Giỗ đầu của soạn giả Bạch Mai, Bình Tinh khóc đỏ mắt vì nhớ thương mẹ. Nữ nghệ sĩ vừa bay từ Quảng Nam về TP.HCM để lo chu toàn cho ngày giáp năm của mẹ.

Cách đây một năm, soạn giả Bạch Mai trút hơi thở cuối cùng sau quãng thời gian điều trị nCoV khiến khán giả không khỏi thương xót. Khi ấy, vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên tang lễ của nữ nghệ sĩ tài danh được làm gấp rút, sau đó thi hài cũng đem đi hỏa táng. 

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà báo Song Minh, anh đăng tải khoảnh khắc trong ngày giỗ đầu của soạn giả Bạch Mai và nhận được sự chú ý của khán giả. Anh cho biết con gái của cố nghệ sĩ là Bình Tinh vừa ra tới Quảng Nam để biểu diễn vào tối qua nhưng sáng nay cũng đã bay về TP.HCM để lo chu toàn cho ngày giáp năm của mẹ. Sau đó, cô lại đáp chuyến bay trở ra lại Quảng Nam để kịp cho xuất diễn tối. Chứng kiến tấm lòng hiếu thảo của Bình Tinh, đàn anh không khỏi nghẹn ngào xúc động. 

hình ảnh

Bình Tinh đi lưu diễn nhưng đã kịp đáp chuyến bay về làm giỗ mẹ. (Ảnh: FB Song Minh)

hình ảnh

Tấm lòng hiếu thảo của Bình Tinh đối với mẹ khiến ai nấy cũng xúc động. (Ảnh: FB Song Minh)

"Bình Tinh đã kịp về cúng Giỗ đầu của mẹ - cố soạn giả, nghệ sĩ tài danh Bạch Mai tại Chùa Giác Hoằng. Nhân dịp này, Bình Tinh và nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng chung tay tặng 100 phần quà cho các nghệ sĩ già yếu, neo đơn theo danh sách và tâm nguyện của cố nghệ sĩ Bạch Mai!

Bình Tinh của mẹ Bạch Mai giỏi lắm!" - nhà báo Song Minh chia sẻ. 

hình ảnh

Bình Tinh phát quà cho các nghệ sĩ già yếu, neo đơn trong giỗ đầu của mẹ. (Ảnh: FB Song Minh)

hình ảnh

Bình Tinh vẫn chưa hết đau lòng sau một năm mẹ qua đời. (Ảnh: FB Song Minh)

Trong những hình ảnh được đăng tải, Bình Tinh khóc đỏ mắt vì nhớ thương mẹ. Nữ nghệ sĩ cải lương mặc đồ tang trắng, thành tâm thắp hương và cầu nguyện cho soạn giả Bạch Mai ở nơi chín suối. Khi thấy NSƯT Ngọc Huyền đến viếng, Bình Tinh ôm chầm lấy đàn chị nghẹn ngào không nói nên lời. Tại đây, hai chị em cũng phát quà từ thiện để hồi hướng công đức cho nữ soạn giả tài danh khiến cư dân mạng hết lòng khen ngợi. 

hình ảnh

Bình Tinh khóc đỏ mắt vì nhớ thương mẹ. (Ảnh: FB Song Minh)

hình ảnh

Bình Tinh ôm chầm lấy NSƯT Ngọc Huyền. (Ảnh: FB Song Minh) 

hình ảnh

Hai chị em xúc động tâm sự trong ngày gặp lại. (Ảnh: FB Song Minh)

Bình Tinh là người con vô cùng hiếu thảo. Còn nhớ trong ngày hoả táng cố nghệ sĩ Bạch Mai, Bình Tinh khóc đỏ mắt bên vệ đường, tay ôm chặt di ảnh mẹ vào lòng vì không chịu được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Trong ngày 100 ngày của bà, nữ nghệ sĩ cải lương cũng ôm trọn hũ tro cốt mẹ trong tay, hôn thắm thiết như bà vẫn còn hiện diện trên cõi đời này. Chính khoảnh khắc ấy đã làm những người chứng kiến không cầm được nước mắt. 

hình ảnh

Bình Tinh khóc ngất ôm di ảnh cố soạn giả Bạch Mai cách đây một năm. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Bình Tinh nhớ thương mẹ da diết. (Ảnh: FBNV)