Tôi hối hận quá mọi người ạ, trước kia cứ nghĩ bỏ vợ này thì có vợ khác, thiên hạ thiếu gì. Vậy nhưng giờ trắng tay, nhân tình chạy theo người khác mới thấy mình dại.

Trước bố mẹ tôi cũng bình thường thôi, vậy nhưng cách đây hơn chục năm đất sốt giá. Vườn nhà ông bà rộng bán nửa đi cũng được hơn chục tỷ. Tôi là con một nên đương nhiên được hưởng tất.

Khi đấy tôi cưới luôn cô người yêu cũng là mối tình đầu của mình về làm vợ. Cô ấy hiền lành, đảm đang, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Vợ tôi cũng sinh được một gái một trai đủ nếp đủ tẻ, coi như có người để nối dõi tông đường cho nhà chồng.

Vậy nhưng không ai biết trước được điều gì. Hồi đó có tiền của bố mẹ tôi đầu tư vào làm ăn, đúng thời điểm nên mọi thứ cứ phất lên như vậy. Tôi mua được xe đẹp để đi, tiền tiêu không phải nghĩ.

Có tiền nên tôi cứ vậy xài không tiếc tay, lắm lúc mua cả 2, 3 cái ô tô con về đậu ở nhà cho sang. Rồi tôi có nhân tình ở bên ngoài, cô ấy trẻ hơn cả chục tuổi, xinh xắn, non nớt và rất nhõng nhẽo.

Chồng bỏ vợ theo bồ đến cái nịt cũng không còn

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

Vừa mua nhà tặng cô ấy mấy tháng trước, tháng sau lại đòi:

“Sắp đến sinh nhật rồi, em thích con xe này lắm nhưng tận hơn 2 tỷ cơ”.

Chiều nhân tình nên tôi cũng không tiếc tiền mua cho em ấy xe đẹp, trang sức đắt tiền, váy áo hàng hiệu. Vợ tôi thì lành lắm, ngày bận rộn công việc cơ quan, tối về lại lo nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng già và con cái nên không có thời gian đâu mà theo kè kè chồng.

Thỉnh thoảng tôi đưa nhân tình đi chơi cả tuần nhưng nói dối đi công tác vợ cũng tin. Chỉ cần về nhà mua cho cô ấy ít đặc sản làm quà là vui rồi.

Vậy nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi nhân tình của tôi thông báo có thai. Cô ấy cố tình đến tận nhà công khai và đánh ghen ngược với vợ tôi. Mọi chuyện vỡ lở, tôi chỉ có thể chọn một trong hai, vợ hoặc bồ. Nghĩ đi nghĩ lại, có người mới trẻ đẹp ở bên cạnh mình cũng sung sướng, hạnh phúc. Vậy nên tôi bảo vợ:

“Cô ấy mới là người anh cần, mong em hiểu và kí đơn ly hôn. Về tài sản thì anh sẽ không để mẹ con em thiệt thòi đâu”.

Vợ tôi buồn nhưng sau vài lần làm căng lên cũng đành phải chấp nhận ra toà. Con hai đứa cô ấy nhận nuôi tất chứ không để đứa nào theo bố.

Ly hôn xong tôi mới ngã ngửa biết mình bị quả lừa. Nhân tình không hề có thai, cô ta chỉ nói dối để tôi ly hôn vợ thôi. Cô ả chơi bời không biết điểm dừng, tiền cho bao nhiêu cũng hết. Đến lúc công việc của tôi gặp trục trặc, thua lỗ, nợ nần đầm đìa thì cô ta bỏ theo người khác.

Tức quá tôi tìm nhân tình, đòi lại nhà với xe thì ả lật mặt:

“Nhà với xe đứng tên tôi anh có quyền gì mà đòi!”

Đã vậy tôi còn bị gã nhân tình của ả ta đấm cho gãy mất cái răng cửa, nghĩ mà cay. Đợt này tôi bị viêm đường niệu đạo, điều trị mãi chưa khỏi. Tiền thì hết, nợ nần khắp nơi, bệnh hành hạ tôi phải tắt nguồn điện thoại để trốn.

Tôi biết vợ với hai con đang sống rất thoải mái, vẫn còn giữ được căn nhà trước kia. Mấy lần định về xin lỗi mà chẳng biết cô ấy có động lòng giúp đỡ mình không nữa? Mới có 3 năm mà tôi mất hết tất cả, đúng là đàn ông nhiều tiền mà dính vào bồ thì cái chun quần cũng mất.

Chồng bỏ vợ theo bồ

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com