Ban đầu thì rất hùng hổ “ra oai” với con, thế nhưng khi con gái khóc, ông bố vội vàng “quay xe” ngay.

Bằng một lý do “tâm linh” nào đó, con gái và bố thực sự luôn có một mối quan hệ gắn bó sâu sắc khó lý giải. Như con nhóc nhà em đây, mẹ thì suốt ngày chạy theo nó mà nó thì chỉ biết bố thôi, suốt ngày bố bố nghĩ mà tức cái mình. Mà cảm giác “ghen tị” này nó chỉ thoáng qua thôi chứ con theo bố thực sự mình khỏe lắm các mẹ ạ, có thời gian làm việc, chăm sóc bản thân mình hơn, còn bố con nó thì để cho tự chăm nhau haha.

Em đọc trên mạng thì thấy người ta bảo con gái thường gần gũi với bố hơn là do khác biệt giới tính nên sẽ có những lực hấp dẫn nhất định, hơn nữa các bé gái đa số có tính cách rất nhẹ nhàng, tình cảm đáng yêu, người cha bình thường vốn mạnh mẽ khi nhìn thấy vẻ dễ thương, bé bỏng này thì rất hay bị “mủi lòng”. Điển hình như trường hợp dở khóc dở cười của ông bố đáng yêu dưới đây.

hình ảnh

Bị bố mắng, con gái bắt đầu mếu máo. Ảnh:163

Được biết gia đình này hiện sống tại Hợp Phì, An Huy. Cặp vợ chồng có một cô con gái nhỏ và cả hai đều hết sức yêu thương chiều chuộng con, nhất là ông bố. Một ngày nọ, phát hiện con gái mải chơi không làm bài tập mình giao, tình trạng này đã tái diễn nhiều lần nên ông bố có phần rất tức giận, lớn tiếng với con, còn véo tai con nhẹ vài cái.

hình ảnh

Sau đó bé gái òa khóc khiến bố lóng ngóng. Ảnh: 163

Thấy bố nổi nóng, cô con gái nhỏ bắt đầu dùng đến “chiêu đặc biệt” của mình, đó là sử dụng nước mắt. Bé gái nhìn bố với cặp mắt rưng rưng, sau đó khóc òa lên liên tục nói rằng “Bố mắng con, bố hết thương con”. Thấy con gái cưng khóc, ông bố đang giữ vẻ “uy nghiêm” bất ngờ lóng nga lóng ngóng, gãi đầu gãi tai sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt rồi xin lỗi con rối rít, có lẽ ông bố này thuộc tuýp người không thể chịu nổi khi thấy phái nữ rơi nước mắt, đặc biệt khi đó lại chính là con gái cưng của mình nữa.

hình ảnh

Bố phải vội vàng "quay xe", lau nước mắt rồi xin lỗi ngược lại con. Ảnh: 163

Câu chuyện ông bố “sợ” con gái mau chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm bình luận:

- Thấy con gái khóc cái là lóng nga lóng ngóng ngay, thương quá ông bố sợ con haha

- Tội bố chưa “ra uy” được bao lâu đã bị con gái bắt bài rồi

- Bố này chắc chắn rất cưng con luôn nè, chẳng qua nhiều lần không làm bài nên mới giận lớn tiếng xíu thôi, thấy con khóc quay xe liền

- Đa phần các ông bố đều không chịu nổi nước mắt của con gái đâu, dễ thương thật

- Trời ơi trời cái này chính xác là “con sai rồi, bố xin lỗi con đi” nè

- Dễ thương ghê á nhưng mà cũng không nên chiều con quá đầu nè, bé lớn lên dễ trở nên ích kỷ , yếu đuối lắm nha

- Không biết nếu là con trai thì có được bố “quay xe” thế này không nhỉ?

Con gái và bố đúng là có một sự liên kết tình cảm vô cùng đặc biệt. Thế nên không khó để bắt gặp những câu chuyện bố và con gái vô cùng đáng yêu tương tự thế này. Nhưng em nghĩ dù là con gái hay con trai, những lúc con làm sai, các ông bố cũng cần nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai cho trẻ ý thức được những điều mình đã làm, từ đó có cách sửa đổi, tránh tái phạm về sau nhé.

Với các bé gái, các bố có thể không mắng mỏ lớn tiếng nhưng hãy nghiêm khắc chứ đừng nên nuông chiều con quá mức vì sẽ rất dễ làm hư con. Yêu thương con là lẽ đương nhiên của mọi ông bố, nhưng cũng đừng vì thế mà nuông chiều quá đà, luôn sợ con bị tổn thương mà không dám uốn nắn, dạy dỗ nghiêm khắc thì sẽ hại nhiều hơn lợi đấy ạ.