“Cô ơi, chú con không có vợ, cô có thể cưới chú con không?”, đi học hay đi kiếm vợ cho chú vậy con gái ơi.

Con nít bây giờ lớn nhanh lắm, nhiều khi con nói một câu thôi mà cả nhà không đỡ kịp luôn. Mà đừng nghĩ con nít vô tâm, chưa hiểu chuyện nha mọi người, nhiều bé rất biết quan sát và để ý lắm đó.

Như bé gái 7 tuổi em xem trên mạng đây, đi học mà cứ năn nỉ cô giáo cưới chú con đi, vì con sợ chú ruột bị ế. Mỗi lần mẹ bé kể lại chuyện này là cả nhà cười xỉu lên xỉu xuống, còn chú của bé thì mặt đỏ tới mang tai.

Thích làm mai cô giáo cho chú từ mẫu giáo

Con nhà mình 7 tuổi vẫn chỉ biết ăn với xem phim hoạt hình, con nhà người ta 7 tuổi đã biết đi tìm vợ cho chú, lo sợ chú bị ế. Theo lời kể của mẹ bé gái thì một lần đưa con đến gặp cho cô giáo, con đã hỏi cô: “Cô ơi, chú con không có vợ, cô có thể cưới chú con không?”.

hình ảnh

Bé gái 7 tuổi muốn cô giáo cưới chú vì lo chú bị ế. Ảnh: daydaynews

Cô giáo nghe xong quá bất ngờ, liền hỏi con nói gì vậy, cô nghe chưa rõ, con nói lại lần nữa được không. Bé gái liền lặp lại thật chậm, to rõ: “Chú con không có vợ, cô có thể cưới chú con không?”. Gặp ngay cô giáo cũng rất bình tĩnh, chắc đã quen với những sự bất ngờ thế này từ học trò nên cô không xấu hổ, đỏ mặt hay từ chối thẳng, ngược lại cô nói: “Được chứ”.

Gia đình cũng cho biết là đây không phải lần đầu bé gái làm mai cho chú. Con là một cô bé rất sôi nổi, không hiểu nghe người lớn nói gì mà từ bé đã rất lo chuyện cưới vợ của chú. Từ lúc đi học mẫu giáo, cứ gặp cô nào xinh xinh là con lại nói cô cưới chú con đi, chuyện kéo dài cho đến lúc con 7 tuổi vào tiểu học, chú thân yêu thế mà vẫn chưa có vợ, quá chán.

Tình cảm chú cháu nhà này cũng đặc biệt tốt, để thưởng cho cháu đã luôn tích cực tìm vợ, chú đã đãi cháu một bữa tôm hùm rất ngon, biểu cảm của con khi thấy tôm đã rất thích thú.

hình ảnh

Được chú thưởng bữa tôm ngon vì suốt ngày làm mai cho chú. Ảnh: daydaynews

Một số cư dân mạng vào bình luận vì sự dễ thương của bé gái này, tặng cho con biệt danh bà mối nhỏ tuổi nhất thế giới, và hâm mộ chú của bé quá hạnh phúc vì được cháu lo cho tới vậy. Một số người còn bình luận vui là con muốn cô giáo trở thành thím để sau này không cần làm bài tập về nhà chứ gì.

Một cô bé ngây thơ và xinh đẹp như vậy làm sao có chuyện tính toán cưới cô giáo cho chú để khỏi làm bài tập chứ, tất cả là vì con thương chú mà thôi. Thật sự tò mò là không biết đến hiện tại ông chú này đã có vợ chưa chứ không con bé học hành không lo lại phải đi làm bà mai, suốt ngày tìm cô giáo về làm vợ chú.

Trẻ con rất để ý chuyện người lớn

Không chỉ bé gái 7 tuổi này mà còn nhiều bé khác cũng rất thích làm mai. Một cô giáo kể rằng trong lớp mẫu giáo có một bé rất thương cô. Có lần trường đưa các con đi xem đội cứu hỏa, con đến hỏi một chú lính cứu hỏa là chú có bạn gái chưa. Chú đó trả lời là chưa thì lập tức con kéo tay cô chạy đến chỗ chú, giới thiệu cô giáo làm quen với chú. Thiệt không đỡ nổi mấy đứa nhỏ này.

hình ảnh

Bé mẫu giáo hỏi chú cứu hỏa có bạn gái chưa. Ảnh: daydaynews

hình ảnh

Làm mai cô giáo cho chú cứu hỏa ngay vì chú chưa có bạn gái. Ảnh: daydaynews

Trẻ con ngày nay là vậy đó, rất biết để ý khi nghe người lớn nói chuyện. Có thể những em bé này đều nghe người nhà hoặc người xung quanh nói về chuyện kết hôn của chú hoặc của cô giáo và thật sự lo lắng y như người lớn nên mới nghĩ ra trò làm mai mối.

Những đứa trẻ biết quan tâm thế này có sức học tập, tiếp thu mọi thứ rất tốt, đồng thời có tấm lòng nhiệt tình, biết quan tâm, chăm sóc, người thân yêu. Những đứa bé này thường hiểu chuyện, lớn trước tuổi, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

Đây có thể là tín hiệu đáng mừng tuy nhiên cha mẹ cần chú ý để con được sống trong môi trường lành mạnh. Vì con rất biết quan sát, để ý nên nếu có những điều xấu cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của con.