Nhiều mẹ nghi ngờ bà mẹ kia nói điêu chứ con nít 8 tháng tuổi nào lại có mái tóc vừa dày, vừa mượt như vậy.

Thường chuyện gì lạ người ta mới hay khoe lên mạng, chứ bình thường thì có gì để khoe đâu ạ. Nhưng dân mạng nhiều lúc kể cũng khó tính, chuyện lạ đưa lên xem lại bảo bốc phét, ghép ảnh, dàn dựng. Trong khi chuyện thật rành rành ra, chỉ là nó lạ quá, vậy mà cũng không chịu tin.

Thành ra, nhiều khi chuyện không có gì, mang lên mạng tự nhiên tạo ra tranh cãi. Như chuyện một bé gái 8 tháng tuổi có mái tóc dày mượt đến bất ngờ. Mẹ bé đăng ảnh lên khoe thì tự dưng có mấy người vào bảo nói dối. Xong cứ kiểu hỏi ảnh thật không, lúc đó đứa nhỏ đang làm gì, chụp ở đâu. Thấy mệt dùm luôn các mẹ.

hình ảnh

Từ lúc nhỏ tí ti đã nhiều tóc. Ảnh: maidonanews

Đúng là ngay cái lúc em thấy ảnh mái tóc của bé gái 8 tháng tuổi trên trang mạng nước ngoài, em cũng hơi bất ngờ. Đưa cho người nhà xem thì ai cũng xuýt xoa khen đẻ sao mà khéo, tóc bé mọc tốt quá. Nhưng đâu thể vì tóc bé dày hơn bình thường mà mình đi nghi mẹ bé nói dối. Trên thế giới này, chuyện lạ gì mà không thể xảy ra.

Câu chuyện bắt đầu khi một người mẹ ở Nhật đăng ảnh khoe con gái có tốc độ lên tóc khác hẳn người thường. Con gái nhỏ của chị đã có mái tóc dày khi còn nhỏ tí ti, từ 4 tháng tuổi. Bé được sinh vào tháng 9 năm trước, tính đến nay đã tròn 1 tuổi. Còn thời điểm mẹ chụp bức ảnh đăng lên mạng thì bé được 8 tháng tuổi.

Mẹ cho biết từ lúc sinh ra bé đã có mái tóc thẳng và nhiều, bé mới được cắt tóc 3 lần. So với những em bé tầm 1 tuổi khác, bé có mái tóc vừa dày, vừa mượt, vừa thẳng rất đáng ngạc nhiên. Chị bảo chắc con chị giống chị, nhiều tóc, chứ chồng chị thì tóc khá mỏng.

hình ảnh

Còn nhỏ xíu mà cột tóc lên được cả 2 chùm to. Ảnh: maidonanews

Mái tóc quá dày khiến nhiều người hiểu nhầm về tuổi thật của con chị. Người mẹ kể có vài lần đi ra ngoài cũng hay gặp rắc rối. Như khi đi nhà hàng ăn buffet, có nhân viên hiểu nhầm và mời chị mua suất ăn cho trẻ nhỏ.

Chị phải nói rằng con chị mới mấy tháng tuổi và chỉ ăn đồ ăn dặm do chị nấu thôi. Nhưng họ vẫn khá ngạc nhiên và nghi ngờ. Ai tin được một em bé mấy tháng tuổi có mái tóc y như trẻ lớn.

Hay như khi chị đăng bức ảnh khoe tóc của con gái lên mạng, một số người đã vào nói chị ghép ảnh hoặc “ba xạo”. Họ hỏi chị chụp bức ảnh ở đâu, lúc đó con gái đang làm gì. Chị phải trả lời là lúc chụp ảnh, con gái chị đang ngồi trên đùi chị xem ti vi ngay trong nhà.

hình ảnh

Bức ảnh gây tranh cãi về mái tóc quá dày của một bé gái 8 tháng tuổi (ảnh trái), ảnh chụp lúc nhỏ của em bé (ảnh phải). Nguồn ảnh: maidonanews

Một số người vẫn không thể chấp nhận được sự thật có một em bé 8 tháng tuổi mọc tóc dày đến thế. Theo họ, đây chỉ có thể là mái tóc của học sinh tiểu học hoặc ít cũng phải hơn 3 tuổi rồi. Nhiều người cũng thể hiện sự ganh tị nhẹ với bé gái.

Nhiều chị em phụ nữ cũng không có được mái tóc dày, thẳng, mượt như vậy. Có thể nói mái tóc đó là niềm ao ước chung của những bà mẹ có con gái. Còn có người đi ngang xin trộm tí tóc đẹp của em bé. Bài đăng của mẹ đã trở thành chủ đề nóng trên một trang mạng xã hội.

Hình ảnh mái tóc của em bé 8 tháng tuổi được chia sẻ nhanh chóng. Đa số, họ sẽ hỏi những người xung quanh xem đây là tóc của đứa trẻ bao nhiêu tuổi. Và hầu như ai cũng đoán sai, vì chẳng ai nghĩ ra đây là tóc của đứa trẻ chưa thôi nôi.

Nói gì thì nói chứ em thích mái tóc của bé gái này quá, đúng chất tóc đẹp như mơ luôn ạ. Vừa dày, đen óng ả lại thẳng tưng từ lúc mới sinh. Điệu này thì mẹ bé tha hồ làm đủ kiểu tóc cho con. Các mẹ khác cứ mạnh dạn vào “xin vía” con gái tóc đẹp của nhà chị này để sang năm sinh cô công chúa đi ạ.