Cái vụ bị bố rượt vòng vòng làm ai đó cũng nhớ một thời trẻ dại lắm đây!

Quá trình hình thành nhân cách của một người gắn liền với giáo dục gia đình. Cha mẹ nào cũng muốn nỗ lực dạy con nên người và trong sự dạy dỗ nghiêm khắc đó đôi khi sẽ xảy ra những tình huống ngoài sức tưởng tượng khiến người khác khi nghe thấy hoặc xem thấy cũng phải cười chảy nước mắt.

Một video hài hước được chia sẻ từ camera gia đình ở vùng Đông Bắc sau khi được lan truyền khiến nhiều người một phen ôm bụng cười. Mặt khác, qua những hình ảnh này ai đó có bắt gặp lại hình ảnh của chính mình thuở còn là những đứa trẻ được cha dạy dỗ.

hình ảnh

Theo đó, bé trai đang ngồi nói chuyện với cha mình ở phòng khách. Ban đầu cậu bé ngồi đối diện với cha qua một chiếc bàn dài. Còn ông bố có vẻ đang nhắc nhở con trai mình về một lỗi vi phạm nào đó.

Nhưng nói nhiều lần như vậy rồi mà đứa trẻ vẫn dường như không nhận ra mình đã phạm sai lầm gì. Cảm thấy lời nói của mình lúc này cũng như nước đổ lá môn nên ông bố không nói bằng lời nữa mà dùng hành động để con trai mình hiểu ra. Nhưng cậu con trai thì không nghĩ cha mình đang dạy dỗ mà chỉ nghĩ là mình sắp phải ăn đòn tới nơi. Thế nên, ba chân bốn cẳng, cậu bé tìm cách chuồn lẹ.

Thấy con trai đánh bài chuồn, ông bố tức giận lao tới. Vậy nên mới có bức tranh mèo vờn chuột: bố thì đuổi theo con, con thì chạy vòng vòng quanh chiếc bàn phòng khách. Chẳng ai chịu nhường ai, cả bố lẫn con cứ cắm mặt chạy rồi né nhau. Cứ như vậy, con bỏ chạy, bố đuổi theo trông như đại bàng tìm bắt gà con.  

Đã vậy, cậu bé vừa chạy vừa xin lỗi bố không ngơi miệng, còn thừa mình đã sai và hứa không bao giờ tái phạm. Cậu con trai muốn cha mình ngừng chơi trò đuổi bắt và không phạt đòn mình vì bản thân đã thành khẩn nhận lỗi, rằng không phải bản thân cố ý làm sai.

hình ảnh

Thực ra, trước đó ông bố một mực khuyên con biết sai thì không được làm mà phải suy nghĩ trước khi làm để không phạm sai lầm. Nghe bố nói vậy, cậu con trai lại nghĩ bố không hài lòng với lời xin lỗi của mình trước đó nên cho rằng nếu đến gần bố lúc này chỉ có chuốc lấy phiền phức. Vì vậy thay vì chơi trò mạo hiểm, cậu bé đánh bài chuồn. Không may bố lại đuổi theo, vậy là thành ra cha con cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột.

Cuộc rượt đuổi diễn ra khá nhiều vòng gay cấn, ông bố thậm chí còn đuổi không kịp con trai, thở dốc như sắp tắt thở tới nơi.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì may quá, vợ của bố xuất hiện như vị cứu tinh. Mẹ cậu bé đứng giữa hai cha con như đem theo cả một đám mây hồng xua tan mây mù.

Cuối cùng thì trò chơi đuổi bắt cũng đến hồi kết. Người mẹ đứng giữa như một công chứng viên, hỏi con trai sau này có tái phạm không, đồng thời ra hiệu cho chồng mình phải lùi lại một bước.

hình ảnh

Cậu con trai lúc này sợ mẹ hợp lực một phe với bố thì chỉ có nước toang nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Còn ông bố thì mệt bở hơi tai, ngồi phịch lên ghế dựa rồi thở hổn hển: “Sao em không đến sớm hơn? Làm sao anh chạy nhanh bằng một đứa trẻ được chứ!”

Nhìn cách chồng hờn dỗi lại nói không ra hơi vì mệt, chị vợ cười ngất, nghĩ thật sự không ngờ người lớn dạy dỗ con trẻ lại có lúc khó khăn đến vậy.

Ông bố lúc này cũng bình tĩnh hơn, hiểu ra rằng mình vẫn chưa biết cách giáo dục một đứa trẻ. Sau đó, chị vợ khuyên chồng thôi cứ tạm dừng ở đây, dù sao con trai cũng đã biết lỗi, nhận lỗi và hứa không tái phạm rồi.

Những ai xem thấy video này đều bật cười bởi đâu đó họ cảm thấy nó giống với trải nghiệm của chính họ.

Con nít chạy rất nhanh, trong khi bố mẹ xương cốt đã già, chạy được vài bước thì thở không ra hơi, không chịu nổi nữa. Cứ phải đuổi theo con vòng vòng như vậy nửa tiếng có khi sẽ tắt thở thật.

Nhưng phải nhận với nhau rằng việc giáo dục trẻ em không thể chỉ dựa vào việc đánh đập, mắng mỏ mà giải quyết được ngọn ngành. Đánh con chỉ có thể làm nhất thời chứ không thể giúp ích được cho con.

Ngoài ra, hai vợ chồng có thể có quan điểm khác nhau trong vấn đề nuôi dạy con cái. Không muốn con nhận ra mâu thuẫn giữa cha mẹ trong cách dạy dỗ thì vợ chồng phải ngồi lại với nhau, trao đổi trước và nỗ lực để đạt được sự đồng thuận. Muốn có được điều này, bố mẹ phải chịu khó lắng nghe kỹ ý kiến ​​của nhau rồi tiếp thu những điều tốt nhất, loại bỏ những điều không hay. Chỉ bằng cách này mới có thể xây dựng được mối quan hệ gia đình hòa thuận.

Vấn đề giáo dục con cái không phải một sớm một chiều mà thành. Cha mẹ buộc phải tập cho mình sự kiên nhẫn và chấp nhận sự thật rằng vợ chồng trong việc dạy con nếu có quan điểm khác nhau cũng là điều bình thường nên không cần thiết phải gây chiến vì sự khác biệt này.