Là người thân sống chung trong gia đình, lẽ ra phải tinh ý để nhận ra điều khác biệt. Đôi lúc chỉ vì sự vô tâm nhỏ thôi cũng đủ đưa đẩy người thân mình đến bờ vực nguy hiểm.

Câu chuyện mà em sắp kể dưới đây là một minh chứng điển hình. Hy vọng sau khi đọc xong, chị em cần rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nhe.

Theo bài viết đăng trên trang Gia đình và Xã hội em đọc được, cô gái mang tên Chu Điềm Điềm, 20 tuổi, sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc mất tích vào ngày 01/11/2021. 

hình ảnh


Ảnh: Điểm chạy bộ của Chu Điềm Điềm trên núi rất vắng vẻ. Nguồn: Sohu. 

Sáng hôm xảy ra sự việc, cô dậy từ 6 giờ và bắt đầu chạy lên ngọn núi trong công viên tập thể dục. Theo camera an ninh ghi lại, cô gái chưa từng rời khỏi công viên. Đến tối không thấy cô trở về nhà, gia đình mới báo cảnh sát. 5 ngày sau, cảnh sát phát hiện cô đã qua đời trong tư thế quần áo xộ c xệch, tóc tai bù xù và người có vài vết sẹo.

Qua điều tra, cảnh sát bắt giữ nghi phạm là người đàn ông 41 tuổi, sống ở gần đó. Nhiều khả năng nghi phạm và nạn nhân từng gặp nhau trong buổi tập thể dục trước. Nghi phạm khai nhận từng chủ động tán tỉnh nhưng bị Điềm từ chối, rồi hắn cố tình bám theo cô và ‘ra tay’. Cảnh sát cũng phát hiện được mảnh da của nghi phạm bên trong móng tay của nạn nhân.

Đáng nói nhất là khi vụ việc xảy ra, Điềm Điềm cố gắng gọi về cho gia đình. Cô đã gọi cho bố và nói rằng mình bị mệt nên muốn bố đến đón, thế nhưng, bố Điềm Điềm từ chối vì bận đi làm.

Được biết, từ trước tới nay, Điềm Điềm chưa bao giờ yêu cầu bố đến đón khi cô đi tập thể dục cả. Có lẽ cô linh cảm được điều bất thường và cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu về cho gia đình nhưng người nhà lại không tinh ý nhận ra điều đó. 

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh chụp camera ghi lại. Ảnh phải: Cô gái Điềm Điềm 'ra đi' đột ngột để lại sự đau đớn cho gia đình. Nguồn: Gia đình và Xã hội. 

Sự việc là bài học cảnh tỉnh cho chị em khi thấy người thân có hành động bất thường cần phải quan tâm để giúp đỡ. Là người thân sống chung với nhau dưới một mái nhà thì cần quan tâm, chia sẻ với nhau việc học, việc làm để cùng nhau gỡ vướng. Đừng để chỉ vì sự vô tâm của mình mà gián tiếp đẩy người thân đến bờ vực nguy hiểm nha.