Đàn bà mình chọn nhầm chồng đúng là khổ một đời luôn các chị nhỉ. Như em đây, kết hôn 13 năm sống hoàn toàn vì chồng vì gia đình nhà chồng, quên cả thân mình mà cuối cùng vẫn phải ăn quả đắng. Nghĩ chán đời các chị ạ.

Chồng em đúng là kiếm ra tiền nên cưới xong em không phải chịu áp lực kinh tế. Có điều về làm dâu được 3 năm thì mẹ anh ấy ốm liệt nửa người dưới, vệ sinh cá nhân toàn phải phụ thuộc người khác. Bố chồng em sức khỏe cũng kém, ông bị tai biến 1 lần giờ đi lại dò dẫm, chống gậy vịn tường. Trước đây có bà chăm ông, giờ bà đổ bệnh rồi thì vậy là chồng em yêu cầu vợ:

“Em xin nghỉ việc ở nhà chăm bố mẹ đi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Chồng em là con 1, trách nhiệm chăm ông bà buộc phải gánh vác. Chẳng còn cách nào, em đành phải làm theo ý anh ấy. Thôi thì mình là vợ là con dâu chịu khó hi sinh một chút.

Vậy là suốt 10 năm em lầm lũi như cái máy làm việc nhà, hết chăm con lại chăm bố mẹ chồng chẳng có thời gian để ý tới bản thân. Chồng em có vợ lo mọi việc rồi nên yên tâm đi làm.

Ai ngờ cách đây 6 tháng em phát hiện chồng có bồ. Chính là cô bồ của anh ta chủ động tìm gặp em trước. 

“Chồng chị nói với em rằng anh ấy muốn bỏ vợ. Tốt nhất chị buông tha để bọn em được tự do tới với nhau”.

Thực sự hạng đàn bà không biết tới liêm sỉ như cô ta em cũng không thèm chấp. Lần nào ả nhắn tin, em cũng bơ đi không trả lời. Còn phía chồng em, anh ta vẫn thề thốt:

“Anh sẽ chấm dứt hoàn toàn. Với anh gia đình mới là quan trọng”.

Không biết anh ả nhùng nhằng nhau thế nào mà cuối tuần vừa rồi, ả tìm tới tận nhà em để khiêu chiến. Vừa tới cửa cô ta vênh mặt hỏi:

“Sao chị vẫn chưa chịu buông tha cho anh Huy. Người như chị không xứng với anh ấy”.

Không buồn đôi co, em kéo luôn tay ả vào phòng bố mẹ chồng, 2 ông bà ốm liệt nằm 2 bên giường, dưới là bô, chậu… Phòng sực mùi người già ốm. Ả bịp mũi, nhăn mặt. Em cười giục:

“Đấy, giỏi thì về đây xem cô chịu nổi nhiệt không? 10 năm nay tôi bưng bô đổ rác cho bố mẹ chồng, hầu chồng như hầu ông chủ rồi. Giờ cô về gánh hộ thì tốt quá”.

Đúng lúc ấy mẹ chồng em ngủ dậy, giọng rên rỉ gọi con dâu:

“Hiên ơi, đỡ mẹ ngồi dậy vệ sinh”.

Em huých tay ả:

“Kìa, vào làm dâu hiền luôn đi”.

Ngay lập tức ả bụm miệng ậm ọe rồi chạy thẳng khỏi nhà. Từ hôm sau cấm thấy lảng vảng giành chồng với em nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com