Người ta nói nuôi con gái không phải lo lắng, tốn ít tiền hơn nuôi con trai. Con trai lớn lên cần mua nhà, xe, cộng thêm tiền sinh lễ, tốn kém vô cùng.

Tuy nhiên, ở ngoài xã hội, nuôi con gái còn phiền phức hơn nuôi con trai. Các ông bố luôn sợ bông hoa bé nhỏ trong tay mình ra ngoài sẽ bị người khác lừa gạt.

Đặc biệt, khi con gái đến tuổi dậy thì, các cô bé rất dễ bị những lời nói ngọt ngào của con trai làm phân tâm. Ít nhất sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, nghiêm trọng hơn có thể nếm trái cấm và phạm sai lầm, để lại bóng tối không thể xóa nhòa cho chính mình.

Vì thế khi có con ở độ tuổi dậy thì, cha mẹ phải thật sự tâm lý và bình tĩnh. La mắng chỉ càng khiến con xa rời vòng tay gia đình, bởi với những cô bé lần đầu rung động, tình cảm nam nữ chính là điều kỳ diệu nhất trên thế gian.

hình ảnh

Ảnh OST

Có một người cha sáng suốt như vậy, khi biết con gái mình phải lòng một cậu bạn khác lớp, anh không hề đánh đập hay mắng mỏ, dù biết cậu bé kia nổi tiếng đào hoa, có mới nới cũ. Anh cũng không nói xấu bạn trai của con gái mà kiên nhẫn chờ đợi, quan sát. Cuối cùng, sau khi con gái nhận ra bộ mặt thật của bạn trai, cô bé đã chia tay.

Con gái thất tình, người cha lại vui mừng khôn xiết, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Vì thế anh đến tiệm hoa ven đường mua hoa tặng con, cố gắng trấn tĩnh con gái.

Đường phố tấp nập xe cộ và người qua lại. Bên đường có một quầy hoa, những bó hoa đủ màu sắc rất đẹp. Một người đàn ông trung niên mặc áo phông màu vàng đi tới nói với chủ tiệm hoa rằng ông ta muốn mua một bó hoa tặng cho con gái bé nhỏ, để kỷ niệm cuộc tình tan vỡ của nó.

hình ảnh

Ảnh OST

Bà chủ cửa hàng hoa là hàng xóm của gia đình. Bà nhiều lần nghe ông bố nói rằng sợ con gái thất vọng, vì nó hẹn hò với một cậu bé rất không đáng tin cậy. Lúc đó anh ta rất bối rối, sợ con gái không lo học hành.

Nhưng tối nay trông anh ta rất vui nên bà chủ nhỏ giọng hỏi: “Giải quyết ổn thỏa chưa?”

Người đàn ông nghe xong không giấu được nụ cười, lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho bà chủ, ra hiệu rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Anh nói rằng bọn trẻ quấn quýt lúc đầu, anh không hề ngăn cấm mà nói với con gái rằng đừng quyên chuyện học hành, phải dựa vào chính mình trước để người khác không khi dễ. Trong khi con gái dành thời gian cho chuyện học thì cậu bé kia gặp “trà xanh” cùng lớp. Con gái biết được tuy rất thất vọng nhưng cũng nói lời chia tay trong hòa bình.

hình ảnh

Ảnh OST

Dù sao đây cũng là mối tình đầu của con gái, cô dành tình cảm chân thành nên sau khi chia tay tâm trạng không tốt, có chút chán nản nên ông bố ra ngoài mua hoa để an ủi cục cưng của  mình.

Nghe anh ta kể xong, bà chủ cửa hàng giơ ngón tay cái lên khen anh làm tốt và làm đúng. Dù sao thì đứa bé vẫn còn nhỏ, mới 16 tuổi. Nếu suốt ngày đắm chìm trong tình yêu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Ông bố gật đầu liên tục bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của bà chủ nhà, anh nói khá tự hào: “Con gái buồn thì tôi cũng giả vờ buồn theo. Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu. Cậu nhóc đó rất đáng thương nhưng thực ra tôi rất vui.”

Bà chủ vẫn không bỏ cuộc, hỏi: “Anh 16 tuổi yêu được mà lại cấm cản con gái à?”

Ông bố nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó dùng sức vén tay áo lên, kiên quyết nói: “Không, không được,tôi cản trở lâu như vậy, cuối cùng chúng nó mới chia tay. Tôi không thể từ bỏ mọi nỗ lực của mình. Nó phải lo học hành trước, đường còn dài trai tốt còn nhiều”.

Trong ngoài lời nói đều có thể nghe được tình cảm của bố dành cho con gái, khiến ông bà chủ tiệm hoa bật cười, khách hàng xung quanh cũng thấy thích thú.

Bà chủ nhiệt tình giới thiệu cho chú các loại hoa khác nhau và hỏi con gái thích màu gì. Cuối cùng, anh ta đã mua một bó hoa lớn và vui vẻ rời đi. Cư dân mạng hết lời khen ngợi, cho rằng trong gia đình có một người cha hài hước và lạc quan như vậy, không khí gia đình chắc hẳn rất vui vẻ và con gái cũng quấn quýt bố.

Việc người cha can thiệp vào tình yêu cún con của con gái mình là chuyện bình thường. Là người chăm sóc và bảo đảm cho an toàn của con, anh ta phải bảo vệ con gái mình, bảo vệ tương lai tươi sáng của cô bé. Bởi vì anh ta tin rằng, chỉ khi có tri thức đỗ đạt thì con gái anh mới tự tin thành công. Và trên bước đường sau này, chắc chắn sẽ có những chàng trai tốt hơn đang chờ đợi cô bé.