Nhìn ông con ở trên ở trên bục nhận bằng "tốt nghiệp" mẫu giáo làm đủ trò mà mẹ không nhịn được cười.

Không cần đợi đến lúc con nhận bằng đại học mẹ mới hạnh phúc đâu. Nuôi con rồi mới hiểu, từng sự kiện nhỏ trong cuộc đời con cũng đủ khiến mẹ vui mừng. Như khoảnh khắc con học xong mẫu giáo, lên nhận giấy khen bé khỏe bé ngoan. Mẹ lại rưng rưng vì thấy con mẹ lớn rồi, “cái đuôi” ngày nào lẽo đẽo theo mẹ giờ sắp vào lớp 1 rồi đó, vừa mất mát lại rất tự hào.

Ngược lại, con cũng thích được mẹ khen dù còn bé hay đã lớn. Mới đây, một em bé đã có những biểu cảm đáng yêu trong ngày kết thúc năm học. Hành động nôn nóng khoe mẹ giấy chứng nhận tốt nghiệp mẫu giáo khiến mẹ bật cười. Không ngờ thằng con có khiếu tấu hề quá.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Câu chuyện về em bé mẫu giáo biểu cảm khó đỡ trong ngày tốt nghiệp mẫu giáo em xem trên QQnew nha mọi người. Nghe kể em bé này ở Triều Châu, Quảng Đông, xứ Trung ạ. Trong những hình ảnh người mẹ ghi lại, em bé được mặc áo cử nhân nhí, lên nhận giấy hoàn thành mầm non.

Lúc này, bé trai đứng bên cạnh các bạn, con vừa nhìn về phía mẹ, vừa vỗ mạnh vào tấm bằng mầm non đỏ chót của mình. Anh nhỏ còn giơ ngón tay cái lên kế bên giấy chứng nhận, hàm ý con giỏi chưa nè. Gương mặt 800 biểu cảm của bé trai phải nói là xuất sắc.

Người mẹ cho biết khi nhận bằng tốt nghiệp, con rất vui và phấn khích. Con đã đưa cho mẹ xem từ trên sân khấu luôn. Còn làm đủ trò để mẹ chú ý vào tấm bằng, kiểu như “tên con nè mẹ”, “con giỏi không mẹ”.

Trong mắt người lớn, đây chỉ là giấy chứng nhận kiểu trẻ con, cùng lắm bổ sung vào hồ sơ nộp vào tiểu học. Nhưng với trẻ con, đây là thành công đầu đời của con, con muốn được cha mẹ khen và công nhận.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Một số người xem xong không thể nhịn cười, còn vào bình luận đoán biểu cảm của em bé. Đại loại như “Đây là giấy chứng nhận tốt nghiệp, mẹ có không?”, hoặc “chắc thằng bé nghĩ từ giờ không cần đi học nữa”. Người mẹ cũng không nhịn cười được trước sự bá đạo của mấy bình luận này.

Công nhận giờ con nít đi học mẫu giáo thôi mà cũng bài bản ghê mọi người. Hoàn thành mẫu giáo mà cứ như tốt nghiệp đại học. Mặc đồ cử nhân, rồi còn lên nhận chứng nhận tốt nghiệp y như mấy anh chị lớn.

Nhờ vậy, con và cha mẹ đều có được những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Trẻ con cũng sẽ cảm nhận được việc học tập nghiêm túc, trang trọng hơn. Tất nhiên sẽ có người bảo làm ba cái trò bày vẽ, mới mẫu giáo đã màu mè tốn kém. Nhưng vui là chính, kỷ niệm cho con là mười ạ. Nếu được thì cứ tổ chức cho các con buổi lễ đáng nhớ, đâu mất gì đâu.