Bếp ăn Sài Gòn thương vẫn đỏ lửa trong những ngày Sài Gòn giãn cách theo Chỉ thị 16. Món ăn thay đổi hằng ngày, không chỉ ngon lành mà còn có những câu thơ tuy hơi ngang nhưng dễ thương “bá cháy”.

Ngày TP.HCM giãn cách, rất nhiều người đã nghĩ đến những hoàn cảnh neo đơn, không gia đình đang phải sống trên những vỉa hè, mái hiên. Những ai có người thân thì dù cuộc sống có vất vả thế nào vẫn đầm ấm, có nơi để nương tựa. Còn những người vô gia cư thật sự khổ trăm bề. Nhìn họ như thế này lòng người không thể nào yên.

Vì vậy, nhiều nhà hảo tâm đã phát bánh mì, tặng đồ ăn thức uống cho những ai mà họ bắt gặp trên đường. Dẫu biết sau ăn bữa này còn những bữa khác phải lo nhưng dù sao có vẫn hơn không, vẫn đáng quý vô cùng. Thậm chí, có anh chàng chuyên tặng bánh mì, sữa cho người nghèo, tặng nhiều và thái độ dễ thương của anh đã nhận rất nhiều sự yêu mến từ người dùng mạng.

hình ảnh

Anh chàng "Lâm ống hút" siêu dễ thương đang trên đường phát bánh mì. Ảnh Tiin.vn

Giãn cách theo chỉ thị 16, gian bếp “Sài Gòn Thương” vẫn phục vụ những suất cơm ngon lành, nóng hổi mỗi ngày. Duy trì ở mức 200 - 300 phần ăn miễn phí, bếp “Sài Gòn Thương” gửi đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân nhiễm dịch và những người dân nghèo khó ở bệnh viện dã chiến số 7 - tuyến đầu quận Gò Vấp. 

hình ảnh

hình ảnh

Menu thay đổi mỗi ngày với những món ăn ngon. Ảnh Loi Phuc Pham

Mỗi ngày, các suất ăn không chỉ đảm bảo số lượng mà còn chất lượng thơm ngon, thực đơn phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhờ có những suất ăn đặc biệt mà biết bao người dân khó khăn, các y bác sĩ và bệnh nhân có thêm sức khỏe để làm việc, khám chữa bệnh và vượt qua đại dịch. 

Để có thể duy trì số lượng mỗi ngày là kết quả cố gắng của chưa tới 10 người đang bận bịu việc học, việc dạy. Được biết, bếp ăn thiện nguyện này là do các thầy cô Khoa Du lịch và Việt Nam học (ĐH Nguyễn Tất Thành) thực hiện, mục đích là gửi đến những suất ăn chất lượng nhất đến mọi người. Trong thời điểm khó khăn như thế này vẫn cố gắng tìm được nguồn cung thực phẩm là điều không hề dễ dàng.

hình ảnh

Ảnh Loi Phuc Pham

Không chỉ ngon lành, những suất ăn từ “Sài Gòn Thương” còn tạo được sự thích thú và yêu mến từ những ai nhận được. Bởi, trên mỗi phần cơm đều có mỗi câu thơ siêu dễ thương, vẽ vời đẹp mắt. Nhìn vào mỗi hộp cơm, người ta cảm nhận được sự chân thành, trân trọng của các thành viên bếp ăn thiện nguyện. 

hình ảnh

hình ảnh

Mỗi hộp cơm điều truyền thải thông điệp dễ thương. Ảnh Loi Phuc Pham

TP.HCM đã và đang trải qua rất nhiều ngày giãn cách, có biết bao người nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bữa cơm gia đình đầm ấm vẫn chưa có ngày tái ngộ. Cũng có biết bao cuộc chia ly trong âm thầm lặng lẽ, không người thân, không sự tiễn đưa. Đã có nhiều mất mát đau thương nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn mong chờ ngày dịch bệnh được đẩy lùi, trả lại những tháng ngày bình yên cho mọi người. Chắc chắn ngày ấy đang đến rất gần, chúng ta chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.

Bếp ăn thiện nguyện Sài Gòn Thương và rất nhiều những tấm lòng hảo tâm vẫn đang cố gắng hết sức để gửi đến  y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đến những hoàn cảnh khó khăn những suất cơm ngon để có sức vượt qua đại dịch. Thật sự cảm ơn tấm lòng vàng của họ đã không ngại vất vả mà góp sức người, sức của vào công cuộc này.

Nguồn tham khảo: Tiin.vn