Kết hôn 10 năm, 3 đứa con là thứ duy nhất em lãi được từ cuộc hôn nhân với người chồng sống cực kỳ vô trách nhiệm.

Chồng em cũng gọi là kiếm được tiền nhưng không bao giờ quan tâm tới việc nhà cửa, con cái. Bản thân em lương lậu không cao, đổi lại có thời gian chăm lo cho gia đình. Cũng bởi chênh lệch thu nhập nên chồng em luôn cho mình quyền được coi thường vợ. Anh ấy mặc định việc bếp núc nội trợ chăm con là của em, cứ về nhà là gác chân xem tivi, chơi game. Em có kêu ca anh ấy cũng chỉ chẹp miệng:

“Cứ kiếm tiền được bằng tôi lúc ấy hãy đòi hỏi. Rời tôi ra cô có nuôi nổi 3 đứa con không mà còn tị nạnh”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Biết tính anh ích kỷ, sau tôi chán đành bơ đi để sống vì 3 đứa con, nghĩ thôi thì ở đời được mặt này mất mặt kia miễn chồng chí thú làm ăn, không rượu chè, trai gái, đi làm đưa lương cho vợ nuôi con cũng đã là tốt hơn nhiều gia đình khác.

 Vậy mà cách đây 3 tháng tôi phát hiện chồng cặp bồ. Bình thường anh ta cũng cao ngạo xem thường vợ nhưng bị lộ chuyện trai gái cũng khá run vì sợ mất thể diện. Chồng tôi làm trong nhà nước, nếu để cơ quan biết chuyện cặp bồ thì con đường thăng tiến coi như gẫy luôn. Thế là anh ta năn nỉ:

“Anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ta. Em cho anh xin 1 chút thời gian để giải quyết”.

 Ngược lại cô bồ của anh ta lại liên tục nhắn tin khiêu khích tôi:

“Chị đúng là dai như đỉa, chồng đã chán còn cố đu bám, trèo kéo làm gì. Tốt nhất ly hôn đi để anh ấy tự do tới với tôi”.

Qua cách nói chuyện ngược đời của cô ta, tôi chỉ thấy ngao ngán, coi thường. Tuy không nói rằng ả ít học hay thất học nhưng quá ngang ngược. Bị làm phiền nhiều tôi quyết định hẹn gặp mặt bảo:

“Muốn chị ly hôn chồng cũng dễ vì chị cũng chán anh ta tận cổ rồi. Có điều chị nói trước, vợ chồng chị mà ra tòa là em phải thay chị làm mẹ của 3 đứa trẻ đó. Vợ chồng chị đã giao kèo từ trước sau nhỡ có xảy ra vấn đề thì cả 3 đứa con đều theo bố. Em còn trẻ thế này, lấy đàn ông bỏ vợ đã thiệt thòi lại còn phải làm mẹ của 3 đứa bé nghịch như giặc chắc cũng không sung sướng đâu. Nhưng nếu em thích thì chị đây nhường hết”.

Tôi thừa biết cô ta thuộc diện ăn chơi làm gì có chuyện chăm được 3 đứa trẻ. Cộng thêm chồng  tôi vẫn nửa nạc nửa mỡ khiến ả “chạy mất dép” cấm thấy quay đầu lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com