ấy lật bài ngửa luôn. Hóa ra thằng bé tôi nuôi nấng nâng niu bấy lâu lại là con của cô ta với người đàn ông kia.

Tôi thật sự phát điên lên, tát cho vợ mấy cái rồi bỏ đi uống với bạn cho đỡ sốc. Hôm sau về thu dọn quần áo đồ đạc thì chẳng còn gì, gọi điện cô ta bảo:

“Tôi ném hết vào thùng rác rồi”.

Tôi lủi thủi ra khỏi nhà trên người mặc đúng cái quần sooc. Nghĩ đời đúng là bạc bẽo, đến tuổi này rồi sự nghiệp không đâu vào đâu, nhà không có, tiền thì bị vét hết sạch. Đời chẳng còn gì tôi mới nhớ đến vợ cũ, ngẫm ra chẳng có ai tử tế với mình bằng cô ấy. Từ lúc xa vợ là đời cũng tàn theo.

Thời gian này tôi lân la tìm hiểu thì biết vợ cũ giờ sống rất tốt, cô ấy không đi bước nữa mà làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Có điều giờ trông khác lắm, cô ấy chăm chút bản thân đẹp hẳn lên chứ không bú rù như hồi còn sống với tôi nữa. Có lẽ sau cú sốc ly hôn vợ cũ quyết tâm lột xác để đón nhận cuộc sống tươi mới hơn.

Tôi cũng hay chát chít hỏi thăm xem ba mẹ con sống thế nào, cô ấy có vẻ hơi kiêu ngạo bảo:

“Bỏ anh rồi tôi được đổi đời luôn”.

Giờ cô ấy vẫn đang ở một mình chưa có ai, không biết tôi còn có cơ hội làm lại không nhỉ? Dù biết điều đó là khó nhưng tôi vẫn hy vọng vợ cho mình một con đường quay về. Nếu được tôi nghĩ chắc mình sẽ không đối xử với cô ấy bạc bẽo như trước kia nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet