Không gì có thể ngăn cản quyết tâm đến thăm con gái của bố, tuổi già sá gì khi tình thương con vô cùng to lớn.

Tình thương của bố mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, thương đến lúc xuôi tay nhắm mắt vẫn còn thương. Có ai tin nổi người bố 100 tuổi đạp xe đến thăm con gái 80 tuổi. Ở cái tuổi xế chiều, tình yêu thương con chính là sức lực giúp bố có thể đạp xe đến gặp con, để mang cho con món mà con thích nhất. Dù con 80 tuổi thì con vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Xem những hình ảnh cụ ông 100 tuổi đạp xe đến thăm con gái 80 tuổi mà vừa xúc động lại rất ấm áp. Với nhiều người, khi đến tuổi 60, 70, thường bố mẹ đã chẳng còn trên đời nữa. Hiếm lắm và có phúc lắm, khi con gái sống đến 80 tuổi mà bố vẫn còn trên đời. Càng hạnh phúc hơn khi ông cụ đã 100 tuổi vẫn minh mẫn, khỏe khoắn.

Cách đây vài ngày, ông bố 100 tuổi ở Thương Khâu còn đạp xe đến thăm con gái khiến nhiều người cảm động. Trên con đường quê, người bố 100 tuổi đạp xe chầm chậm hướng về phía nhà con gái. Chân vẫn khỏe, tay vẫn nắm chắc, cơ thể vẫn còn rất cứng rắn, không run.

Nhìn từ phía sau, ai có thể nghĩ ông đã 100 tuổi. Nhưng bộ râu bạc phơ, những nếp nhăn trên khuôn mặt thì không thể che giấu những năm tháng cuộc đời của ông lão. Dẫu tuổi đã già, sức khỏe cũng không còn như xưa, cũng không thể cản trở được quyết tâm gặp lại con gái của ông lão.

hình ảnh

Bố 100 tuổi mang trà sữa làm quà cho con gái 80 tuổi. Ảnh: Netease

Phía yên sau của chiếc xe, ông có chở theo mấy thùng to màu đỏ. Đây là món quà ông mang đến cho con gái, được biết trong đó đựng đầy trà sữa. Dù đã trăm tuổi vẫn nuông chiều con gái như đứa trẻ, mang đến cho con thứ mà con thích. Điều khiến người ta bật cười là đứa con gái được bố mang cho trà sữa đã lên chức bà ngoại, đã 80 tuổi rồi.

Thật sự đáng ganh tị với cô con gái, 80 tuổi vẫn còn bố trên đời, ông vẫn khỏe mạnh, vẫn quan tâm và yêu thương con gái mình. Có nhiều người, dù muốn cũng chẳng còn bố để được gặp gỡ, thăm nom hay nũng nịu. Bà quá hạnh phúc khi 80 tuổi vẫn còn bố để gọi, để dựa dẫm.

Dù con gái có bao nhiêu tuổi thì bố vẫn là nơi trú ẩn an toàn, vẫn là công chúa nhỏ thích được nuông chiều của bố. Dù có cách xa đến đâu, bố vẫn luôn cố gắng để đến thăm con. Cho đến khi chân chẳng còn sức, tay run, mắt mờ đi thì mới thôi những chuyến thăm con thế này.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Có câu nói “còn cha mẹ thì cuộc đời còn có chốn đi về, khi cha mẹ đi rồi thì đường về nhà mất hút”. Hy vọng ông cụ sẽ luôn mạnh khỏe để còn nhiều lần nữa đạp xe đến thăm con gái, được gặp mặt con. Cũng mong rằng mỗi người hãy trân trọng từng giây phút còn được gặp mặt bố mẹ. Khi bố mẹ vẫn còn sống, hãy dành thời gian bên họ nhiều hơn.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease