Đẻ con gái đầu đúng là mát lòng rười rượi luôn các mẹ

Nhìn con nhà người ta mà cảm thấy hổ thẹn dễ sợ luôn. Có ai hồi nhỏ mà tặng cho cha mẹ được món quà vừa ý nghĩa vừa có giá trị. Sáng nay đọc tin bé gái đem 7kg t.iền lẻ gom góp để dành mua vàng tặng cha mà cảm thấy vui cho người cha người mẹ có được đứa con hiếu thảo như vậy. Và quan trọng hơn nữa là từ nhỏ, con đã ý thức được việc để dành tiền để làm việc lớn.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Em đọc trên Thanh Niên Online thì người được nhận món quà quý giá và ý nghĩa từ hai con là là anh Võ Hữu T. (42 tuổi, Đức Hòa, Long An). Anh Tấn cho biết, con gái lớn Võ Đoàn Xuân N. (13 tuổi) và con trai Võ Hoàng D. (8 tuổi) đã tặng cha một chiếc lắc vàng trị giá gần 28 triệu đồng. Được biết gần 3 năm về trước hai chị em có ý tưởng dành dụm để mua một chiếc xe ôtô về quê ở Bến Tre cho đỡ chật chội. Tuy nhiên gần đây hai đứa nhỏ nói xăng lên giá quá nên tạm gác ước mô ô tô bon bon lại. Anh Tấn kể các con nói với cha về quyết định của mình: “Tay tía hỏng đẹp rồi nên tụi con sẽ dùng tiề.n mua vàng tặng cho tía”.

hình ảnh

Ảnh TVKP

“Bùng binh” của hai đứa nhỏ là cái bình nước 20 lít được chế riêng để các con bỏ tiền lẻ vào. Người cha cho biết tay anh gặp một tai nạn phải nối ngón, các con thấy thương nên quyết định đập heo mua lắc tặng cha. Tôn trọng quyết định của hai con, anh Tấn vui vẻ đồng ý. Cả nhà đổ 2 thùng đồng lẻ ra đếm, lần lượt có các mệnh giá 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn, tổng khối lượng của những cọc tiền là gần 7 ký, khoảng 28 triệu đồng. Đếm xong, anh T. cũng ngại cửa hàng vàng không nhận tiền lẻ nên đi hỏi tiệm lớn. Tuy nhiên, khi thấy anh nghiêm túc, họ đồng ý và bảo anh về nhà đem ra giao dịch. Người cha chở theo con gái cùng gần 7 kg tiền lẻ đến tiệm vàng. Với số tiền này, hai cha con chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

“Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi không ngờ rằng 2 con có thể để dành được nhiều như vậy.

hình ảnh

Ảnh TNO

Hai em nhỏ dự định sẽ tiếp tục để dành mua máy tính xách tay cho hai chị em dùng trong học tập sau này. Người cha cho biết anh rất hạnh phúc vì hai con còn nhỏ đã có tính tiết kiệm và hiếu thảo. Số tiền lẻ đó không phải là số tiền hai chị em nhặt nhạnh khi người lớn có tiền thừa, mà đó là tiền tiêu xài được cha mẹ cho hàng ngày. Cả 2 chị em đều đã rất cố gắng và nỗ lực hằng ngày, bớt ăn vặt, bớt xài để có được số tiền trên.

Cư dân mạng cũng ấm lòng trước sự hiếu thảo của hai em nhỏ:

“Phần thưởng vô giá cho người làm cha mẹ! Chúc mừng anh và gửi nhiều cái ôm đến hai bé.”

“Đẻ đứa con mát lòng mát dạ quá, đúng là góp gió thành bão. Làm cha, mẹ chỉ mong ước có như thế là quá đủ rồi.”

“Chúc mừng em có một gia đình quá hạnh phúc. Đây cũng là thành quả từ sự giáo dục căn bản của cha mẹ mà ra.”

hình ảnh

Ảnh TNO

Được biết gia đình anh T. bán phở, anh cũng không muốn phô trương câu chuyện này. Những hình ảnh về hai cha con được tiệm vàng ở Long An đăng tải. Trên Vietnamnet, bé N. bày tỏ khi biết mình được cư dân mạng khen ngợi.

“Nhìn thấy ba vui, con cũng vui theo. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương tụi con, nuôi tụi con không lớn, nên tụi con cũng tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi, là một người để ba mẹ tự hào. Con cảm ơn các cô chú, các anh chị đã khen, động viên tụi con”

28 triệu là hơn khối thanh niên bây giờ luôn các mẹ. Nhiều nhà con lớn đi làm chưa đem được đồng nào về, còn ngửa tay xin tiền mẹ cha. Bởi vậy có những đứa con hiếu thảo, biết lo biết nghĩ như vầy thì đúng là cha mẹ giàu có, sung túc không ai bằng luôn.