Ai cũng thấy xúc động vì câu chuyện bố năn nỉ được giao gà rán tới sớm, vì đó là món đứa con mới qua đời thích ăn nhất.

Lâu lâu lên mạng, em lại xem được những câu chuyện xúc động từ những người giao thức ăn hoặc đặt đồ ăn giao tận nhà. Có người kể mình đặt trà sữa, không ngờ người giao đến là cha. Cũng có anh giao thức ăn, được khách hàng mời một hộp cơm, cho anh ly nước giữa trưa nắng gắt. Cứ như vậy, em thấy cuộc đời này vẫn còn rất ấm áp tình người.

Nay em lại xem được một câu chuyện xúc động cũng liên quan đến việc giao thức ăn nhanh. Có lẽ với cửa hàng ăn và người đi giao, đó sẽ là đơn hàng đáng nhớ nhất. Vì suất ăn đó, họ giao cho một đứa trẻ không còn trên cõi đời. Đó là bữa ăn cuối cùng của một em bé, nhưng mãi mãi sẽ chẳng có ai ăn.

Mọi người lan truyền cho nhau câu chuyện ấm áp về đơn hàng gà rán. Em cũng tình cờ được xem và muốn chia sẻ với mọi người. Dù là một câu chuyện buồn nhưng lại rất ấm lòng giữa dòng đời bon chen, hơn thua ngoài kia.

>>> Có thể bạn quan tâm: Các mẹ có kinh nghiệm chọn đồ chơi trẻ em cho con, chỉ em với ạ

hình ảnh

Ảnh: hk01

Theo những gì được kể lại, một ông bố đã viết lời cảm ơn đối với một cửa hàng gà rán và những người giao bữa ăn đến cho ông. Ông cho biết con của ông cực kỳ thích ăn gà rán của tiệm này khi còn sống. Ngày 21/10 vừa rồi là ngày ông phải chia tay với con mãi mãi.

Con ông đã về trời, phần gà rán ông đặt vào buổi sáng sớm hôm đó như là bữa ăn cuối cùng của con. Ông muốn đặt những món con thích lên trước cỗ áo quan của đứa trẻ. Vì vậy, ông đã gọi cho cửa tiệm và đặt gà rán, gà viên, khoai tây chiên. Bố chỉ muốn cầm những món ăn đó theo con đến nơi an nghỉ.

Tuy nhiên, giờ mai táng con đến hơi sớm, trong khi cửa hàng đó phải đến 9 giờ mới mở cửa. Do đó, ông đã gọi điện năn nỉ họ với giọng rưng rưng, hy vọng họ có thể giao hàng cho ông sớm hơn được không. Ông bố nói rõ đó là bữa ăn chia tay của mình dành cho con, mong cửa hàng giúp đỡ.

Ngay khi biết được đứa trẻ vắn số đã từng rất thích ăn ở chỗ mình, cửa hàng gà rán lập tức đồng ý giúp cho bố hoàn thành tâm nguyện. Cửa hàng mở bếp sớm, người giao hàng cũng bắt đầu công việc sớm hơn bình thường. Món gà rán thơm phức, bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích nhờ đó đã đến kịp lúc.

Nhìn bức ảnh bố bày biện một mâm cúng đầy đồ ăn yêu thích của trẻ nhỏ, xúc động lắm mọi người. Trên mâm cúng đó, phần gà rán đã được đặt ngay chính giữa, vì đó là món con lúc sinh thời rất thích. Nghẹn ngào nhất là giờ bố có thể bày tất cả ra cùng một lúc để cúng con. Nhưng mãi mãi chẳng còn thấy được vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn ngon của con nữa.

hình ảnh

Ảnh: hk01

Sau khi tang sự qua đi, người bố cũng dần bình lặng lại, mới có thời gian lên cảm ơn cửa hàng gà rán. Cảm ơn họ đã giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Sau khi câu chuyện được đăng lên, nhiều người rất xúc động. Có người bảo mũi họ cứ cay, hốc mắt ướt đi khi nghe câu chuyện.

Họ khen cửa hàng gà rán thật sự thấu hiểu nhân tình thế thái, đã giúp đỡ người bố kịp có gà rán cúng cho con. Họ còn cầu chúc nhân viên giao gà rán ngày nào đi làm cũng gặp được đèn xanh, để kịp giao đồ ăn đến tay khách.

Với người bố, họ cũng vào chia buồn sâu sắc. Ông bố thật sự rất thương con, đến giờ phút cuối cùng, ông vẫn muốn mua cho con mình món ăn con thích nhất. Nhìn vào mâm cúng là biết ngay mọi người, không phải cơm canh mà toàn là các loại đồ ăn vặt trẻ con thích thôi.

Em thấy có trà sữa, các loại bánh, thạch rau câu, pudding, các loại trái cây và đặc biệt là gà rán. Một nghi lễ bi ai, ai cũng cầu mong đứa bé yên nghỉ. Họ tin rằng con nhất định có thể cảm nhận được tình yêu của bố. Ở trên bầu trời đó, con sẽ rất hạnh phúc thưởng thức món gà rán mà bố đã mua cho con.

Xem thêm:

Thấy vui vì phát hiện sớm và bổ sung prebiotic mỗi ngày

Con em được hơn 2 tháng mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh