Thời gian này, TP.HCM và nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội. Ngặt nỗi, vẫn còn những trường hợp ngoan cố ra đường không có lý do chính đáng hoặc không chịu hợp tác khi được cán bộ yêu cầu xuất trình giấy tờ, điển hình như đoạn clip đang gây xôn xao trên MXH gần đây. 

Cụ thể, nam thanh niên chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, đã thế còn ra đường giữa lúc giãn cách xã hội. Khi qua chốt kiểm soát, người này được một cán bộ công an yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và hỏi lý do ra đường. Thay vì hợp tác, nam thanh niên tỏ thái độ chống đối, lớn tiếng quát lại: "Tôi không cho ông kiểm tra đấy, ông là cái gì? Ông nghĩ ông là công an mà tôi sợ à".

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Đúng là dân gian hay nói một câu tuy thẳng thắn nhưng rất thấm thía: “Có thể ăn bậy, chứ đừng nói bậy”. Lời nói có thể hại chính bản thân nếu chẳng may không suy nghĩ kỹ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Rõ ràng, trường hợp này là điển hình cho việc đã sai còn la làng, cãi cùn. 

Chưa hết, theo dõi đoạn clip còn khiến nhiều người bó tay trước thái độ của nam thanh niên khi cán bộ công an hỏi địa chỉ, yêu cầu xuất trình giấy tờ đi đường. Thanh niên này ngồi vắt vẻo trên xe máy: "Cháu mới thuê. Cháu không mang bây giờ phải làm sao. Thuê thì lấy đâu ra người nhà hả ông này".

Gã thanh niên còn có những lời lẽ thiếu tôn trọng cán bộ công an, tỏ thái độ không hợp tác: "Bây giờ tôi đi thuê nhà, tôi đi ở riêng, gọi bố mẹ ra kiểu gì hả ông".

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Trước cách hành xử “trẻ trâu” này, cán bộ công an vẫn giữ bình tĩnh để giải thích về Chỉ thị 16, hạn chế người dân ra đường nếu không có lý do cần thiết. Thay vì giải thích lý do tại sao lại ra đường lúc này, chưa kể là không đội mũ bảo hiểm, gã trai còn đáp trả với lời lẽ cộc cằn: "Tôi biết là cách ly rồi. Thứ nhất tôi thuê nhà ở riêng, không có bố mẹ. Ông hiểu không. Tôi nhà trong này tôi đi ra mua đồ ăn. Tôi là công an tôi không cho ông ra ngoài thì ông chết đói à. Thích tôi về nhà lấy giấy tờ cho ông luôn. Tôi làm nghề tự do, tôi ở nhà hôm nay tôi mới ra ngoài mua đồ ăn".

Sau hồi đôi co, cô gái đi cùng nam thanh niên có ý khuyên bạn trai nên hợp tác với cán bộ công an: "Chú ơi nhưng mà trưa nhà cháu hết đồ ăn nên cháu ra ngay ngoài này mua đồ ăn thôi thì có sao đâu ạ".

Đến lúc này, thái độ của nam thanh niên vẫn không hợp tác, luôn miệng chống đối trước yêu cầu xuất trình giấy tờ của cán bộ công an: “Bây giờ nhà gần thì cầm đi làm gì, tôi có đi xa đâu… Tôi không thích lắp biển số xe đấy, biển tỉnh nên tôi không thích lắp đấy được không. Trong khi tôi đi sai đâu”. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Suốt buổi nam thanh niên vẫn hung hăng, thậm chí còn đòi để lại xe, dắt bạn gái đi về: “Tôi không thích lấy giấy tờ luôn đấy. Dắt xe về luôn đi, không thích làm việc đấy”. Nghe mà rõ chán, với những đối tượng như vậy thì có nói kiểu gì cũng không “thông não” nổi vì họ nghĩ như thế là oách, là hay, là mình đúng chứ không sai gì. 

Trong khi đó, cô gái đi cùng liên tục xuống nước, xoa dịu, nhắn tin gọi điện nhờ người nhà mang giấy tờ ra giúp. Đúng là nhìn vào hai cách giải quyết trái ngược nhau. Nhưng cũng có thể gã trai muốn tỏ ra “oách xà lách”, bệnh sĩ trước mặt bạn gái nên cứ cương lên, hành xử kỳ quặc trong khi sai rành rành vì ra đường không có giấy tờ lúc giãn cách xã hội. 

hình ảnh

Theo hình ảnh được cập nhật, cuối cùng gã này được mời về trụ sở công an làm việc. Chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm minh, vừa không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, lại còn hung hăng ra vẻ oách lắm. 

Nhìn mà chán, thanh niên có nhiều gã ngáo ngáo thế đấy, nhất là khi đi với bạn gái là ôi thôi bệnh sĩ trở thành thứ bệnh nan y khó chữa. Trước mặt người khác, cứ muốn chứng minh mình đúng, minh hay ho, không “ngán” bất kỳ ai nhưng khi được mời về trụ sở làm việc thì ngoan đến lạ, không dám hó hé. 

“Người ta bảo lạt mềm buộc chặt. Đã sai thì phải xin người ta 1 câu. Chú ơi cháu đi mua đồ ăn nhà cháu không còn gì ăn. Cháu sinh viên thuê nhà nên không có giấy đi chợ. Chú thông cảm cho cháu. Chả có ai đến mức mà vô tình không cho đi hoặc người ta cố ý khó dễ cho bạn đâu. Hoặc ít nhất phải mang giấy chứng minh theo người”

“Cũng nể bạn nữ kia khi yêu được thanh niên thế này”

“Không giấy tờ, không bằng lái, không mũ. Phải phạt thật nghiêm. Tí tuổi đầu đã không biết sợ ai”.

Đó là vài bình luận từ cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip nam thanh niên mắc bệnh sĩ khi chở bạn gái. Gần đây, cũng có trường hợp tương tự ở Đà Nẵng về thanh niên đi mua bia nhậu lúc giãn cách xã hội. Ngang qua chốt kiểm dịch, gã còn giơ chân về phía lực lượng chức năng tỏ vẻ thách thức. Đã vậy, nam thanh niên còn không đội mũ bảo hiểm. Ôi thôi, cạn lời trước những thành phần này. Dĩ nhiên, gã cũng được mời lên trụ sở công an làm việc và bị xử phạt cho hành vi ngông nghênh, “trẻ trâu” của mình. 

Lúc dịch bệnh căng thẳng, thanh niên phải là một trong những lực lượng đi đầu trong ý thức phòng chống dịch, vì họ là những người trẻ được ăn học, tiếp thu nhiều kiến thức. Thực tế ngoài kia có biết bao người trẻ chọn cống hiến sức lực để phòng chống dịch bệnh. Họ sống với lý tưởng cao đẹp, hành động thiết thực, nhân văn. Nhưng cũng có nhiều thanh niên sức dài vai rộng, vừa lười lao động, lại hành xử chả ra thể thống gì. Nhìn vào những “con sâu” như thế chỉ thấy rầu.