Cô gái cứ ngồi như vậy, đọc đi đọc lại không sót một chữ nào trong đoạn tin nhắn của mình gửi cho bạn trai. Khi nỗi đau quá lớn, cô không còn khóc được nữa, cứ lặng lẽ đến đáng thương.

Một trong những điều tuyệt vời nhất ở đời chính là yêu và được yêu. Dù ở độ tuổi nào, đang thanh xuân phơi phới hay đã về già, tình yêu là thứ giúp người ta vui vẻ và hạnh phúc hơn. Có phần lớn những người chọn đóng cửa trái tim cũng là vì trước đó họ từng yêu rất nhiều, rất đậm sâu để rồi biến cố ập đến khiến họ quyết định sẽ không bao giờ yêu nữa. 

Một cô gái đã cùng bạn trai đi qua 6 năm thanh xuân, vui buồn đều có nhau. Đến một ngày tự dưng bạn trai nhắn tin chia tay khiến cô bất ngờ. Chẳng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy đã không khóc ngay khi nhận được tin. Bạn cùng phòng nhìn thấy cô chỉ lặng lẽ cầm điện thoại ra ban công ngồi từ 2h chiều đến 10h đêm:

“Đứng đằng sau quan sát, thấy cô ấy đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn rất dài mình đã gửi đi, chắc hẳn trong lòng còn đang nghĩ có chỗ nào mình chưa giải thích rõ, tại sao anh ấy vẫn không trả lời?

Vì sao lại dứt khoát không cần mình như vậy? Chắc hẳn cô ấy vẫn đang tự trách bản thân đã làm sai điều gì.

6 năm quả thật là quá dài với một mối quan hệ, nhưng mong em mạnh mẽ vượt qua, đừng nên quá níu kéo những người đã muốn rời đi. Mong là em sẽ tìm được một người biết yêu thương em, nâng niu và trân trọng em…”

hình ảnh

Cô gái đọc đi đọc lại tin nhắn, không biết mình có giải thích chỗ nào chưa rõ hay không. Ảnh Weibo VN

Kèm theo bài đăng là hình ảnh cô gái đang ngồi chậm chạp đọc lại tin nhắn, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh chàng kia vẫn không có phản hồi, một mực giữ im lặng cô càng thêm lo lắng. 6 năm yêu nhau, từng thói quen nhỏ nhất cũng hiểu rõ về nhau, tất tần tật mọi thứ ở đối phương đều thuộc lòng. Vậy lý do chia tay là gì, liệu có phải là anh chàng kia thấy cô gái không còn phù hợp? Trong thời gian cô ấy mòn mỏi chờ đợi phản hồi, anh ta liệu có đang hạnh phúc bên cạnh ai khác? Thật sự rất đau lòng.

Thanh xuân ai chẳng một lần trải qua cảm giác này. Cư dân mạng rất thấu hiểu và chia sẻ với cô gái. 6 năm là quá dài cho một mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp. Tốn thời gian, tốn công sức không tiếc, chỉ tiếc là hy vọng về mái ấm gia đình có nhau giờ đổ sông đổ bể:

- Đôi lúc khóc cũng chưa chắc đã hết buồn, mong tương lai sẽ gặp điều tốt đẹp hơn.

- Mong rằng mọi cô gái trên đời đều sẽ được yêu thương nâng niu trân trọng

- Tiếc gì kẻ bội bạc cánh cửa này đóng lại có cánh cửa khác mở ra miễn sao luôn mạnh mẽ để bước tiếp con ạ.

- Giống hệt đợt mình mới chia tay, dành cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên sân thượng đọc lại tn rồi xem lại ảnh cũ; càng đọc lại càng đau lòng. Đến tận bây giờ, mình vẫn chưa quên được

- Nhỡ đâu là do không hợp nhau thì sao nhỉ, không hợp nhau chia tay cũng buồn lắm chứ vì yêu tận 6 năm mà, đâu nhất thiết lúc nào chia tay cũng đổ hết lỗi cho bên kia như thế. Và đâu ai biết rằng bên kia không buồn đâu, chỉ là họ không show ra thôi.

Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện buồn là không thể tránh khỏi nhưng rồi chúng sẽ qua thôi. Nếu như thất tình là thứ rất đáng sợ thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai dám yêu, chẳng ai dám mở lòng. Người đã từng gắn bó, từng nói lời yêu thương giờ không còn bên cạnh, xem nhau như người dưng thì đau lòng thật đấy nhưng không phải là không thể vượt qua được, không phải là tận thế đâu mà. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, stthay

Nếu họ muốn đi, hãy để họ đi, mạnh mẽ gạt họ ra khỏi cuộc đời mình một thời gian rồi trái tim bạn tự khắc sẽ lành. Muốn buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ đừng có buồn hoài buồn hoài. Mất người này thì mình có người khác. Sau này khi nhìn lại, bạn sẽ thấy người đó không còn tuyệt vời như những gì bạn đã nghĩ. Cuộc chia tay ấy là cơ hội để bạn thêm yêu bản thân và gặp được người tốt hơn. 

Cuộc đời dài lắm, chia tay với người không phù hợp ngay từ bây giờ không phải sẽ tốt hơn sao?